Nadal rút lui khỏi Paris Masters, Djokovic thần tốc trở lại ngôi số 1 thế giới

THÀNH AN , 09:29 01/11/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Chấn thương bụng khiến Rafael Nadal tiếc nuối rút lui khỏi giải Masters cuối cùng trong năm và buộc phải nhường lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP cho Novak Djokovic.

Tại US Open cách đây gần 2 tháng, Rafael Nadal phải xin bỏ cuộc giữa chừng ở trận bán kết với Juan Martin del Potro do chấn thương đầu gối. Những tưởng Rafa đã sẵn sàng trở lại khi đăng ký tham dự Paris Masters nhưng sự may mắn dường như đang ngoảnh mặt với ngôi sao người Tây Ban Nha.

Lành chấn thương gối, Nadal lại tiếp tục bị những cơn đau ở vùng bụng hành hạ. "Tôi không còn gặp nhiều vấn đề với đầu gối của mình nhưng vài ngày gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy những cơn đau ở vùng bụng, đặc biệt mỗi khi giao bóng. Sau khi xin ý kiến bác sỹ, tôi quyết định rút lui để tránh những rủi ro đáng tiếc", Rafa tiếc nuối chia sẻ trong buổi họp báo.

Việc Nadal buộc phải chia tay sớm giải Masters cuối cùng trong năm cũng đồng nghĩa anh sẽ phải nhường ngôi số 1 thế giới cho Novak Djokovic khi bảng xếp hạng ATP được cập nhật vào đầu tuần tới. Sau 2 năm đánh mất vị trí thống lĩnh làng quần vợt nam thế giới, Nole đã có màn trở lại thần tốc.

Nadal rút lui khỏi Paris Masters, Djokovic thần tốc trở lại ngôi số 1 thế giới - Ảnh 1.

Sau nửa đầu mùa giải chìm trong nỗi thất vọng, Djokovic đã thực sự trở lại.

Thời gian dài điều trị chấn thương khiến Djokovic không còn giữ được phong độ đỉnh cao khi mùa giải 2018 khởi tranh. Anh khởi đầu ở vị trí 12 thế giới và liên tiếp bị loại sớm bởi các đối thủ dưới cơ ở những giải đấu tham dự, từ Australian Open, Indian Wells, Miami Open, Monte Carlo Masters, Barcelona Open, Madrid Masters.

Đã có lúc, người hâm mộ cảm nhận được sự bất lực trong ánh mắt Nole. Những chấn thương tai ác dường như đã rút cạn sự tự tin và lấy đi phong độ đỉnh cao của Djoker.

Nhưng sau nửa năm vật lộn tìm lại chính mình, Djokovic đã dần trở lại, bắt đầu bằng chiến tích vào đến bán kết Rome Masters. Dù phải dừng bước trước chính Nadal và bị loại tại tứ kết Roland Garros ngay sau đó bởi Cecchinato, đó vẫn trở thành bàn đạp để tay vợt người Serbia lấy lại niềm tin và cảm hứng chiến thắng.

Những chức vô địch danh giá liên tiếp tại Wimbledon, Cincinnati Masters, US Open, Shanghai Masters như lời khẳng định đanh thép của Djokovic, phong độ chỉ nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Djoker trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử ATP, sau Marat Safin (2000), vươn lên ngôi số 1 thế giới khi đã có lúc nằm ngoài top 20 thế giới trong cùng một mùa giải (vị trí thứ 22 – hồi tháng 6).

Sự hưng phấn lên cao, Djokovic hứa hẹn tiến sâu tại Paris Masters và nhiều khả năng sẽ cùng Roger Federer tạo nên trận bán kết trong mơ.