Ngô Tuấn Trung trong ngày tái ngộ Hochiminh City Wings: "Tôi thật sự hạnh phúc khi được trở về nhà"

NHẬT PHẠM , 19:22 15/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đã hơn 2 năm kể từ ngày chia tay Hochiminh City Wings, Ngô Tuấn Trung cuối cùng cũng đã có thể quay trở lại đội bóng anh từng gắn bó 2 mùa giải đầu tiên của VBA. Đó là một niềm vui không gì có thể so sánh được với lão tướng kỳ cựu này.

Ngô Tuấn Trung là một trong những cầu thủ thuộc lớp đàn anh của bóng rổ Việt Nam ở thời điểm hiện tại, khi đã từng thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại kỳ SEA Games 2011&2015 và tuyển TP.HCM nhiều năm về trước. Cùng với đó, anh cũng đã có 3 năm kinh nghiệm ở đấu trường VBA.

Trong những năm tháng ấy, cảm xúc của chàng hậu vệ này về Hochiminh City Wings có lẽ là sâu đậm hơn tất cả. Đội bóng với tên gọi "Anh Hai đại bàng" chính là nơi mà Ngô Tuấn Trung đã bắt đầu sự nghiệp ở đấu trường VBA trong 2 mùa giải 2016 và 2017. Giờ đây, anh đã một lần nữa quay trở lại mái nhà xưa sau khi được đội bóng lựa chọn ở vòng 2 VBA Draft 2020.

Ngô Tuấn Trung trong ngày tái ngộ Hochiminh City Wings: "Tôi thật sự hạnh phúc khi được trở về nhà" - Ảnh 1.

Ngô Tuấn Trung trong buổi tập sáng 15/11 với Hochiminh City Wings cho biết anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được trở về nhà. Ảnh: Tùng Hoàng.

"Hochiminh City Wings là nơi mà mình đã khởi đầu mùa giải VBA đầu tiên, vậy nên khi được đội bóng lựa chọn ở kỳ VBA Draft vừa qua, mình đã không khỏi bất ngờ và cảm thấy hào hứng thật sự. Mình đã có 1 năm xa nhà và 1 năm nghỉ thi đấu vì không thể sắp xếp được công việc, vậy nên khi được trở về thật sự rất tuyệt. Mình thật sự hạnh phúc khi được trở về nhà", là những chia sẻ của Ngô Tuấn Trung với Sport5 trong buổi tập ngày hôm nay.

Đối với những NHM trung thành của "Anh Hai Đại bàng", hẳn họ vẫn không quên được hình ảnh của một đội bóng cực mạnh ở mùa giải VBA 2016, khi tập hợp rất nhiều nhân tài đến từ tuyển TP.HCM. Những hảo thủ như Ngô Tuấn Trung, Nguyễn Huỳnh Hải và Lê Ngọc Tú ở mùa giải năm ấy đã giúp Hochiminh City Wings đi đến trận đấu cuối cùng, trước khi gục ngã trước Danang Dragons ở trận chung kết một cách đầy tiếc nuối.

Bộ ba Ngô Tuấn Trung, Lê Ngọc Tú và Nguyễn Huỳnh Hải là những cái tên quan trọng cho danh hiệu Á quân của Hochiminh City Wings ở VBA 2016. Ảnh: VBA.

Ở mùa giải 2017, vì những lý do khác nhau mà những hảo thủ ấy đã không còn cùng chung một chiến tuyến, khi Ngọc Tú và Huỳnh Hải chuyển sang đội bóng cùng thành phố Saigon Heat. Sau mùa giải năm ấy, chính Tuấn Trung cũng lên đường bắc tiến đến với Thang Long Warriors và NHM đội bóng Hochiminh City Wings đã tưởng rằng, họ sẽ chẳng bao giờ thấy được những người cận vệ ấy cùng quay trở lại đội bóng năm xưa nữa.

Thế nhưng, kỳ VBA Draft 2020 đã khiến những ai yêu mến đội chủ sân Hồ Xuân Hương phải bất ngờ, khi Nguyễn Huỳnh Hải và Ngô Tuấn Trung được Hochiminh City Wings lựa chọn. Cùng với Lê Ngọc Tú trước đó, đây là lần thứ hai họ tái ngộ trong màu áo "Anh Hai Đại bàng" và cũng là cơ hội để họ hoàn thành lời hứa với NHM đội bóng sau mùa giải đầu tiên.

"Những lượt chọn của đội khiến ba anh em cảm thấy bất ngờ khi lại có thể về chung một nhà với nhau, bởi trước đó không ai nghĩ rằng điều này lại xảy đến cả. Cả ba cũng đã tự hứa phải thi đấu thật tốt để kết thúc giấc mơ còn dang dở của đội sau mùa giải VBA 2016".

Ngô Tuấn Trung trong ngày tái ngộ Hochiminh City Wings: "Tôi thật sự hạnh phúc khi được trở về nhà" - Ảnh 3.

Ngô Tuấn Trung rất muốn hoàn thành giấc mơ còn danh dở với "Anh Hai Đại bàng" ở mùa giải năm nay. Ảnh: VBA.

Với sự bổ sung của 3 cựu binh đầy kinh nghiệm, Hochiminh City Wings đã sẵn sàng cho chặng đường chinh phục những thử thách mới đại VBA 2020 cùng HLV Gediminas Meiliunas️.