Oseni - hãy tiếp tục ghi bàn

ANH DŨNG , 17:12 19/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

14 bàn thắng sau 14 trận ở V-League, nhưng cũng chính từ thời điểm mà Hoàng Vũ Samson trở về, Oseni đang dần vô duyên với khung thành đối phương và bàn thắng cứ thế “tránh xa” cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải bóng đá số 1 Việt Nam này.

Oseni đến với Hà Nội vào giữa mùa giải 2017 như một kẻ đóng thế để lấp đi khoảng trống mà lão tướng Gonzalo để lại. Không nhận được nhiều sự kì vọng nhưng chính sự âm thầm trong tập luyện và kiên nhẫn đợi chờ cơ hội, Oseni đã chứng tỏ sai lầm của HLV Nguyễn Minh Phương (Long An) khi đã đẩy anh đi.

Tận dụng cơ hội khi mà Hoàng Vũ Samson khi ấy bị chấn thương dài hạn, còn một tiền đạo khác của Hà Nội là Loris Arnaud không đủ khả năng để lãnh trọng trách ghi bàn, Ganiyu Bolaji Oseni trong 9 trận lượt về ở mùa giải trước đã khiến người ta phải nhắc đến tên mình nhiều hơn. Với 810 phút được thi đấu, tiền đạo Nigeria này đã có cho mình 8 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo. Phong độ ấn tượng cùng một lối chơi miệt mài, Oseni đã khiến cho tất cả phải quên đi phong độ nghèo nàn khi anh còn thi đấu cho đội chủ sân Tân An.

Oseni - hãy tiếp tục ghi bàn - Ảnh 1.

Oseni đã "tịt ngoi" 8 trận gần đây.

Bước vào mùa giải năm nay, trong bối cảnh Hoàng Vũ Samson bất ngờ chuyển sang thi đấu cho đại gia nước Thái Buriram United, Hà Nội FC với mục tiêu xưng vương tại V-League đã không tìm một bản hợp đồng bom tấn để thay thế Samson mà thay vào đó họ tin tưởng và đặt trọng trách lĩnh xướng hàng công vào đôi chân của Oseni.

Đã từng vượt qua những đối thủ hàng đầu, chạm trán với những Toni Kroos, David Degea để lên ngôi tại giải vô địch U17 thế giới, Oseni đã chứng tỏ rằng đẳng cấp của anh là thực sự lớn. Bước vào mùa giải mới, bản năng săn bàn của Oseni như được trỗi dậy, cầu thủ này chỉ cần 5 trận đầu mùa giải năm nay để đạt đến cột mốc 8 bàn thắng của mình ở mùa trước. Tính rộng hơn, sau 14 trận với 1260 phút thi đấu, tiền đạo này có 14 bàn thắng, một sát thủ mà mọi đội bóng đều mong muốn có trong đội hình.

Thế nhưng, kể từ bàn thắng cuối cùng ghi được vào lưới Sài Gòn ở vòng 14. Đến nay chân sút chủ lực Oseni Ganiyu của Hà Nội FC đã không thể ghi thêm bất kỳ bàn nào nữa tính đến thời điểm này khi vòng đấu 22 đã khép lại.

Những pha cản phá xuất thần của thủ môn đối phương, đen đủi khi bóng cứ tìm đến cột dọc một phần nào đó đã khiến cho Oseni không thể có được bàn thắng. Nhưng có lẽ, vấn đề với cầu thủ này có lẽ là tâm lý, bởi trong khoảng thời gian Oseni im lặng thì Hoàng Vũ Samson trở về Hà Nội và có cho mình 13 bàn thắng. Đơn giản như ở trận đấu với SLNA tại vòng 20, khi mà Oseni sút hỏng penalty thì Samson lại có cho mình cú đúp dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Phải chăng cái "vía" của Samson đã khiến cho Oseni không còn là chính mình.

Còn 4 vòng đấu và chỉ hơn người đứng phía sau 1 bàn thắng, Oseni hơn lúc nào hết cần lên tiếng để chứng tỏ mình không phải là cái bóng của ai cả, để chứng tỏ mình là chân sút tốt nhất tại V-League thời điểm này. Chạm trán HAGL vào chiều nay, sẽ là cơ hội tốt để Oseni tìm lại được cảm giác ghi bàn bởi đội bóng Phố Núi đang có một phong độ không tốt khi đã thủng lưới 8 bàn sau 2 trận gần nhất. Đặc biệt hơn nữa, ở trận lượt đi, Oseni cũng là người "gieo sầu" cho các học trò của HLV Dương Minh Ninh khi đã lập cú đúp trong chiến thắng hủy diệt 5-0 tại lượt đi.

Lên tiếng đi nào Oseni!