"Người sắt" Rodtang chia sẻ trước trận đại chiến cùng đồng hương Petchdam: Tôi đang rất thoải mái và tràn đầy năng lượng

AB , 23:23 17/07/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Nhà vô địch Rodtang Jitmuangnon rất tự tin trước trận đấu với đối thủ Petchdam Petchyindee vào ngày 31/7 tới.

No Surrender ngày 31/7 là sự kiện đánh dấu màn trở lại của ONE Championship sau tròn 5 tháng phải tạm nghỉ do tác động của dịch Covid-19. Vì thế, giải võ thuật lớn nhất châu Á dồn vào sự kiện này rất nhiều trận đấu hay. Trong đó, nổi bật phải kể đến trận tranh đai hạng ruồi Muay giữa hai kỳ phùng địch thủ Rodtang Jitmuangnon và Petchdam Petchyindee.

Dù phải chạm trán với một cái tên cực kỳ sừng sỏ, "Người sắt" Rodtang vẫn tỏ ra rất tự tin. Anh cho biết đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu sắp tới ở Bangkok.

"Tôi đã tập luyện cả MMA và Muay Thái tại phòng Fairtex suốt vài tháng nay. Giờ tôi đang có 100% năng lượng. Tôi đang hoàn toàn thoải mái và không thấy có gì phải lo lắng. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu gay cấn giữa chúng tôi. Tôi hy vọng đây sẽ là một trận chiến nảy lửa. Tôi muốn trận đấu của mình sẽ 'sáng' nhất sự kiện".

"Người sắt" Rodtang chia sẻ trước trận đại chiến cùng đồng hương Petchdam: Tôi đang rất thoải mái và tràn đầy năng lượng - Ảnh 1.

Rodtang sẵn sàng bảo vệ chiếc đai của mình trước đối thủ Petchdam.

Rodtang lẫn Petchdam có rất nhiều điểm chung. Đôi bên đều mới chỉ 22 tuổi nhưng đã sở hữu bề dày thành tích tại làng Muay. Cả hai cũng đã có 2 lần chạm trán nhau và mỗi người bỏ túi một thắng lợi.

Vào tháng 5/2017, Rodtang gặp Petchdam lần đầu tại sân Rajadamnern và anh đã để thua bằng điểm số. "Người sắt" cho rằng thể lực là yếu tố khiến anh không thể hiện được tốt nhất trong trận đấu đó.

"Ngay trước ngày gặp Petchdam, tôi đã đấu với Kaimukkao ở hạng cân 59,42 kg. Để gặp Petchdam, tôi phải ép cân xuống còn 57,15 kg. Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn để giảm xuống mức cân đó. Khi gặp anh ta, cơ thể tôi vẫn chưa ổn định. Ở những hiệp cuối, tôi gần như kiệt sức và đã để thua".

"Người sắt" Rodtang chia sẻ trước trận đại chiến cùng đồng hương Petchdam: Tôi đang rất thoải mái và tràn đầy năng lượng - Ảnh 2.

Petchdam thắng 1, thua 1 trước Rodtang.

Gần một năm sau, hai võ sĩ trẻ có cơ hội tái đấu. Lần này màn so tài tiếp tục phải kéo dài đến hiệp 5 nhưng lần này người thắng điểm lại là Rodtang. 

"Tôi tràn đầy năng lượng ở trận thứ hai với Petchda", Rodtang chia sẻ.

Phong độ của Rodtang lẫn Petchdam đều rất ổn trong vòng 2 năm qua. Bản thân Petchdam cũng từng giành được chiếc đai kickboxing hạng ruồi của ONE. Tay đấm sinh năm 1998 cũng vừa mới đánh bại Kohei Kodera hồi đầu năm nay để có một suất tranh đai.

ONE trở lại với sự kiện No Surrender.

Phía đối diện, Rodtang đã toàn thắng cả 5 trận kể từ ngày cập bến ONE Championship. "Người sắt" cũng đã có 2 lần bảo vệ thành công chiếc đai của mình trước những đối thủ mạnh.

Với sự cân bằng từ thành tích đối đầu cho tới khả năng, trận đấu của hai ngôi sao đang lên của làng Muay tại No Surrender hứa hẹn sẽ rất gay cấn. Rodtang lẫn Petchdam đều muốn chứng minh bản thân mới là người giỏi hơn.

"Là những chiến binh, chúng tôi sẽ thể hiện hết sức có thể. Chúng tôi được trả công hậu hĩnh, vì vậy chúng tôi cần phải cống hiến tất cả khả năng của mình. Và điều quan trọng nhất là chúng tôi phải chiếm trọn trái tim người hâm mộ”, Rodtang kết luận.

"Người sắt" Rodtang chia sẻ trước trận đại chiến cùng đồng hương Petchdam: Tôi đang rất thoải mái và tràn đầy năng lượng - Ảnh 4.

Các trận đấu tại sự kiện No Surrender.