Nội bộ phòng thay đồ Boston Celtics lục đục sau khi bị Miami Heat lội ngược dòng với cách biệt 17 điểm?

NHẬT PHẠM , 14:58 18/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngay sau khi game 2 kết thúc, nhiều người đã nghe những tiếng la mắng của Marcus Smart phát ra từ phòng thay đồ của Boston Celtics.

Ở game 2 của cuộc đối đầu với Miami Heat, Boston Celtics đã từng dẫn trước với khoảng cách lên đến 17 điểm ở hiệp 2, nhưng lại là đội bóng phải nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 101-106 khi 48 phút thi đấu khép lại.

Nội bộ phòng thay đồ Boston Celtics lục đục sau khi bị Miami Heat lội ngược dòng với cách biệt 17 điểm? - Ảnh 1.

Marcus Smart được cho là đã to tiếng với các đồng đội trong phòng thay đồ của đội bóng sau game 2.

Đối mặt với một màn lội ngược dòng không tưởng đến từ phía đối thủ, các cầu thủ Boston Celtics dường như cũng không thể hài lòng với phong độ của bản thân. Theo ghi nhận đến từ Malika Andrews của ESPN và phóng viên Gary Washburn của Boston Globe, những tiếng la ó đã bất ngờ phát ra từ phòng thay đồ của Boston Celtics và đều bắt nguồn từ hậu vệ Marcus Smart.

Thậm chí, một số nguồn tin cho biết không chỉ có những tiếng la ó của Marcus Smart, mà còn có những âm thanh hỗn loạn về việc những vật dụng trong phòng thay đồ bị ném đi. Nhiều người đã hoài nghi về việc sự gắn kết của Boston Celtics dường như đã không còn nguyên vẹn, nhất là khi đội bóng đang bị dẫn trước 0-2 ở chung kết miền Đông.

Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn ngay sau đó, các thành viên của Boston Celtics đã ngay lập tức bác bỏ tin đồn rạn vỡ trong phòng thay đồ của đội bóng. Jaylen Brown, tiền phong ngôi sao của đội thậm chí đã trả lời thẳng thắn với phóng viên Rachel Nichols của ESPN về vấn đề đó.

Nội bộ phòng thay đồ Boston Celtics lục đục sau khi bị Miami Heat lội ngược dòng với cách biệt 17 điểm? - Ảnh 2.

Jaylen Brown và Enes Kanter đã phủ nhận mọi tin đồn về việc nội bộ Boston Celtics đã rạn nứt.

"Đúng là Marcus Smart đã to tiếng, nhưng như thế càng khiến chúng tôi yêu quý anh ấy hơn. Marcus luôn thi đấu với niềm đam mê và tinh thần rực cháy cao nhất, đó là điều mà chúng tôi cần. Trong một đại gia đình, sẽ có lúc thăng, lúc trầm, nhưng chúng ta phải biết cách bao bọc lẫn nhau khi có thể. Chúng tôi sẽ mang theo tinh thần của anh ấy vào game 3 tới đây".

Không chỉ Jaylen Brown, trung phong Enes Kanter cũng nhanh chóng xóa bỏ sự nghi ngờ của NHM bằng một dòng trạng thái trên Twitter cá nhân: "Có quá nhiều tin đồn nhảm nhí. Đây là những cầu thủ tuyệt vời nhất mà tôi từng được thi đấu cùng. Sẽ không gì có thể chia cắt được đại gia đình này. Hãy tiếp tục chiến đấu và hoàn thiện bản thân".

Như vậy, có thể thấy tinh thần của các cầu thủ Boston Celtics không hề rạn nứt như những gì mà NHM đang đồn thổi sau trận thua của đội ở game 2 vừa qua. Marcus Smart từ lâu đã nổi tiếng là một cầu thủ phòng ngự đầy khó chịu của Boston Celtics, cũng như là người truyền lửa cho cả tập thể đội bóng khi cần thiết và đó có thể là lý do cho hành động của hậu vệ này trong phòng thay đồ của đội bóng.

Nội bộ phòng thay đồ Boston Celtics lục đục sau khi bị Miami Heat lội ngược dòng với cách biệt 17 điểm? - Ảnh 3.

Những cầu thủ như Marcus Smart đôi khi sẽ rất cần thiết khi tinh thần của đội đang đi xuống sau những trận thua quan trọng.

Boston Celtics đã thi đấu không thật sự tốt với 20 lần mất bóng trong cả trận và bên cạnh những điều chỉnh về mặt chiến thuật đến từ HLV Brad Stevens ở game 3, họ sẽ cần một cá nhân biết cách truyền động lực, đôi khi bằng những từ ngữ nặng nề, để đưa cả tập thể hướng về phía trước. Nếu không một ai lên tiếng để phá tan bầu không khí nặng nề sau thất bại, có thể Boston Celtics sẽ không thể gượng dậy được.

Game 3 của cuộc đối đầu giữa Miami Heat và Boston Celtics sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 20/9 (giờ Việt Nam).