"Người không phổi" của U23 Việt Nam hóa soái ca, thu hút mọi ánh nhìn trong nắng chiều Seoul

PHẠM HUYỀN , 13:21 02/04/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Hậu vệ Vũ Văn Thanh đang có những buổi tập hồi phục cuối cùng tại Hàn Quốc. Trước khi trở về Việt Nam, anh chàng tích cực tập luyện với bóng tại sân cỏ ngoài trời trong ngày thời tiết Seoul cực đẹp.

Văn Thanh "toả sáng" khi đá đối kháng trước ngày trở về Việt Nam. Video: Phạm Huyền /Sport5.vn 

Người không phổi của U23 Việt Nam hóa soái ca, thu hút mọi ánh nhìn trong nắng chiều Seoul - Ảnh 2.

2h chiều ngày 1/4, Văn Thanh cùng những người bạn của mình đến phòng tập luyện phục hồi chấn thương. Sau 1 giờ đồng hồ đổ mồ hôi trong phòng, Văn Thanh được tập với bóng ở một sân cỏ nhân tạo gần nơi anh ở.

Người không phổi của U23 Việt Nam hóa soái ca, thu hút mọi ánh nhìn trong nắng chiều Seoul - Ảnh 3.

Nắng chiều Seoul như rót mật lên vạn vật tạo nên những khung cảnh đẹp đẽ. Văn Thanh cực nổi bật trên sân tập với mái tóc bạch kim đậm chất Hàn Quốc.

Người không phổi của U23 Việt Nam hóa soái ca, thu hút mọi ánh nhìn trong nắng chiều Seoul - Ảnh 4.

Anh chàng luôn giữ nụ cười sảng khoái trong suốt buổi tập.

Người không phổi của U23 Việt Nam hóa soái ca, thu hút mọi ánh nhìn trong nắng chiều Seoul - Ảnh 5.

Thời tiết Seoul hiện tại lạnh nhưng đem lại cảm giác khá dễ chịu. Văn Thanh chia sẻ anh thích không khí và khí hậu Hàn Quốc.

Người không phổi của U23 Việt Nam hóa soái ca, thu hút mọi ánh nhìn trong nắng chiều Seoul - Ảnh 6.

Đến xứ sở kim chi điều trị chấn thương dây chằng gối phải từ cuối tháng 10 năm 2018, cầu thủ người Hải Dương đã có 5 tháng để thích nghi và hòa hợp với điều kiện sinh hoạt nơi đây.

Người không phổi của U23 Việt Nam hóa soái ca, thu hút mọi ánh nhìn trong nắng chiều Seoul - Ảnh 7.

Với tính cách tự lập, Văn Thanh không gặp nhiều khó khăn khi sống tại Hàn Quốc. Anh chàng tự tìm hiểu trên Google cách đi đường, sử dụng các phương tiện công cộng thành thục cũng như tự mình nấu ăn để đảm bảo dinh dưỡng.

Người không phổi của U23 Việt Nam hóa soái ca, thu hút mọi ánh nhìn trong nắng chiều Seoul - Ảnh 8.

Ngoài thời gian tập luyện, chàng trai 23 tuổi cũng tận dụng những ngày nghỉ cuối tuần tự do khám phá những địa điểm nổi tiếng tại thành phố Seoul.

Người không phổi của U23 Việt Nam hóa soái ca, thu hút mọi ánh nhìn trong nắng chiều Seoul - Ảnh 9.

Anh cũng dành thời gian trò chuyện và gặp gỡ để ủng hộ tinh thần Công Phượng, người bạn đang thi đấu cho CLB Incheon United từ đầu năm 2019.

Cùng tập luyện với Văn Thanh còn có các cầu thủ thuộc các CLB Hàn Quốc cũng đang phải điều trị chấn thương. Cả nhóm sống gần nhau, quanh khu vực bệnh viện và phòng tập tại quận Gangnam. Các cầu thủ Hàn khá quý mến chàng trai đến từ  Việt Nam. Trên sân, tiếng gọi "Thanh! Thanh!" vang lên không ngớt.

Người không phổi của U23 Việt Nam hóa soái ca, thu hút mọi ánh nhìn trong nắng chiều Seoul - Ảnh 11.

Văn Thanh chia sẻ: "Mình rất vui vì chỉ còn 2 ngày nữa mình đã có thể trở về Việt Nam". Theo đó, ngày 3/4, Văn Thanh sẽ đáp chuyến bay lúc 10h (giờ Hàn Quốc, tức 8h giờ Việt Nam) và có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh vào khoảng 12h trưa.

Người không phổi của U23 Việt Nam hóa soái ca, thu hút mọi ánh nhìn trong nắng chiều Seoul - Ảnh 12.

Sau đó, hậu vệ sinh năm 1996 sẽ lập tức trở về Pleiku hội quân cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Người không phổi của U23 Việt Nam hóa soái ca, thu hút mọi ánh nhìn trong nắng chiều Seoul - Ảnh 13.

Văn Thanh cho biết anh sẽ mất nhiều nhất là 1 tháng để có thể trở lại thi đấu bình thường. Nếu tập luyện tiến triển tốt, chỉ 2-3 tuần sau, anh sẵn sàng trở lại với V.League 2019.