Phát hiện thú vị: Ngoài đội hình ra sân trẻ nhất lịch sử, Liverpool đi tiếp ở cúp lâu đời nhất thế giới nhờ 2 bàn phản lưới nhà “cực khó đỡ” đều từ các cựu thành viên MU

THÀNH AN , 12:21 05/02/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Đằng sau chiến thắng 1-0 của Liverpool ở trận đá lại vòng 4 cúp FA với Shrewsbury Town còn khá nhiều thống kê thú vị.

 - Ảnh 1.

Do trận đá lại tại vòng 4 cúp FA với Shrewsbury Town diễn ra vào kỳ nghỉ đông, HLV Juergen Klopp quyết định để toàn bộ thành viên ban huấn luyện và cầu thủ đội một nghỉ ngơi, sạc lại năng lượng, đồng thời trao cơ hội cho đội trẻ dưới sự chỉ đạo của HLV đội U23 Neil Critchley. Với trung bình chỉ 19 tuổi 102 ngày, đây cũng là đội hình ra sân trẻ nhất trong lịch sử The Kop.

 - Ảnh 2.

Đã có những lo ngại dành cho đội hình từng phải nhận thất bại nặng nề 0-5 trước Aston Villa ở tứ kết cúp Liên đoàn Anh nhưng rồi "U20 Liverpool" vẫn tiếp tục biến Anfield thành pháo đài bất khả xâm phạm bằng chiến thắng vừa đủ 1-0.

 - Ảnh 3.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ tình huống ít ai ngờ đến ở phút 75. Từ pha phất bóng của Neco Williams, dù không phải nhận áp lực nào từ phía cầu thủ đối phương, trung vệ Ro-Shaun Williams lại lúng túng đánh đầu cầu âu đưa bóng thẳng về lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

 - Ảnh 4.

Trước khi lưu lạc đến Shrewsbury Town, Ro-Shaun Williams vốn là một "sản phẩm" từ lò đào tạo trẻ Carrington của Manchester United.

 - Ảnh 5.

Trước đó ở trận hòa 2-2 với đội hình mạnh của Liverpool diễn ra hôm 25/1, Shrewsbury cũng phải nhận một bàn phản lưới nhà thậm chí còn ngớ ngẩn hơn nhiều. Vẫn từ một pha phất bóng khác từ cánh phải của Neco Williams, hậu vệ Donald Love - một cầu thủ cũng từng trưởng thành từ lò MU - băng về và trong tư thế vô cùng thoải mái, anh đã... đệm bóng thẳng tưng về lưới nhà.

 - Ảnh 6.

Bất chấp bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng chiếc cúp lâu đời nhất thế giới khi chỉ tung ra đội trẻ, Liverpool cho thấy họ xứng đáng giành vé đi tiếp vào vòng 5 để chạm trán Chelsea. Dàn tài năng trẻ của đội chủ nhà thi đấu áp đảo với 58% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra số cú dứt điểm và được hưởng phạt góc đều nhiều gấp 4 lần đối thủ đến từ League One (tương đương giải đấu hạng 3 Anh).

 - Ảnh 7.

Dù không được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình tại Anh, sân Anfield vẫn lấp kín toàn bộ hơn 54.000 chỗ ngồi. Và các Liverpudlian đã không phải thất vọng khi được chứng kiến mạch trận bất bại trên sân nhà của The Kop trên mọi mặt trận kéo dài lên con số 40 (35 thắng, 5 hòa).

 - Ảnh 8.

Trở thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử đội một The Kop khi mới 19 tuổi 5 ngày, Curtis Jones thi đấu chững chạc và là một trong những gương mặt nhận điểm số cao nhất.

 - Ảnh 9.

Thay vì tận hưởng kỳ nghỉ đông, lão tướng James Milner vẫn đến sân để cổ vũ và khích lệ tinh thần các đàn em.

 - Ảnh 10.

Ở một trận đá lại khác tại vòng 4 cúp FA, Wayne Rooney đóng góp một bàn thắng từ chấm phạt đền giúp Derby County giành chiến thắng 4-2 trước Northampton Town. "Gã Shrek" sẽ có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ Manchester United ở vòng 5.

 - Ảnh 11.

Kết quả các trận đá lại tại vòng 4 cúp FA.