Ngoại binh Hàn Quốc khen V.League "biến hóa ảo diệu", kể lại kỷ niệm va chạm với Quế Ngọc Hải

Thủ Khúc , 12:01 04/07/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ người Hàn Quốc Seo Yong-duk đang dần chiếm vị trí chính thức tại CLB TP.HCM, sau quãng thời gian dài ngồi dự bị vì chưa thích nghi được với môi trường V.League.

Tiền vệ Seo Yong-duk từng bị coi là món hàng hớ của CLB TP.HCM khi thi đấu không tốt, thường xuyên ngồi dự bị trong giai đoạn đầu V.League, AFC Cup.

Khi đó HLV trưởng Chung Hae-seong bảo vệ và đặt trọn niềm tin vào cậu học trò người đồng hương. Ông khẳng định: "Seo sẽ chơi hiệu quả hơn khi làm quen được với bóng đá Việt Nam".

Sau quãng nghỉ dịch, V.League trở lại và Seo Yong-duk đã dần chứng minh được giá trị với 4 lần ra sân đá chính, ghi được 1 bàn thắng. Những màn trình diễn của Seo giúp hàng tiền vệ của CLB TP.HCM thi đấu thanh thoát hơn và được nhiều CĐV đội bóng Thành phố khen ngợi.

Ngoại binh Hàn Quốc khen V.League biến hóa ảo diệu, kể lại kỷ niệm va chạm với Quế Ngọc Hải - Ảnh 1.

Tiền vệ Seo Yong-duk của CLB TP.HCM. Ảnh: Thủ Khúc

Trải lòng sau khi thể hiện được bản thân và có vị trí chính thức ở trung tâm hàng tiền vệ TP.HCM, Seo Yong-duk nói:

"Tôi cảm thấy mình đã hiểu rõ V.League, cũng biết thêm nhiều về cách chơi bóng của các đội và cầu thủ đối phương. Chính từ đó đã giúp tôi cảm thấy thoải mái và có sự tự tin để giúp đội bóng thi đấu tốt hơn.

Tôi thấy V.League có điểm giống với J.League (Nhật Bản), K-League (Hàn Quốc) khi các đội đều có lối chơi riêng, không đội nào giống đội nào và còn thay đổi liên tục trong trận.

Tôi nhớ Viettel là đội muốn kiểm soát bóng, còn Đà Nẵng thường chọn phòng ngự, phản công. Họ triển khai rất tốt lối chơi đặc trưng của mình. Chính vì thế tôi cần phải ra sân để quan sát cách cầu thủ di chuyển ra sao mới có thể chọn lối đá phù hợp".

Seo Yong-duk từng có va chạm trong trận với Quế Ngọc Hải.

Nhắc tới trận TP.HCM 3-0 Viettel, trận đấu mà Seo đã có cho riêng mình bàn thắng, anh nhớ nhất là tình huống xảy ra va chạm với trung vệ Quế Ngọc Hải.

Tiền vệ sinh năm 1989 kể: "Tôi biết Quế Ngọc Hải là một trong những cầu thủ đẳng cấp và cũng là đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Anh này là trung vệ có thể hình lẫn sức mạnh tốt.

Tôi luôn dành sự tôn trọng cho những đội trưởng đội tuyển quốc gia. Tôi đã có va chạm với Ngọc Hải, nhưng điều đó là bình thường trong bóng đá, không cầu thủ nào muốn thua trong các tình huống tranh chấp.

Khi ra sân tôi luôn nghĩ rằng, bản thân mình phải tập trung và cẩn thận với các tình huống va chạm nguy hiểm, để bảo vệ bản thân cũng như các đồng nghiệp".

Cặp đôi tiền vệ trung tâm của CLB TP.HCM: Seo Yong-duk và Đỗ Văn Thuận.

Khi được hỏi về các đồng đội tại CLB TP.HCM, Seo Yong-duk chọn ngay người chơi bên cạnh anh ở hàng tiền vệ là Đỗ Văn Thuận.

Seo cho biết: "Đội bóng có nhiều cầu thủ xuất sắc, chất lượng. Đầu tiên tôi muốn nhắc đến là Đỗ Văn Thuận. Một cầu thủ rất đẳng cấp, thi đấu cạnh Thuận cảm thấy rất thoải mái.

Tuy nhiên như tôi đã nói, bóng đá là môn thể thao tập thể, một đội bóng không chỉ là 1, 2 cá nhân. Bao nhiêu ngôi sao không quan trọng bằng sự đoàn kết".

Seo Yong-duk, sinh năm 1989, cao 1m75, từng là thành viên U20 Hàn Quốc năm 2009. Tiền vệ người Hàn Quốc có 6 năm đầu sự nghiệp tích lũy kinh nghiệm trong môi trường bóng đá Nhật Bản, từng tạo tiếng vang khi là trụ cột của Kataller Toyama, thi đấu trung bình 30 trận/mùa tại J.League 2.