Phá dớp thành công, Saigon Heat khuất phục Singapore Slingers để có chiến thắng đầu tiên ở ABL 10

NHẬT PHẠM , 14:13 09/01/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù gặp phải muôn vàn khó khăn khi phải làm khách đến Singapore Slingers, thế nhưng sự tỏa sáng của Christien Charles và Sam Thompson đã giúp Saigon Heat vượt qua đối thủ Singapore Slingers với tỉ số 79-73 trong trận đấu diễn ra vào lúc 19h00 tối 8/1.

Trái ngược với những trận trước đó, Christien Charles thể hiện một phong độ tuyệt vời để xứng đáng với danh hiệp Top 10 huyền thoại ABL. Trung phong 38 tuổi này có đến 25 điểm, 13 rebounds, 4 kiến tạo cùng 3 cú blocks thành công. Sam Thompson tiếp tục thể hiện phong độ ổn định của mình với 22 điểm, 7 rebounds và 6 kiến tạo.

Phá dớp thành công, Saigon Heat khuất phục Singapore Slingers để có chiến thắng đầu tiên ở ABL 10 - Ảnh 1.

Christien Charles thi đấu tỏa sáng trong chiến thắng đầu tiên của Saigon Heat.

Gary Forbes thi đấu không quá nổi bật với 11 điểm và 8 rebounds, nhưng anh là chủ nhân của cú ném 3 điểm quan trọng ở cuối trận, khi mà Marcus Elliott bên phía Singapore Slingers đang rất vào tay. Chris Dierker đóng góp thêm 10 điểm và Justin Young có 6 điểm từ băng ghế dự bị.

Về phía đội chủ nhà Singapore Slingers, Marcus Elliott thi đấu rất tốt với 20 điểm và 16 rebounds dù thi đấu ở vị trí hậu vệ. Bộ đôi nội binh Leon Kwek và Delvin Goh lần lượt ghi 15 điểm và 14 điểm. Tuy nhiên, 2 ngoại binh còn lại của họ thi đấu không thật sự tốt. Anthony McClain có 11 điểm cùng hiệu suất 4/15, trong khi nhạc trưởng Xavier Alexander của họ chỉ ghi đúng 9 điểm với hiệu suất ném 3/12 dù thi đấu trọn vẹn 40 phút.

Phá dớp thành công, Saigon Heat khuất phục Singapore Slingers để có chiến thắng đầu tiên ở ABL 10 - Ảnh 2.

Saigon Heat đã làm tốt nhiệm vụ phong tỏa Anthony McClain trong trận đấu này.

Ở hiệp 1, Singapore Slingers là đội thi đấu tốt hơn khi mà Saigon Heat tỏ ra phụ thuộc quá nhiều vào Christien Charles. Delvin Goh có màn thể hiện tốt để giúp đội chủ nhà tạm thời dẫn trước, nhưng Heat tỏ ra mạnh mẽ hơn ở hiệp 2 để dẫn trước với tỉ số 39-35.

Hiệp thi đấu thứ 3 chứng kiến 1 mất mát lớn cho Saigon Heat khi Christien Charles gặp 4 lỗi cá nhân, buộc HLV Kevin Yurkus phải rút anh ra nghỉ sớm. Thiếu vắng trung phong chủ lực, Singapore Slingers tỏ ra áp đảo hơn hẳn ở khu bảng rổ để vươn lên dẫn ngược với tỉ số 55-53.

Phá dớp thành công, Saigon Heat khuất phục Singapore Slingers để có chiến thắng đầu tiên ở ABL 10 - Ảnh 3.

Chiến thắng giải tỏa áp lực tâm lý rất lớn lên HLV Kevin Yurkus.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 4, phong độ xuất sắc của Christien Charles và Sam Thompson giúp "Ông 30" vươn lên dẫn trước, bất chấp Marcus Elliott ném rất vào tay ở những phút cuối cùng. Tỉ số chung cuộc 79-73 thuộc về Saigon Heat và cũng là chiến thắng giải tỏa áp lực rất lớn cho thầy trò HLV Kevin Yurkus ở mùa giải năm nay.

Ngay sau trận đấu này, Saigon Heat sẽ được quay trở về sân nhà để gặp lại Mono Vampire vào ngày 12/01 tới đây. Đây sẽ là 1 trận đấu rất khó khăn khi đội bóng đến từ Thái Lan đã có chiến thắng áp đảo 90-64 trước Saigon Heat trong cuộc đối đầu ngày 3/1 trước đó.

Ảnh: ABL.