MU vô địch Premier League, một giấc mơ không có thật

Thanh Đình , 13:16 10/08/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Sau 5 năm thất bại, MU một lần nữa khởi động giấc mơ vô địch Premier League. Tuy nhiên, có rất ít dấu hiệu lạc quan ở Old Trafford. Thậm chí chờ đợi họ phía trước có thể là ác mộng.

Trên lý thuyết, MU giống như sẽ đăng quang vào cuối mùa giải. Theo nhà cái, họ là ứng viên lớn thứ 3 với tỷ lệ 7/1, sau Man City (4/6) và Liverpool (4/1).

Nhưng lịch sử nói rằng Man City sẽ không thể bảo vệ ngôi vương giống như 8 nhà vô địch gần nhất, và Liverpool chưa từng lên ngôi kể từ khi Premier League ra đời. Trong khi đó, Chelsea và Arsenal đều trong quá trình tái thiết còn Tottenham khó có cửa cạnh tranh với một đội hình thiếu chiều sâu, lại không mua một cầu thủ nào trong mùa hè.

Riêng MU, họ sở hữu một đội hình hoàn hảo để có thể về nhất cuộc đua. Đó là De Gea, thủ môn hàng đầu thế giới, trong khung gỗ. Là Victor Lindelof vừa cho thấy sự trưởng thành ở World Cup 2018, để hợp với Eric Bailly thành cặp trung vệ lý tưởng. Là Paul Pogba vừa đăng quang ngôi vô địch thế giới, là Alexis Sanchez đang rất sung sức và sẵn sàng tỏa sáng. Tựu trung, họ không thiếu ngôi sao lớn và những cầu thủ trẻ tài năng.   

MU vô địch Premier League, một giấc mơ không có thật - Ảnh 1.

MU đang sở hữu một đội hình hoàn hảo để có thể về nhất cuộc đua.

Thực tế thì sao? MU là một mớ hỗn độn. Ở hàng thủ, dù có tới 7 trung vệ nhưng Mourinho không tin tưởng bất kỳ ai, và ép buộc Ban lãnh đạo phải đưa về ai đó trong số Diego Godin, Yerry Mina, Jerome Boateng hoặc Harry Maguire. Kỳ chuyển nhượng đã kết thúc nhưng Mou không có bất kỳ ai. Và ông nổi giận.

Trên hàng tiền vệ, Pogba đã gây sóng gió trong một tuần qua khi yêu cầu được ra đi. Anh đã quá chán ngán mối quan hệ căng thẳng với Mourinho. Bị từ chối, Pogba dĩ nhiên không hạnh phúc. Còn Mourinho cũng chẳng thích thú gì. Ông đã muốn bán anh từ tháng 4.

Tiếp tục ở hàng công, giống Pogba, Anthony Martial đã công khai ý định ra đi. Anh thậm chí còn bỏ về Pháp và từ chối tập luyện cùng đồng đội suốt mùa hè. Tất cả đều biết điều gì chờ đợi Martial một khi chống đối Mou.

MU vô địch Premier League, một giấc mơ không có thật - Ảnh 2.

Với Mourinho, MU đang là một mớ hỗn độn.

Người ta cũng kỳ vọng Sanchez sẽ chơi với đúng khả năng ở mùa tới. Nhưng thực sự rất khó khẳng định, bởi như đã biết, ngôi sao người Chile không thiếu nỗ lực và tràn đầy khao khát. Vấn đề cản trở anh chỉ là chiến thuật của Mourinho, thứ đã kìm hãm sự phát triển của Henrikh Mkhitaryan, Pogba, Martial và cả Marcus Rashford.

Trong buổi họp báo mới đây, Mourinho khẳng định mối quan hệ đổ vỡ giữa ông và các học trò "là sự dối trá trắng trợn", và dù có "lặp đi lặp lại cản ngàn lần, nó vẫn dối trá". Trước khi bị các cầu thủ Chelsea và Real lật đổ, HLV người Bồ Đào Nha cũng nói những điều tương tự.

Hiện đã có rất nhiều cầu thủ MU bất mãn với Mourinho. Nó sẽ còn tăng lên nữa khi mùa giải bắt đầu và ông ta vẫn tiếp tục giữ thái độ khắc nghiệt và công kích học trò một cách công khai. Phòng thay đồ ở Old Trafford là một quả bom nổ chậm và sẽ được kích hoạt bất cứ lúc nào.

MU vô địch Premier League, một giấc mơ không có thật - Ảnh 3.

Con tàu MU có thể đi chệch hướng ngay từ đầu.

Cũng trong buổi họp báo, trước câu hỏi liên quan tới khả năng giành chức vô địch của MU, Mourinho đã né tránh đưa ra câu trả lời, đồng thời nói rằng tất cả sẽ rõ ràng vào tháng 11 hoặc 12. Vậy vào thời điểm đó, đội bóng của ông sẽ đứng ở đâu?

Nếu mọi thứ tiến triển theo hướng tích cực, Quỷ đỏ có thể kiếm được vị trí tốt sau loạt mở đầu dễ dàng trước các đối thủ như Leicester, Brighton, Burnley, Watford, Wolves, West Ham và Newcastle, sau đó lung lay khi chạm trán các đội bóng cạnh tranh.

Trong trường hợp xấu, tiếp diễn những màn trình diễn bế tắc và "hội chứng mùa thứ 3" đến sớm, họ sẽ va vấp ngay từ những vòng đầu như Real mùa 2012/13 hoặc Chelsea 2015/16. Sau đó, Mourinho có thể ra đi và MU phải làm lại từ đầu. Các CĐV của họ tiếp tục mỏi mòn với giấc mơ vô địch lần thứ 21 không biết đến bao giờ mới thành hiện thực.