Mục tiêu 40 bàn/mùa cho Hazard: Khả thi không Sarri?

ANH TÚ , 07:44 29/09/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Eden Hazard đang đạt phong độ rất cao dưới thời Sarri. Tuy nhiên, liệu anh có thể ghi nổi 40 bàn/mùa như ông thầy đã nói không thì còn phải xem lại bởi ngôi sao người Bỉ thiếu đi sự ích kỷ cần thiết của một tiền đạo hàng đầu.

"Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, Hazard có thể ghi đến 40 bàn mùa này", Sarri đã có một tuyên bố hùng hồn sau khi cậu học trò ghi cú hat-trick ngoạn mục vào lưới Cardiff. Nhìn vào phong độ lúc này của tiền đạo người Bỉ, những người hâm mộ lạc quan có thể tin rằng Hazard hoàn toàn đủ sức chạm đến cột mốc ông thầy đề ra. Nhất là sau khi chứng kiến bàn thắng siêu phàm của anh vào lưới Liverpool vừa rồi, 40 bàn nghe thì khó nhưng không phải không thể với Hazard.

Hazard có mọi thứ với Sarri

Thường thì nếu không phải Ronaldo, Messi hay những tiền đạo "quái vật" cỡ Higuain hay Lewandowski thì chẳng mấy người không chơi trung phong mà dám mơ về con số kinh khủng ấy. Tuy nhiên, Mohamed Salah mùa trước đã chứng minh cho cả thế giới thấy trong bóng đá chẳng có gì là không thể. 

Cần nhớ, trước khi đạt cột mốc 44 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường mùa trước cho Liverpool, thành tích tốt nhất của "Pharaoh" cũng chỉ là 19, ngang bằng Hazard trong mùa giải xuất sắc nhất (2014/15).

Nhưng nhờ Klopp, Salah đã "lột xác" hoàn toàn chỉ sau 1 mùa chơi bóng ở Anfield. Và thật ngẫu nhiên, điều đó hoàn toàn trùng khớp với Hazard lúc này.

Mục tiêu 40 bàn/mùa cho Hazard: Khả thi không Sarri? - Ảnh 1.

Hazard đã không còn phải phí sức cho việc phòng thủ như dưới thời Conte hay Mourinho.

Trước ngày Sarri tới, Eden Hazard đã phải chơi dưới trướng những huấn luyện viên ưa thích phòng ngự phản công như Jose Mourinho hay Antonio Conte. Điều đó khiến anh dù là ngôi sao sáng nhất đội nhưng cũng không bao giờ được ưu ái rũ bỏ hoàn toàn nhiệm vụ phòng ngự. 

Và như Sarri từng phát biểu, Hazard quá phí sức khi lùi sâu nhận bóng. Điều anh ta cần làm là rình rập trong khu vực 1/3 sân đối phương, thế là đủ.

Chính tư tưởng đó của cựu chiến lược gia Napoli đã tạo nên một "Vườn địa đàng nguy hiểm" như lúc này. Anh được tạo mọi điều kiện để tỏa sáng. Phòng ngự, không, đó không phải việc của Hazard. 

Đầu mùa, Jorginho - trò cưng của Sarri là người đảm nhận việc đá penalty. Nay, chấm 11m thuộc về Hazard. Đó là chưa kể anh còn thường xuyên được chơi bên cạnh Olivier Giroud - người mà Hazard mô tả là đối tác ăn ý với mình. Chính việc một trung phong như Giroud chịu làm nền đã tạo thêm nhiều cơ hội cho các vệ tinh xung quanh ghi bàn. Hazard hưởng lợi rất nhiều từ điều này.

Nhưng anh lại thiếu một thứ

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, gì cũng đủ cả. Vậy Hazard có thể ghi 40 bàn mùa này không Trước hết, hãy nhìn vào những thống kê. Con số thật nhạt nhẽo trong bóng đá nhưng chí ít chúng không hề biết nói dối.

Suốt kỷ nguyên Premier League, chỉ có đúng hai người không phải tiền đạo cắm ghi được 40 bàn trên mọi đấu trường trong một mùa giải. Đầu tiên là Ronaldo trong mùa bóng 2007/08 và Salah ở mùa vừa rồi.

Nhìn xa hơn bên ngoài xứ sở sương mù, những tiền đạo cánh, số 10, số 9 ảo hay những tiền vệ công có khả năng ghi bàn như một tiền đạo đều không thể đạt đến con số này. Riêng có Neymar ghi được 39 bàn trong mùa giải 2014/15 ở Barca mới chỉ gọi là tiệm cận mục tiêu Sarri. 

Alexis Sanchez mùa tốt nhất cũng chỉ có 30 bàn, mà năm đó anh còn hay được sử dụng như người đá cao nhất trên hàng công. Của Gareth Bale, Arjen Robben và Franck Ribery lần lượt là 26, 23 và 19 bàn. Ngay cả Thomas Muller hay người tự nhận mình ngang hàng với Messi - Ronaldo, Antoine Griezmann cũng chưa một lần ghi quá 32 bàn trong một mùa giải.

Những danh thủ của thế hệ trước cũng không khá hơn là bao. Frank Lampard, cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Chelsea "đỉnh" nhất mới chạm tới mốc 27 bàn. "Ảo thuật gia" Ronaldinho 26 bàn, Steven Gerrard 24 bàn còn Kaka cũng chỉ có 19 bàn. Ngay cả Rivaldo trong mùa giải 2000/01 giành Quả bóng vàng mới ghi được có 36 bàn.

Mục tiêu 40 bàn/mùa cho Hazard: Khả thi không Sarri? - Ảnh 2.

Salah là trường hợp hiếm hoi khi ghi hơn 40 bàn/mùa dù không phải tiền đạo cắm.

Nhìn vậy mới thấy việc ghi được 40 bàn với các cầu thủ không phải trung phong cắm gần như là không tưởng. Dĩ nhiên, trừ Messi và Ronaldo ra bởi họ đều không còn thuộc đẳng cấp ở hành tinh này nữa rồi. Trường hợp của Mo Salah thì khó nói hơn bởi anh ta mới chỉ bùng nổ 1 mùa. Rất nhiều cầu thủ như vậy, một mùa chơi hay và mùa sau lại "hiện nguyên hình".

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trường hợp của Salah và Hazard về cơ bản là rất giống nhau như đã phân tích ở trên. Vậy đâu là yếu tố khiến anh ta tạo ra sự khác biệt lớn đến vậy? 

Đó chính là sự ích kỷ chảy trong máu của những cây săn bàn hàng đầu.

Hãy nhớ mùa giải trước Salah sút rất nhiều. Cựu ngôi sao Roma tung tổng cộng 144 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, chỉ kém duy nhất Harry Kane - một trung phong thực thụ với 184 cú sút. Trong khi đó, cả mùa trước Hazard mới có tổng cộng 71 lần dứt điểm, xếp thứ 16 toàn giải.

Mục tiêu 40 bàn/mùa cho Hazard: Khả thi không Sarri? - Ảnh 3.

Điều Hazard còn thiếu là sự ích kỷ.

Eden Hazard có kỹ thuật, có tốc độ nhưng anh ta lại thiếu đi sự ích kỷ của một tiền đạo. Bóng đá là môn thể thao đồng đội, ích kỷ quá thì hại nhiều hơn lợi. Tuy nhiên trong một vài khoảnh khắc, anh ta cần dũng cảm lựa chọn sút hay không bởi cơ hội chỉ đến có vài giây ngắn ngủi. Như trong trận hòa 0-0 với West Ham tuần trước, khi có cơ hội dứt điểm thì Hazard lại chuyền ngược ra cho Morata. Vậy là chấm hết.

Liệu Hazard có thể ghi được 40 bàn mùa này không, đó thực sự là một câu hỏi lớn. Chỉ biết rằng nếu cứ duy trì phong độ như thế này, anh ta hoàn toàn có thể làm được. Nhưng nếu Hazard không chịu ích kỷ hơn, có lẽ Sarri sẽ phải thấy ngượng mồm vì "nổ" hơi to...