Nadal bất ngờ bỏ cuộc, Federer nghiễm nhiên vào chung kết Indian Wells

THÀNH AN , 08:10 17/03/2019 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Trận thư hùng giữa Roger Federer và Rafael Nadal tại bán kết giải Masters đầu tiên trong năm đã không thể diễn ra như dự kiến do hạt giống số 2 người Tây Ban Nha bất ngờ xin bỏ cuộc.

"Thật khó khăn để chấp nhận những điều tôi đang phải trải qua trong sự nghiệp. Tôi đã khởi động và cảm thấy đầu gối của mình không đủ tốt để thi đấu ở mức như mong muốn. Tất cả những gì có thể, tôi đều đã làm tốt nhưng đôi khi vẫn có những sự việc xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và bạn phải chấp nhận nó", Nadal cay đắng chia sẻ lý do rút lui ở buổi họp báo trước trận bán kết với Federer 3 tiếng.

Theo lịch thi đấu, Rafa và Federer sẽ bước vào trận bán kết Indian Wells và cũng lần đối đầu thứ 39 giữa hai huyền thoại sống. Tuy nhiên, việc hạt giống số 2 buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương đầu gối nghiễm nhiên giúp FedEx lần thứ 9 giành vé vào chung kết giải Masters đầu tiên trong năm mà không tốn giọt mồ hôi nào.

Nadal bất ngờ bỏ cuộc, Federer nghiễm nhiên vào chung kết Indian Wells - Ảnh 1.

"Đây không phải cách tôi muốn giành vé đi tiếp và cảm thấy khá thất vọng khi không thể tranh tài cùng Rafa. Hy vọng cậu ấy sớm trở lại và chúng tôi sẽ có dịp đối đầu ở vài trận đấu nữa", huyền thoại người Thụy Sỹ chia sẻ.

Ở chiến thắng 2-0 của Nadal trước Karen Khachanov ở tứ kết, ngôi sao người Tây Ban Nha đã phải nhờ đến sự chăm sóc y tế trong set 2. Với một tay vợt khá "cậy sức" như Rafa, việc dính những chấn thương khi thi đấu trên mặt sân cứng, vốn có tốc độ bóng đi nhanh, cũng là điều dễ hiểu.

Trong suốt mùa giải sân cứng 2018, Nadal từng phải rút lui khỏi tứ kết Australian Open và bán kết US Open vì chấn thương. Rogers Cup là giải đấu duy nhất Rafa thi đấu trọn vẹn và lên ngôi vô địch.

Không tốn sức lực để góp mặt trong trận chung kết, Federer sẽ có nhiều hơn cơ hội vượt qua Novak Djokovic để độc chiếm kỷ lục vô địch Indian Wells với 6 danh hiệu. Để làm được điều đó, "Tàu tốc hành" sẽ phải vượt qua Dominic Thiem, tay vợt giành chiến thắng 2-1: 7-6(3), 6-7(3), 6-4 trong trận bán kết còn lại trước Milos Raonic.