Nước Mỹ lại đưa thêm một "phát minh" thú vị vào môn bóng đá

NGUYỄN ANH DŨNG , 22:34 02/08/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Lần đầu tiên, khán giả bóng đá được chứng kiến một thủ môn vừa thi đấu, vừa đối thoại trực tiếp với bình luận viên truyền hình thông qua micro gắn trong áo. Lời nói của thủ môn đó truyền thẳng đến tivi của người xem.

Guzan

Guzan

Highlights MLS All-stars vs Juventus 

Mỹ là nước tiên phong trong việc đưa VAR (tổ trợ lý trọng tài video) vào môn bóng đá. Và bây giờ, họ lại tiếp tục cải tiến môn chơi theo cách riêng của mình để giúp nó giàu tính giải trí hơn, đáp ứng thị hiếu của khán giả Mỹ. Người dân Mỹ vốn hay chê bóng đá ít bàn thắng, nên nhà tổ chức và các đài truyền hình đang làm nhiều cách để gia tăng tính giải trí cho môn thể thao vua.

Trong trận đấu giữa Juventus và đội các ngôi sao giải nhà nghề Mỹ (MLS All-Stars) diễn ra sáng 2/8, lần đầu tiên khán giả bóng đá được chứng kiến hình ảnh một thủ môn vừa thi đấu, vừa đối thoại trực tiếp với các bình luận viên truyền hình. Lời nói của thủ môn này được truyền thẳng đến màn hình tivi của người xem. Phương thức giao tiếp đó đã xuất hiện trong môn cricket, và bây giờ nó thâm nhập vào bóng đá.

Brad Guzan, thủ môn thuộc biên chế CLB Atlanta United trả lời câu hỏi của các bình luận viên thông qua một bộ micro gắn bên trong áo đấu. Qua tivi, người hâm mộ có thể thấy rõ màn tương tác của thủ thành 33 tuổi với bình luận viên của kênh ESPN.

Thủ môn Brad Guzan trả lời phỏng vấn trong khi thi đấu

Nhân lúc MLS All-stars đang giữ bóng bên phần sân Juventus, bình luận viên đặt câu hỏi: "Tôi để ý thời gian gần đây anh chơi chân tự tin hơn hẳn những ngày đầu sự nghiệp, và ngày hôm nay anh đã phất hai đường bóng dài chính xác. Lý do là gì?".

Brad Guzan trả lời: "Tại Atlanta chúng tôi cố gắng triển khai lối chơi từ hàng thủ, nên tôi phải thích nghi. HLV Tata Martino khuyến khích chúng tôi cố gắng giữ bóng và chuyền nhiều. Khi cần tôi cũng có thể phất dài lên. Bộ ba trên hàng công không phải những người quá cao to, nhưng nếu cần họ cũng có thể xoay xở với những đường bóng trên không".

Brad Guzan nhanh chóng quay trở lại công việc chính của mình. Khi đồng đội để mất bóng và Juventus tiến sang phần sân nhà, cựu thủ môn Aston Villa hét lên: "Về nhà đi, về nhà đi!". Nhận thấy mình nói quá to, Guzan xin lỗi khán giả xem truyền hình: "Xin lỗi vì hét vào tai mọi người". Bình luận viên hỏi tiếp: "Vừa giữ gôn vừa nói chuyện với chúng tôi khó như thế nào?".

Brad Guzan không trả lời, nhưng khán giả nhanh chóng biết đáp án. Chỉ vài giây sau câu hỏi này, thủ môn của đội MLS All-stars để thủng lưới. Nhưng anh không có lỗi vì pha dàn xếp tấn công của đối thủ quá nhuần nhuyễn.

Nước Mỹ lại đưa thêm một phát minh thú vị vào môn bóng đá - Ảnh 3.

Brad Guzan bị Juventus chọc thủng lưới khi đang tương tác với bình luận viên.

Áp dụng phát minh thú vị này vào bóng đá tạo ra những ý kiến trái chiều. Trên Twitter, bình luận viên Taylor Twellman, người trực tiếp bình luận trận đó và nói chuyện với Guzan, viết: "Rất cảm kích vì Brad Guzan đã trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự cuộc phỏng vấn trực tiếp. Chúng tôi cố gắng để mang đến cho khán giả một góc nhìn khác, và anh ấy đã tương tác rất tốt".

Thế nhưng, nhiều CĐV cho rằng những màn trò chuyện kiểu này khiến thủ môn mất tập trung, ảnh hưởng lớn tới kết quả trận đấu và không nên tiếp tục xuất hiện. CĐV có nickname Justin Frick trả lời tweet của bình luận viên Twellman: "Ồ hay lắm, anh ta để thua ngay một bàn sau khi ông hỏi rằng trả lời phỏng vấn trong trận khó thế nào".