Người đại diện của Ronaldo gọi UEFA là "trò hề" vì không trao giải cao quý nhất cho CR7

ANH TÚ , 06:37 31/08/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Khi Ronaldo còn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào sau khi bị Luka Modric vượt mặt ở hạng mục "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của UEFA thì Jorge Mendes đã "khóc thuê" thay cho thân chủ mình.

Cristiano Ronaldo không ngoài dự đoán đã được xướng tên ở hạng mục "Tiền đạo xuất sắc nhất" trong lễ bốc thăm chia bảng Champions League và trao các giải thưởng cá nhân của UEFA. Tuy nhiên, anh lại chịu thất bại trước người đồng đội cũ Luka Modric khi không thể giành được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm".

Tân binh của Juventus mùa này vì lý do nào đó đã không đến dự lễ trao giải. Không rõ nếu có mặt ở đó, Ronaldo sẽ phản ứng thế nào. Nhưng chí ít, chúng ta có thể biết chắc người đại diện của anh, Jorge Mendes cảm thấy ra sao khi thân chủ mình thất bại ở hạng mục cao quý nhất trong đêm trao giải.

Người đại diện của Ronaldo gọi UEFA là trò hề vì không trao giải cao quý nhất cho CR7 - Ảnh 1.

Mendes bức xúc thay cho thân chủ của mình khi bị Modric vượt mặt.

"Quả là một trò cười lố bịch. Ronaldo đã ghi tới 15 bàn và đưa Real Madrid vô địch Champions League một lần nữa", siêu cò người Bồ Đào Nha lập tức đăng đàn chỉ trích UEFA sau khi kết quả được công bố. "Người thắng giải phải là người xuất sắc nhất ở vị trí của anh ta. Và ở vị trí của mình, không ai có thể sánh ngang với Ronaldo".

Mendes vẫn dành sự tôn trọng rất lớn cho Luka Modric. Ông khẳng định Modric là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất chỉ có một và người đó phải là Cristiano Ronaldo, thân chủ của Mendes.

Dù tay cò này đang âm mưu hoặc đó thực sự là những gì ông ta nghĩ thì dường như Mendes đã quên mất sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới vừa diễn ra cách đây không lâu - World Cup. Ở giải đấu này, Luka Modric đã đưa ĐT Croatia nhỏ bé vào chơi trận chung kết và chỉ chịu thất bại trước Les Bleus hùng mạnh của Deschamps. Trong khi đó, Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha của anh đã bị loại ngay từ vòng 16 đội.