Nhìn lại buổi tối kinh hoàng của CĐV Việt Nam trên đất Malaysia tại AFF Cup 2014

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 09:20 13/11/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngày 7/12/2014 có lẽ là một ngày không thể nào quên với các cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân Shah Alam (Malaysia). Mặc dù đội nhà giành chiến thắng nhưng khi họ ra về, điều còn sót lại chỉ là nỗi sợ và sự ám ảnh trước sự hung hãn của khán giả quá khích phía chủ nhà.

Nhìn lại buổi tối kinh hoàng của CĐV Việt Nam trên đất Malaysia tại AFF Cup 2014  - Ảnh 1.

Ngay từ khi trận đấu chưa kết thúc, một số cổ động viên quá khích đã ném chai lọ về phía khu vực của các CĐV Việt Nam. Một người đàn ông bị chai thủy tinh rơi trúng đầu khiến anh chảy máu rất nhiều.

Nhìn lại buổi tối kinh hoàng của CĐV Việt Nam trên đất Malaysia tại AFF Cup 2014  - Ảnh 2.

Sau tình huống này, màn ẩu đả đã nổ ra. CĐV Malaysia tràn sang khu vực của CĐV Việt Nam để hành hung. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng.

Nhìn lại buổi tối kinh hoàng của CĐV Việt Nam trên đất Malaysia tại AFF Cup 2014  - Ảnh 3.

Các nhân viên an ninh cũng không kịp trở tay. Hệ quả, đã có rất nhiều CĐV Việt Nam bị đánh đập.

Nhìn lại buổi tối kinh hoàng của CĐV Việt Nam trên đất Malaysia tại AFF Cup 2014  - Ảnh 4.

Có khoảng 2.000 CĐV Việt Nam đến sân Shah Alam để cổ vũ ĐTVN trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 với Malaysia, trong đó có khá nhiều CĐV nữ. Một số người chỉ biết đứng khóc khi chứng kiến khung cảnh hỗn loạn xung quanh.

Nhìn lại buổi tối kinh hoàng của CĐV Việt Nam trên đất Malaysia tại AFF Cup 2014  - Ảnh 5.

Những thanh sắt phân chia các khu vực chẳng thể nào ngăn được sự hung hãn của các CĐV Malaysia.

Nhìn lại buổi tối kinh hoàng của CĐV Việt Nam trên đất Malaysia tại AFF Cup 2014  - Ảnh 6.

Rất nhiều cổ động viên Việt Nam chỉ biết tháo chạy.

Nhìn lại buổi tối kinh hoàng của CĐV Việt Nam trên đất Malaysia tại AFF Cup 2014  - Ảnh 7.

Cảnh sát vào cuộc khá muộn. Họ cũng mất rất nhiều thời gian để ổn định lại tình hình. Trước đó, những cảnh sát ở gần hiện trường chỉ dám ra hiệu từ xa cho CĐV Việt Nam tránh khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhìn lại buổi tối kinh hoàng của CĐV Việt Nam trên đất Malaysia tại AFF Cup 2014  - Ảnh 8.

CĐV chủ nhà hung hăng, lớn tiếng thách thức cảnh sát.

Nhìn lại buổi tối kinh hoàng của CĐV Việt Nam trên đất Malaysia tại AFF Cup 2014  - Ảnh 9.

Trong số gần 80.000 CĐV chủ nhà đến theo dõi trận đấu, có các phần tử thuộc nhóm ultra (fan cực đoan). Nhóm này tiếp tục săn đuổi các khán giả Việt Nam mặc áo đỏ sau khi trận đấu kết thúc. Phải nhờ tới sự bảo vệ của cảnh sát, CĐV Việt Nam mới có thể ra về. Sau sự việc này, Liên đoàn bóng đá Malaysia thậm chí còn trả lại 1.000 vé được phân phối trong trận lượt về trân sân Mỹ Đình vì lo sợ xảy ra sự việc tương tự.