Nước mắt chảy tràn Berlin trong ngày tuyển Đức thua nhục nhã

THÀNH AN , 11:22 28/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Cả nước Đức chìm trong bầu không khí buồn thảm sau thất bại khó tin và bạc nhược của thầy trò HLV Joachim Loew trước Hàn Quốc.

Nước mắt chảy tràn Berlin trong ngày tuyển Đức thua nhục nhã - Ảnh 1.

Bầu không khí lễ hội lan tỏa khắp nước Đức trước trận cầu mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp tại bảng F với Hàn Quốc. Tất cả đều háo hức, tin tưởng vào một chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Joachim Loew trước đại diện châu Á, đặc biệt sau màn ngược dòng kịch tính trước Thụy Điển vài ngày trước đó.

Nước mắt chảy tràn Berlin trong ngày tuyển Đức thua nhục nhã - Ảnh 2.

Nhưng rồi nỗi lo âu, thấp thỏm dần xâm chiếm khi chứng kiến những ngôi sao sáng giá như Oezil, Kroos, Werner... thi đấu nhạt nhòa, thiếu khát khao trước một đối thủ thua kém về đẳng cấp nhưng có thừa quyết tâm và niềm tự hào dân tộc chảy trong huyết quản.

Nước mắt chảy tràn Berlin trong ngày tuyển Đức thua nhục nhã - Ảnh 3.

Nỗi thất vọng lên đến cùng cực khi tuyển Đức liên tiếp phải nhận hai bàn thua ở quãng thời gian bù giờ.

Nước mắt chảy tràn Berlin trong ngày tuyển Đức thua nhục nhã - Ảnh 4.

Tất cả đều không tin vào mắt mình, nhà đương kim vô địch thế giới lại có thể trình diễn bộ mặt thảm hại và bạc nhược đến thế.

Nước mắt chảy tràn Berlin trong ngày tuyển Đức thua nhục nhã - Ảnh 5.

Một cậu bé òa khóc trong vòng tay mẹ.

Nước mắt chảy tràn Berlin trong ngày tuyển Đức thua nhục nhã - Ảnh 6.

Thay vì lễ hội bia mừng chiến thắng như tưởng tưởng trước giờ bóng lăn, cả nước Đức chìm trong không khí buồn thảm xen lẫn tức giận.

Nước mắt chảy tràn Berlin trong ngày tuyển Đức thua nhục nhã - Ảnh 7.

"Tôi vẫn chưa thể tin những gì đang xảy ra. Đây phải chăng là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời? Tôi cảm thấy thất vọng cùng cực nhưng đội bóng xứng đáng bị loại", tài khoản mạng xã hội Julia G chua chát nhận xét.

Nước mắt chảy tràn Berlin trong ngày tuyển Đức thua nhục nhã - Ảnh 8.

Từ Berlin đến Hamburg, từ Allianz Arena đến Commerzbank Arena, những giọt nước mắt đã chảy tràn.

Nước mắt chảy tràn Berlin trong ngày tuyển Đức thua nhục nhã - Ảnh 9.

Với rất nhiều cổ động viên, đây mới chỉ là lần đầu tiên trong đời, họ phải chứng kiến tuyển Đức bị loại ngay từ vòng bảng của một kỳ World Cup.

Nước mắt chảy tràn Berlin trong ngày tuyển Đức thua nhục nhã - Ảnh 10.

Tại Kazan Arena, không ít người hâm mộ Đức vẫn bàng hoàng, chưa thể vững chân ra về.

Nước mắt chảy tràn Berlin trong ngày tuyển Đức thua nhục nhã - Ảnh 11.

Những giọt nước mắt rồi cũng sẽ khô. Tuyển Đức có lẽ cần một cuộc cải tổ sâu rộng, giống với cách họ đã làm cách mạng sau thảm bại tại EURO 2000.