Nhờ VAR "cứu nguy", Liverpool tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng

PHẠM DƯƠNG LỰC , 07:38 30/12/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Có sự trợ giúp của thần may mắn VAR, Liverpool đánh bại Wolves với tỉ số 1-0 và tiếp tục chuỗi trận bất bại của mình tại mùa giải năm nay.

Tung đội hình mạnh nhất trong cuộc tiếp đón Wolverhampton trên sân nhà Anfield, Liverpool quyết tâm giành chiến thắng thứ 18 sau 19 trận tại Premier League 2019/20.

Nhờ VAR "cứu nguy" Liverpool tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng - Ảnh 1.

Salah nhanh chóng thể hiện được đẳng cấp của mình bằng pha đi bóng qua hàng phòng ngự dày đặc của đối phương, nhưng đáng tiếc anh đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Nhờ VAR "cứu nguy" Liverpool tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng - Ảnh 2.

Liverpool là đội kiểm soát bóng tốt hơn và cơ hội liên tiếp đến với đội chủ nhà, tuy nhiên với hàng phòng ngự số đông chắc chắn của Wolves vẫn đứng vững.

Nhờ VAR "cứu nguy" Liverpool tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng - Ảnh 3.

Phút 44, bóng tìm đến trúng vai của Lallana bay xuống, Mane nhanh chóng thoát xuống tận dụng cơ hội dứt điểm một chạm mở tỉ số cho Liverpool, công nghệ VAR đã vào cuộc và trọng tài đã công nhận bàn thắng hợp lệ của tiền đạo số 10.

Nhờ VAR "cứu nguy" Liverpool tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng - Ảnh 4.

3 phút sau khi có bàn thắng dẫn trước, lưới của Liverpool đã rung lên lần đầu tiên trong trận đấu, từ một pha đá phạt góc, bóng nảy ra và Neto tung cú sút hiểm hóc quân bình tỉ số của trận đấu.

Nhờ VAR "cứu nguy" Liverpool tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng - Ảnh 5.

Nhưng lại một lần nữa công nghệ VAR khiến Wolves phải nhận bất lợi khi tổ trọng tài xác định cầu thủ của Wolves đã rơi vào tư thế việt vị trước đó.

Nhờ VAR "cứu nguy", Liverpool tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng - Ảnh 6.

Cầu thủ Wolves việt vị vài centimet.

Hiệp một khép lại với lợi thế một bàn giành cho đội chủ nhà Liverpool.

Nhờ VAR "cứu nguy" Liverpool tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng - Ảnh 6.

Bước vào hiệp đấu thứ hai, đội khách Wolves nhập cuộc chủ động, Jota dứt điểm đưa bóng cắt ngang khung thành của Liverpool.

Nhờ VAR "cứu nguy" Liverpool tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng - Ảnh 7.

HLV Nuno Espirito Santo có sự bổ sung chất lượng khi tung liên tiếp "hung thần" Adama Traore và Saiss vào sân thay cho Dendoncker và Neves.

Nhờ VAR "cứu nguy" Liverpool tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng - Ảnh 8.

Salah đã quá chần chừ trong các tình huống xử lý cuối cùng khiến anh không thể tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm Wolves.

Mặc dù rất nỗ lực trong hiệp thi đấu thứ hai, nhưng những gì đội khách Wolves làm được chỉ dừng là những pha dứt điểm đi chệch khung thành của Alisson. Chung cuộc Liverpool giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất của Mane được ghi trong hiệp một.

Nhờ VAR "cứu nguy" Liverpool tiếp tục chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng - Ảnh 9.

BXH ngoại hạng Anh.