Nam thần Kante đi bóng, dứt điểm như Messi nhưng Chelsea vẫn gục ngã trước nhà Vua của châu Âu

PHỤNG HIẾU , 01:01 23/09/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Để thua sớm khiến tinh thần các cầu thủ Chelsea bị ảnh hưởng nặng nề. Họ chỉ vùng lên trong khoảng 20 phút cuối nhưng chừng đó là chưa đủ để đánh bại Liverpool.

Liverpool và Chelsea đều thua trong trận đấu chạy đà trước đại chiến nên màn đối đầu ngày hôm nay giữa họ rất khó đoán. Lữ Đoàn Đỏ được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với đối thủ dù phải chơi trên sân khách.

Và trong cả hiệp 1, lý do Liverpool được đánh giá cao hơn Chelsea đã lộ rõ. Thầy trò HLV Juergen Klopp không cần kiểm soát nhiều bóng, không cần tạo ra nhiều cơ hội nhưng vẫn ghi được 2 bàn thắng, đều từ những tình huống cố định.

Pha làm bàn đầu tiên của Trent Alexander-Arnold hàng hậu vệ của Chelsea "vô tội" vì nó quá đẹp mắt, quá hiểm hóc. Kepa dù bay người hết cỡ nhưng không thể chạm vào bóng. Sau tình huống này, nỗ lực lên bóng không ngừng của Chelsea kết thúc bằng pha dứt điểm cận thành của Cesar Azpilicueta. Hậu vệ người Tây Ban Nha chạy ăn mừng nhưng bị trọng tài Michael Oliver dừng lại, lý do là bởi Mason Mount đã việt vị trước dó.

 - Ảnh 1.

Azpilicueta mừng hụt sau khi sút tung lưới Adrian.

 - Ảnh 2.

Firmino là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.

Ngay sau tình huống mừng hụt này, Chelsea lại phải chịu một bàn thua nữa. Cũng từ một tình huống đá phạt, Roberto Firmino thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới Kepa. Sự lơi lỏng trong hàng phòng ngự của Chelsea được bộc lộ quá rõ ràng.

Bước sang hiệp 2, khi những đường tạt bóng từ 2 biên của Chelsea tỏ ra vô dụng, N'Golo Kante bất ngờ tỏa sáng với cú dứt điểm không chê vào đâu được. Tiền vệ nhỏ con người Pháp đi bóng như chỗ không người rồi đưa bóng vào góc cao khung thành, khiến Adrian phải bó tay.

Bàn thắng rút ngắn tỉ số của Kante khiến The Blues chơi hưng phấn trong 20 phút cuối của trận đấu. Họ cầm nhiều bóng hơn và tạo ra nhiều tình huống dứt điểm đáng chú ý. Tuy nhiên, Virgil van Dijk và đồng đội đã làm tốt, giữ lại 3 điểm cho đội khách ngày hôm nay.

Sau trận thua này, mạch trận bất bại của Chelsea chính thức ngừng ở con số 4. Họ rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH trong khi Liverpool vẫn đang chễm trệ ngôi đầu.

 - Ảnh 3.

Điểm của các cầu thủ sau trận đấu theo Whoscored.

 - Ảnh 4.

BXH Premier League sau tuần đấu thứ 6.