Nếu Công Phượng không ghi bàn vào lưới Thái Lan thì cũng đừng tranh cãi nữa: Phượng còn đang cười tại sao mọi người lại khóc

ÁO ĐỎ , 09:06 19/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tuyển Việt Nam chỉ còn 1 trận đấu trong năm 2019 cũng là trận "hot" nhất, quan trọng nhất khi đối đầu đại kình địch Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào hôm nay 19/11. Và với cá nhân Công Phượng, đây là trận đấu nhiều gánh nặng hơn bao giờ hết.

Mấy ngày trước, sau trận đấu giữa Việt Nam và UAE trên sân Mỹ Đình, Công Phượng trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt của cư dân mạng. Không phải Tiến Linh vừa ghi bàn thắng xuất sắc, không phải Tuấn Anh đẳng cấp mang tầm châu lục mà là Công Phượng. Vẫn như mọi khi thôi, nếu trên sân Công Phượng là cục "nam châm" hút 4, 5, 6 cầu thủ phòng ngự của UAE thì ngoài sân cỏ, anh chàng thu hút nhiều nhất sự quan tâm của truyền thông và mạng xã hội. Người khen nhiều mà người chê cũng chẳng ít. Thế rồi tranh cãi loạn cả lên.

Bên này than thở Công Phượng là tiền đạo mà không ghi được bàn, không biết tận dụng thời cơ, đá tù, đá cá nhân... Nhưng bên kia lại say mê những pha đảo bóng khiến 5,6 cầu thủ đối phương quây lại ứng phó, cho rằng Công Phượng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy Park giao phó: quấy đảo hàng phòng ngự đối phương... Ai cũng có cái lý riêng. Người chê vì kỳ vọng vào anh quá lớn, người dù khen thì vẫn mong anh có thể có bàn thắng giải tỏa áp lực cho chính mình.

 - Ảnh 1.

Công Phượng giữa muôn vàn ý kiến trái chiều.

Chứng kiến màn tranh cãi nảy lửa ấy, những người yêu mến Công Phượng lại đâm lo, sợ anh bị những lời lẽ của dư luận tác động mà ảnh hưởng tâm lý. Vậy rốt cuộc người trong cuộc - Công Phượng - anh thực sự nghĩ thế nào? Một người thân thiết với các tuyển thủ Việt Nam chia sẻ rằng, sau trận đấu, khi trở về khách sạn Công Phượng rất bình thản. Anh có đọc tin tức trên mạng viết về mình không? Có thể có, có thể không nhưng Phượng vẫn an nhiên lắm, vẻ mặt bình lặng như mặt nước hồ mùa thu...

Trong bữa cơm ấm áp tiếp đón bố và các chú bác từ Nghệ An ra thăm, Công Phượng loay hoay bật sâm banh, lóng ngóng đến suýt bị đổ rượu vào người. Suốt bữa ăn anh chàng cười tươi rói như chỉ sợ không cho người ta thấy hết niềm vui của mình. Hôm sau, bé Sunny - con gái đội trưởng Quế Ngọc Hải - xuất hiện tại khách sạn, "chú Phượng" cũng giành phần bế Sunny đầy cưng chiều. "Chú Phượng" còn dùng vẻ mặt rất kiểu hưởng thụ khi được Sunny đút hoa quả cho ăn. Fan xem video, xem ảnh mà vui mừng vì dường như anh chàng chẳng bị ảnh hưởng gì hết từ những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

 - Ảnh 2.

Công Phượng năm nay 24 tuổi. Chẳng còn mấy ai gọi anh là "đứa trẻ nhà bầu Đức" nữa. Bởi trong mắt người hâm mộ bây giờ Công Phượng đã là một "cầu thủ lớn" đúng như cách gọi vừa mang sự yêu mến vừa mang sự nể phục mà Võ Huy Toàn dành cho anh. Công Phượng là người đàn ông cứng cỏi và bản lĩnh. Anh không cần phải chứng minh tài năng và đẳng cấp của mình với ai cả.

Dù Phượng xuất phát ngay từ đầu hay chỉ vào sân từ băng ghế dự bị thì anh chàng vẫn luôn đem đến một cảm xúc rất khác với fan. Những pha đi bóng trong trận gặp UAE đã chứng minh sự nỗ lực phi thường của Công Phượng. Chỉ có điều, anh đã dự bị quá lâu ở Bỉ, cảm giác thi đấu cần được tìm lại. Đó là vấn đề của thời gian.

 - Ảnh 3.

Mà Công Phượng cũng đâu có vội vàng. Dư luận thì sốt sắng lo lắng cho anh nhưng anh chàng chẳng màng đến những phán xét hay vội vàng nôn nóng. Công Phượng khá bình tĩnh đấy chứ. Anh chàng kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, rồi khi được ra sân luôn nỗ lực thể hiện khả năng của mình trong những pha bóng khiến khán giả trầm trồ. Anh chàng luôn tự tin khi ra sân, vững vàng cả trên sân nhà hay giữa chảo lửa đất khách. Nếu Tiến Linh có phần run sợ khi đứng trong lòng Bukit Jalil thì Công Phượng vững như nồi đồng cối đá.

HLV Park Hang-seo đã trả lời rất dứt khoát rằng Công Phượng sẽ ghi bàn vào lưới Thái Lan ngày 19/11. Đó không phải câu trả lời cho có. Ông Park rất tin tưởng Công Phượng cũng như hàng triệu fan vẫn kiên nhẫn chờ được nhìn thấy Phượng nở hoa. Chỉ là các bạn có thể kỳ vọng thì cũng hãy chuẩn bị tâm thế đồng hành cùng Phượng. Nếu Phượng không ghi bàn, xin đừng vội thất vọng, Công Phượng còn cười thì việc gì mọi người phải khóc cho anh?