Nguyễn Huỳnh Hải úp mở chuyện giải nghệ trước thềm VBA 2019

Phạm Huy , 15:55 02/04/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Có hay không việc Nguyễn Huỳnh Hải sẽ nghỉ thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp khi mà thời điểm mùa giải mới đã cận kề?

Chỉ ít phút trước đây trên trang Facebook cá nhân của mình, cựu cầu thủ Hochiminh City Wings là Nguyễn Huỳnh Hải đã có những chia sẻ "úp mở" về việc giã từ nghiệp quần đùi áo số trước thềm VBA 2019.

Nguyễn Huỳnh Hải úp mở chuyện giải nghệ trước thềm VBA 2019 - Ảnh 1.

Bức hình trong chia sẻ đầy tâm trạng của Nguyễn Huỳnh Hải cho thấy anh sắp giã từ sự nghiệp.

Ở thời điểm trước khi giải đấu VBA 2019 bắt đầu, người hâm mộ trái bóng cam đã phải chứng kiến sự ra đi của Trần Tiến Thịnh, Võ Văn Thanh, Nguyễn Thành Nhân, Phạm Duy Hậu, Nguyễn Hoàng Tuấn và cả Lê Công Tuấn Anh.

Nếu như Nguyễn Huỳnh Hải chia tay nghiệp cầu thủ ở thời điểm hiện tại thì Hochiminh City Wings sẽ tiếp tục mất đi một nhân vật chủ chốt của đội hình năm ngoái. Ở mùa giải VBA 2019, Nguyễn Huỳnh Hải không được đội bóng chủ sân Hồ Xuân Hương đưa vào danh sách bảo vệ, cùng với đó ở ngày Draft VBA vừa qua anh cũng không chọn bởi bất kỳ đội bóng nào.

Nguyễn Huỳnh Hải úp mở chuyện giải nghệ trước thềm VBA 2019 - Ảnh 2.

Nguyễn Huỳnh Hải là một trong những nhân tố chủ chốt của Hochiminh City Wings mùa giải năm ngoái.

Nếu như quyết định "úp mở" này của cầu thủ 33 tuổi này thật sự chọn ra phương án "Yes" thì Hochiminh City Wings sẽ bước vào VBA 2019 với hàng loạt sự mất mát với những cái tên như Corey Cilia, Nguyễn Thành Nhân, Lê Công Tuấn Anh và "Captain" Nguyễn Huỳnh Hải.

Dưới đây là bức tâm thư của Nguyễn Huỳnh Hải về lựa chọn giã từ nghiệp cầu thủ của mình:

Trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, trải qua bao nhiêu trận chiến, chinh chiến qua bao nhiêu năm, vượt qua bao nhiêu bài tập đầy gian nan và mệt mỏi. Và kết quả cũng đã đạt được một số thành tựu ko nhiều nhưng cũng không phải là ít. Tuy nhiên vẫn còn đó vài thành tựu vẫn chưa đạt được, nhưng thời gian còn lại thì càng ngày càng hạn hẹp.

Nhưng có vẻ như giờ mới là thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, khi mà cụm từ "Cơm, Áo, Gạo, Tiền" đang là trở ngại lớn nhất cho cuộc sống. Thiết nghĩ nên phải cho "Đam mê" vùi sâu vào trong tim cho đến khi mọi thứ được tạm ổn.

Vô tình bén duyên với Bóng Rổ, nhờ nó mà mới học được nhiều thứ, từ cách sống, tới nhân cách, và đạo đức con người, trải qua từng cung bậc cảm xúc "hỉ, nộ, ái, ố" và có được những người bạn quan trọng. Thật sự cũng phải cám ơn nó rất nhiều, chứ nếu ko có nó thì giờ ko biết mình là người thế nào.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, chỉ là không biết khi nào cuộc vui sẽ trở lại thôi. Thôi thì cứ thuận theo thời thế mà sống. Mình cứ lo cho mình trước đã rồi tính tiếp 🙂 "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"