Nhìn Văn Quyết tỏa sáng ở Hà Nội FC, còn ai gọi anh là "tù trưởng"?

HIẾU LƯƠNG , 20:44 21/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Shandong Luneng dịch ra tiếng Việt là Sơn Đông Lỗ Năng, đội hình hàng chục triệu USD ấy suýt nữa "lỗ nặng" vì một cái tên – Nguyễn Văn Quyết.

Nếu Oseni, Quang Hải, Pape Omar dứt điểm chuẩn xác hơn, nếu Thành Chung không mắc lỗi ngớ ngẩn và còn rất nhiều chữ nếu trong trận Hà Nội FC thua Shandong Luneng 1-4 chiều 19/2, nhưng tiếng còi kết thúc đã điểm và kết quả vẫn là thất bại.

Thế nhưng, sau 90 phút tại Tế Nam (Trung Quốc), Hà Nội FC vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Người mở đầu cho những phút giây lâng lâng đầy cảm xúc ấy là đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Phút 41, Văn Quyết kết thúc pha tấn công bằng cú dứt điểm một chạm, bóng đập đất bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cả đội Shandong Luneng.

Bàn thắng ấy gợi nhớ cú sút một chạm của Anh Đức vào lưới Malaysia ở Mỹ Đình ngày Việt Nam lên đỉnh bóng đá Đông Nam Á cuối năm 2018, của Văn Quyến vào lưới Thái Lan tại SEA Games 2003. Bàn thắng ấy gợi mở hy vọng cho những CĐV Hà Nội FC nhưng sau cuối, đó là sự thừa nhận dành cho Văn Quyết dù đội bóng thủ đô thất bại chung cuộc.

Nhìn Văn Quyết tỏa sáng ở Hà Nội FC, còn ai gọi anh là tù trưởng? - Ảnh 1.

Văn Quyết từng có quãng thời gian khó khăn khi khoác áo đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hiếu Lương.

Từ AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019, Văn Quyết đối mặt với một chuỗi những chỉ trích khi thi đấu không tốt trên sân. Sự hằn học của một bộ phận người hâm mộ còn lan sang cả câu chuyện Văn Toàn bị chấn thương nặng trước trận đấu với Campuchia và lỡ phần còn lại của AFF Cup 2018. Văn Quyết phải đóng vai kẻ ác trong một bộ phim mà chính anh cũng không biết mình vừa được mời.

Văn Quyết bị đặt biệt danh "tù trưởng" với hàm ý châm biếm hơn là ý nghĩa thực về một người đứng đầu. Anh là đội trưởng đội tuyển Việt Nam nhưng dấu ấn trong chức vô địch AFF Cup 2018 vô cùng nhạt nhoà. Chuỗi ngày không được thừa nhận ấy kết thúc bằng sự ngậm ngùi khi anh không được cùng đội tuyển Việt Nam đến UAE dự Asian Cup 2019. Mọi thứ tưởng như đã kết thúc.

"Nỗi đau không thể tránh khỏi. Khổ sở giày vò là một lựa chọn". Văn Quyết không chọn khổ sở. Anh đã bị dày vò trên mạng xã hội vài lần trong sự nghiệp cầu thủ và như những lần trước, anh chọn đứng lên để làm lại, để trụ vững ở Hà Nội FC và có những khoảng thời gian đẹp tươi cùng đội tuyển Việt Nam. Hết AFF Cup 2018, Văn Quyết cùng vợ và con trai lên đường đi du lịch, làm mới lại cảm xúc và hướng đến những mục tiêu khác trong năm 2019.

Nhìn Văn Quyết tỏa sáng ở Hà Nội FC, còn ai gọi anh là tù trưởng? - Ảnh 2.

Bàn thắng vào lưới Shandong Luneng là lần đầu tiên bảng tỷ số của Hà Nội FC nhảy ký tự ở vòng sơ loại cuối cùng AFC Champions League. Ngược dòng quá khứ, cũng ở vòng đấu này, Hà Nội FC thua từ Muangthong United (2014), FC Seoul (2015) đến Pohang Steelers (2016), nhận 12 bàn thua và bàn thắng là số 0 tròn trĩnh.

Bàn thắng của Văn Quyết vì thế vẫn mang ý nghĩa đặc biệt dù mảnh lưới của Văn Công đã 4 lần rung lên cho đến hết trận. Bàn thắng ấy đặt thêm một viên gạch mới vào hành trình tiệm cận với bóng đá châu Á cấp CLB.

Châu lục đã ngỡ ngàng với những đội tuyển của Việt Nam và giờ là thời cơ dành cho những CLB như Hà Nội FC. Văn Quyết sinh ra vào buổi giao thời của bóng đá Việt Nam, lắm những rối ren và bất hạnh. Quyết "rừng" tồn tại được sau năm tháng đỉnh cao của thế hệ 2008 và giờ cùng một thế hệ vàng mới tìm kiếm thành công cho bóng đá Việt Nam ngoài lãnh thổ. Anh không có nhiều CĐV nhưng là cầu thủ hiếm hoi của thế hệ 1991 trở về trước còn khiến người hâm mộ biết mặt, điểm tên.

Sau khi V.League 2018 kết thúc, Văn Quyết đã nhận được lời mời từ Muangthong United (Thái Lan), từ Johor Darul Tazim (Malaysia). Nếu ra đi anh sẽ có một khoản tiền kếch xù nhưng Văn Quyết chọn ở lại để chinh phục các thử thách cùng Hà Nội FC.

Đội bóng thủ đô đang có một đội hình đủ để thống trị V.League ít nhất 5 năm nữa. Họ có những cầu thủ trẻ hay nhất, những ngoại binh xuất sắc nhất đang thi đấu ở Việt Nam nhưng Văn Quyết và Thành Lương là những dáng hình không thể thay thế trong công cuộc gây dựng "niềm tự hào thủ đô" của Hà Nội FC. 

Với những người như Văn Quyết, anh xứng đáng nhận được sự tôn trọng thay vì sự châm biếm của người đời.

Nhìn Văn Quyết tỏa sáng ở Hà Nội FC, còn ai gọi anh là tù trưởng? - Ảnh 4.

Nguyễn Văn Quyết - đội trưởng Hà Nội FC. Ảnh: Hanoi Football Club.