img
Paul Pogba và hành trình hư hỏng của cậu bé ngoan - Ảnh 1.

Paul Pogba và hành trình hư hỏng của cậu bé ngoan - Ảnh 2.

Ngày 09/08/2016, một clip đã được MU tải lên lúc 0 giờ. Nó đầy vẻ bí hiểm với hai gam màu đen trắng. Và trên nền nhạc thôi thúc là một chàng trai đứng ngược sáng, mặc áo thun trùm đầu theo phong cách Assassin’s Creed cầm quả bóng trên tay. Rồi anh ta bước ra ánh sáng, gỡ mũ xuống và nói: "Tôi trở lại".

Chỉ 26 giây ngắn ngủi nhưng đó thực sự là một bom tấn kiểu Holywood và được tất cả các manucian mong chờ. Những cuộc đàm phán dai dẳng đã kết thúc bằng bản hợp đồng trị giá 105 triệu euro (89,3 triệu bảng), đưa tiền vệ người Pháp trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. vậy là sau 1.466 ngày lưu lạc trên đất Italia, Paul Pogba đã trở lại nơi mà anh ta thuộc về: MU.

105 triệu euro là số tiền không nhỏ. Song với tài năng của Pogba, người đã tỏa sáng ở World Cup 2014 khi mới 21 tuổi, là nhân tố chính trong 4 scudetto liên tiếp của Juventus và được cả Real madrid, Barcelona theo đuổi, nó hoàn toàn đáng giá.

Nếu chúng ta biết rằng chỉ một năm sau, Ousmane Dembele cũng có giá 105 triệu và Philippe Coutinho là 120, thì chi phí mua Pogba vẫn còn là rẻ. Hơn nữa anh ta lại từng ăn tập ở Học viện MU khi mới 16 tuổi. Và chiếc áo MU đầu tiên cậu sở hữu cũng mang số 6, được gửi tặng từ chính Sir Alex Ferguson.

Paul Pogba và hành trình hư hỏng của cậu bé ngoan - Ảnh 3.

"Tôi rất hạnh phúc trong suốt quãng thời gian ở Juventus, nhưng tôi cảm thấy đã đến lúc để quay trở về Old Trafford, nơi có một đội bóng luôn chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim tôi", Pogba nói trong cuộc họp báo ra mắt.

Và đó là lúc để người ta trách móc Sir Alex, rằng ông đã không đánh giá sự phát triển nhanh chóng của Pogba, rằng ông không trao cho anh cơ hội, và rằng đã quá cứng nhắc với người đại diện Mino Raiola để cuối cùng chứng kiến viên ngọc quý dứt áo ra đi vào năm 2012.

Paul Pogba và hành trình hư hỏng của cậu bé ngoan - Ảnh 4.

"Hãy nhìn cậu bé này, nó là tài năng trẻ xuất sắc nhất tôi từng thấy", Sir Alex nói với Rio Ferdinand khi quan sát các cầu thủ trẻ trong Học viện chơi bóng. Ông nói về ai? Một số sẽ đoán, là Pogba. Không. Ngài Sir Alex đáng kính đang đề cập đến Ravel Morrison.

Vào những năm 2010, lò đào tạo MU có hai chàng trai rất đáng chú ý, là Pogba và Morrison. Tuy nhiên, cái tên thứ hai mới thật đặc biệt. Cậu ta là một dạng thần đồng mà cỡ vài chục năm đội bóng thành Manchester mới có thể sản sinh ra. Thực tế là Morrison được thăng lên đội một và chơi trận ra mắt trước Pogba 1 năm.

Đáng tiếc là cầu thủ trẻ người Anh lại hoang đàng và hư hỏng. Cậu ta sở hữu một tính cách thất thường, nổi loạn để gây ra đủ mọi rắc rối và hầu tòa như cơm bữa. Như Sir Alex kể lại, "Morrison không thể kiểm soát con quỷ trong người khiến các vấn đề ngoài sân cỏ ngày một leo thang", dẫn đến việc ông phải đau lòng bán anh ta cho West Ham.

Paul Pogba và hành trình hư hỏng của cậu bé ngoan - Ảnh 5.

Pogba thì khác. Hầu hết những người ở Carrington đều xác nhận, đó là một cậu bé ngoan. Từ khi còn là một cậu nhóc đá quả bóng lấm lem bùn đất trên những con đường của Lagny-Sur-Marne, một xã ngoại ô buồn tẻ nằm ở phía đông Paris, Pogba đã mơ ước trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và cậu không bao giờ để cho bất cứ điều gì ảnh hưởng tới mục tiêu đó.

Albe, HLV đầu tiên của Pogba ở đội bóng Torcy nhớ lại, sau mỗi trận đấu, ông cùng các học trò lại leo lên chiếc xe Ford cũ để trở về nhà. Trong xe, Pogba sẽ phân tích về trận đấu và không ngại kiểm điểm bản thân và thừa nhận những hạn chế. Cậu luôn cầu thị và sẵn sàng học hỏi để tốt hơn.

Vì vậy, khi Morrison bắt đầu trượt dài dù chưa vươn đến tầm vóc mà Sir Alex mong đợi, thì Pogba đã xác lập vị trí thủ lĩnh ở đội trẻ MU, đồng thời được tất cả các cầu thủ đội một biết đến. Jonny Evans ca ngợi Pogba có phẩm chất của một ngôi sao lớn như Ryan Giggs, còn Paul Scholes luôn bực bội trong các buổi tập vì không thể lấy bóng khỏi chân chàng trai trẻ người Pháp.

Paul Pogba và hành trình hư hỏng của cậu bé ngoan - Ảnh 6.

Sự kiện Pogba rời khỏi MU vào năm 2012, cùng thời điểm với Morrison, là điều đáng tiếc. Nhưng nếu Morrison bị bán là chủ ý của Sir Alex, thì với Pogba, ông đã làm tất cả những gì để giữ anh ở lại.

Vấn đề là Pogba lúc ấy rất tự tin về khả năng của mình và khao khát được ra sân. Anh cảm thấy bị tổn thương khi bị giam trên ghế dự bị, kể cả những thời điểm MU khủng hoảng tiền vệ.

Tất nhiên Sir Alex cũng có lý của ông. Là một người rất giỏi trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng tài năng trẻ, ông biết làm thế nào để một cậu bé phát triển từng bước một, tuy chậm nhưng vững chắc. Từng than thở Michael Owen lụi tàn sớm là hậu quả của việc bị vắt kiệt khi còn quá trẻ, Fergie muốn tránh cho học trò của mình đi vào con đường đó.

Pogba thì không thể chờ đợi thêm. Anh quyết chí ra đi dù nói rằng "đó là một quyết định vô cùng khó khăn, bởi tôi yêu MU và là một manucian chính hiệu".

Tại Juventus, Pogba không mất nhiều thời gian để chứng tỏ mình. Trong một tập thể đầy rẫy ngôi sao, gồm Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Leonardo Bonucci và sau này có thêm Carlos Tevez, tiền vệ người Pháp vẫn tìm thấy chỗ đứng và luôn nổi bật.

Paul Pogba và hành trình hư hỏng của cậu bé ngoan - Ảnh 7.

Ngoài tài năng cùng sự lôi cuốn, lý do vẫn là sự khiêm tốn. Như buổi đầu tới sân tập Vinovo, các đồng đội mới hét lên: "Ê, Balo", tức ám chỉ Pogba có ngoại hình giống Mario Balotelli. Anh lại sợ rằng họ nghĩ anh giống Balotelli về tính cách nổi loạn, nên đã nói: "Không. Tôi là một đứa trẻ ngoan, người sẽ giúp đỡ những người khác. Vào lúc này, tôi không có gì trong tay và chỉ mới bắt đầu".

Pogba cũng nói thêm, anh đã học được nhiều điều từ Scholes, Wayne Rooney tại MU, và sẽ cố gắng học hỏi từ Pirlo và các đồng đội khác. Sự chăm chỉ của Pogba thể hiện ở việc, anh đã sút 3 ký sau những buổi tập đầu tiên. Với tinh thần ấy, Pogba trở thành Pogboom - chàng trai bùng nổ.

Paul Pogba và hành trình hư hỏng của cậu bé ngoan - Ảnh 8.

Khi Pogba trở lại MU, người vui mừng nhất có lẽ là Jose Mourinho.

"Mọi huấn luyện viên đều mong muốn sở hữu Pogba. Nhưng bạn biết đấy, đôi khi có những điều không phải cứ muốn là được. Như tôi rất thích tháp Eiffel, song không thể mang nó về đặt ở vườn nhà. Thậm chí kể cả phiên bản thứ cấp là tháp Eiffel ở Las Vegas cũng không", ông nói vào năm 2015.

Vậy mà 1 năm sau, giấc mơ của Mou trở thành hiện thực. Và ngay trong ngày Pogba ra mắt, ông không ngần ngại tuyên bố tiền vệ người Pháp sẽ "trở thành trái tim, và huyền thoại của MU trong nay mai".

Hầu hết đều đồng ý với Mourinho. Thời gian đầu Pogba thực sự là một Pogbow - người mang đến sự kinh ngạc bởi có khả năng làm mọi thứ trên sân, từ tổ chức lối chơi, thiết lập nhịp điệu đến tạo ra cơ hội và trực tiếp ghi bàn, đồng thời cả sự năng nổ cũng như hiệu quả trong phòng thủ.

Dĩ nhiên cũng có những lúc Pogba mắc sai lầm và đối mặt với những lời chỉ trích. Mỗi khi như vậy, Mourinho lại xuất hiện, che chở và bảo vệ. Có lần ông còn đề cập tới xuất thân của học trò và ca ngợi cách giáo dục của gia đình Pogba.

Thật buồn là khi tuổi Pogba ngày một nhiều thêm cũng là lúc cậu bé ngoan mà người ta từng biết biến mất. Thay vào đó thái độ của một ngôi sao lớn. Trong khi Mourinho cố gắng đóng vai ông bố bao dung, tiền vệ 25 tuổi lại trở thành đứa con bất trị và ngang ngược.

Paul Pogba và hành trình hư hỏng của cậu bé ngoan - Ảnh 9.

 Tháng 1/2018, mối quan hệ giữa anh và ông thầy chính thức đổ vỡ bởi sự vô kỷ luật trong thất bại trước Tottenham, cuối cùng bị thay ra sớm. Hết chịu nổi, Mou ném Pogba lên ghế dự bị. Chỉ cần thế để Pogba, từ giận dỗi chuyển sang bực bội. Anh tuyên chiến với Mourinho bằng cách phá đám cuộc phỏng vấn của ông thầy, sau đó không thèm nói chuyện một lần nào nữa.

Cho dù chiến lược gia người Bồ Đào Nha chấp nhận xuống nước và xoa dịu gã học trò cứng cổ bằng tấm băng đội trưởng, Pogba vẫn nổi loạn. Anh cũng công kích chiến thuật phòng ngự của Mourinho, đồng thời không phải lúc nào cũng chơi với 100% khả năng. Bên cạnh đó, từ mùa hè tới nay đã 3 lần Pogba đề đạt nguyện vọng rời MU lên Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward.

Paul Pogba và hành trình hư hỏng của cậu bé ngoan - Ảnh 10.

Mourinho đã quyết định tước băng đội trưởng của Pogba vì cho rằng anh ta đã không hành xử như một cầu thủ MU. Trong trường hợp này, ông đã đúng. Tiền vệ 25 tuổi luôn vỗ ngực tự hào "là một manucian chính hiệu", song không phải.

Bởi nếu là một manucian, Pogba hẳn phải nhớ bức thư mà cựu hậu vệ Gary Neville gửi các cầu thủ trẻ, hiện vẫn được treo trang trọng ở hành lang dẫn vào Carrington. Nó bao gồm 14 điều huấn thị, với gạch đầu dòng thứ 2 là "phải cống hiến 100% khả năng cho đội bóng, chơi với tiêu chuẩn cao mọi lúc" và thứ 7, "hãy cháy hết mình để không bao giờ phải hối tiếc".

Pogba đã quên, hoặc phớt lờ nó. Pogba trở lại MU với tâm thế không chỉ là một ngôi sao bóng đá, mà như trong clip Pogback, theo kiểu ngôi sao Holywood. Sau 4 năm, cậu bé Pogba đã phát triển thành thương hiệu toàn cầu. Bây giờ, anh ta là biểu tượng cho một thế hệ cầu thủ thời đại internet và bùng nổ truyền thông.

Paul Pogba và hành trình hư hỏng của cậu bé ngoan - Ảnh 11.

Vì vậy Pogba có mối quan tâm lớn tới mạng xã hội, tới kiểu tóc, trang phục… thay vì tập trung phát triển tiềm năng vô tận trong bóng đá và nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Anh không thể kiểm soát thời gian cũng như bản thân trước các cám dỗ.

Mới đây Pogba cung cấp thêm bằng chứng cho việc đó. Trong khi các đồng đội vật lộn dưới sân để tìm bàn gỡ ở trận đấu với Derby County, anh ta thoải mái cười đùa trên khán đài, sau đó đăng clip lên Instagram. Điều này giải thích tại sao, từ yêu mến, nhiều CĐV MU đã chuyển sang tức giận và yêu cầu CLB tống cổ Pogba sớm, đồng thời hô vang ủng hộ Mourinho. Trước đó, nhiều đồng đội cũng tỏ ra khó chịu với tiền vệ 25 tuổi bởi anh bật nhạc quá to trên xe bus, trong khi họ đang cần tập trung cho trận đấu với Wolves.

Người Tây Ban Nha có một câu rất hay, rằng "tình yêu làm hư hỏng đi những tâm hồn tốt và làm tốt lên những tâm hồn hư hỏng". Pogba đã được nuông chiều, từ Ban lãnh đạo đến người hâm mộ để rồi nảy sinh thái độ luôn coi mình là số một, sau đó liên tục tỏ ra thiếu tôn trọng HLV và đặt cái tôi cá nhân lên trên đội bóng.

Một cậu bé ngoan đã trở thành hư như thế đấy. Để rồi cuộc hôn phối lần hai giữa Pogba và MU đã không tốt đẹp như nó có thể. Một cuộc chia tay, dù đau lòng, thực sự khó tránh khỏi để mọi thứ không tồi tệ hơn.

 
Minh Nguyễn
Theo Trí Thức Trẻ01.10.2018