PES thủ top 1 thế giới "bỏ của chạy lấy người" trước Quân Bi

ANH TÚ , 07:15 04/08/2018 | Esport

Chia sẻ

Được kỳ vọng sẽ đem đến cho khán giả một màn so tài hấp dẫn nhưng game thủ top đầu thế giới Tiomit đã phải "bỏ của chạy lấy người" trước đẳng cấp vượt trội của Quân Bi, một PES thủ nổi tiếng ở Việt Nam.

Toàn cảnh màn so tài của Quân Bi và Tiomit

Để chuẩn bị cho Bangsaen & Palladium IT Championship - giải đấu được coi như một giải vô địch quốc gia Thái Lan về PES diễn ra vào 11/8 tới đây, Quân Bi đã sắp xếp trận giao hữu online với game thủ top đầu thế giới Tiomit. 

Được biết, đối thủ của Quân Bi đã 2 lần vô địch Asia Round và American Round, 2 round đấu được coi là giải Thế giới thu nhỏ nhằm tính điểm Ranking tổng toàn cầu. Để mời được đại diện đến từ nước Pháp tham dự kèo giao hữu này, ekip của Quân Bi đã phải nỗ lực rất nhiều. 

Nhưng trái với sự kỳ vọng từ người hâm mộ và cũng từ chính Quân Bi, trận đấu đã diễn ra theo cách không thể... buồn cười hơn.

PES thủ top 1 thế giới bỏ của chạy lấy người trước Quân Bi - Ảnh 1.

Tiomit lên ngôi vô địch ở PES 2018 ASIA ROUND FINAL diễn ra tại Tokyo hồi tháng 1 năm nay.

Vì là giao hữu nên luật lệ sẽ được hai bên thống nhất. Theo như thông báo, trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức BO5 hay còn gọi là kèo chạm 3 (ai thắng ba trận trước sẽ giành chiến thắng).

Trong game thứ nhất, Quân Bi chọn Real Madrid còn Tiomit sử dụng Paris Saint Germain. Ngay trong đường lên bóng đầu tiên, game thủ Việt Nam đã khiến nhà vô địch Asia Round và American Round phải ôm hận bằng một cú sút như búa bổ của Cristiano Ronaldo. Choáng váng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Tiomit nhận liền thêm hai bàn thua khi thời gian thi đấu hiệp một còn chưa trôi qua được 2/3.

Không hiểu có phải do quá sốc trước sức mạnh đến từ đại diện Việt Nam hay không mà game thủ Pháp bỗng mất tích một cách bí ẩn. Lý do thuyết phục nhất là lỗi kết nối mạng nhưng dường như nó cũng... không ổn cho lắm.

Sau vài phút chờ đợi, Tiomit quay trở lại với tình trạng mạng cực "mượt". Hai bên bắt đầu lại trận đấu cũ với một kịch bản cũng cũ y như vậy. Quân Bi chơi không thực sự lấn lướt nhưng hàng thủ của Tiomit lại rất có vấn đề. Giống như trận đấu trước, cách game thủ top đầu thế giới tổ chức phòng ngự phải nói là cực kỳ ẩu. 

PES thủ top 1 thế giới bỏ của chạy lấy người trước Quân Bi - Ảnh 2.

Kèo đấu được kỳ vọng biến thành trò cười vì màn quit game của Tiomit.

Phút thứ 14, Tiomit cầm bóng lóng ngóng trong vòng 16m50 và bị Benzema của Quân Bi cướp được. Sau một vài nhịp xử lý, chính tiền đạo người Pháp đã giúp đại diện Việt Nam vươn lên dẫn trước. 

Như bị đụng chạm lòng tự ái, Tiomit lập tức có bàn gỡ hòa sau pha chạy chỗ và tì đè cực hay của Edinson Cavani. Những tưởng trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn hơn thì Quân Bi với một pha L1 (bỏ bóng) khá đơn giản đã khiến đối thủ ôm hận bằng cú sút như vào thẳng góc chết của Cristiano Ronaldo. 

Ngay đầu hiệp hai, tiếp tục là một pha chuyền hỏng trong vòng cấm của Tiomit biếu không cho Quân Bi một bàn thắng không thể dễ hơn. Lần này, người lập công là Gareth Bale. 

Mắc quá nhiều lỗi phòng ngự còn tấn công thì quá rườm rà và ỷ lại vào kỹ thuật, thật khó để tưởng tượng đây là người từng lên ngôi ở Asia Round và American Round. Thua trận với tỷ số 3-1, Tiomit tiếp tục quit game và lần này anh biến mất luôn.

Trận giao hữu rất được mong chờ của làng PES Việt bỗng chốc biến thành trò đùa vì sự thiếu chuyên nghiệp của Tiomit. Tuy không được trọn vẹn nhưng chiến thắng của Quân Bi dù chỉ là một trận giao hữu cũng khiến những người yêu mến chàng trai của Street Team. 

Đây có thể coi là bước chạy đà hoàn hảo để đại diện duy nhất của Việt Nam kỳ vọng vào một thành tích khả quan ở giải đấu diễn ra tại Thái Lan sắp tới

.