Mourinho tiêu 350 triệu Bảng của MU trong 2 năm: Thành công đếm trên đầu ngón tay

PHỤNG HIẾU , 14:09 19/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trước khi bị sa thải, Mourinho luôn than phiền về việc không nhận được sự hậu thuẫn trên TTCN từ BLĐ MU. Tuy nhiên, sự thật là trong thời gian ngắn, ông đã phung phí rất nhiều tiền của nhưng số bản hợp đồng để lại ấn tượng rất ít.

Mùa giải 2016-17

Kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV của Manchester United, Jose Mourinho đã đưa về tổng cộng 11 cầu thủ, mục đích là để dọn dẹp đống tàn dư thời hậu Louis van Gaal. Bên cạnh những ngôi sao tiêu tốn nhiều tiền của, Mourinho còn thuyết phục thành công một Zlatan Ibrahimovic được cho hết thời về Old Trafford.

Trớ trêu thay, bản hợp đồng miễn phí Mourinho ký với Ibrahimovic tính đến thời điểm này lại là thương vụ thành công nhất của ông trong hơn 2 năm nắm quyền. Tiền đạo người Thụy Điển dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp vẫn kịp ghi 28 bàn thắng cho MU sau 46 trận trong mùa giải 2016-17. Nếu không dính chấn thương đầu gối, Ibrahimovic còn có thể đóng góp được nhiều hơn thế.

Mourinho tiêu 350 triệu Bảng của MU trong 2 năm: Thành công đếm trên đầu ngón tay - Ảnh 1.

Ibra không tiêu tốn của MU tiền chuyển nhượng nhưng đem lại quá nhiều lợi ích.

Cùng thời điểm Ibrahimovic đến MU còn có Paul Pogba. Khác với người đàn anh, Pogba trong lần quay trở lại đội bóng cũ khiến đội bóng chủ sân Old Trafford tiêu tốn 89 triệu Bảng. Tuy nhiên, Pogba chưa bộc lộ được toàn bộ khả năng của mình. Báo chí Anh cho rằng Mourinho không biết cách sử dụng Pogba và tiền vệ người Pháp vẫn còn cơ hội tại Old Trafford.

Henrikh Mkhitaryan được Mourinho đưa về với mức giá 26 triệu Bảng nhưng số tin đồn không hay liên quan đến anh còn nhiều hơn số bàn thắng và kiến tạo tiền vệ này đóng góp cho Quỷ Đỏ.

Thành công: Zlatan Ibrahimovic.

Thất bại: Henrikh Mkhitaryan.

Chưa thể đánh giá: Paul Pogba.

Mùa giải 2017-18

Sau khi mùa giải 2016-17 kết thúc, Mourinho vung 75 triệu Bảng đưa về Romelu Lukaku để thay thế Zlatan Ibrahimovic. Ngôi sao người Bỉ chơi không đến nỗi nào trong năm đầu tiên nhưng đang gặp quá nhiều khó khăn kể từ khi trở về từ World Cup 2018. Lukaku cho rằng thể hình của anh hiện tại không phù hợp với Premier League và đang nỗ lực trở lại.

Trong Hè 2017 Mourinho còn đưa về Nemanja Matic (40 triệu Bảng) và Victor Lindelof (31 triệu Bảng). Matic vì đã quá quen với môi trường bóng đá Anh nên không mất nhiều thời gian để thể hiện mình. Ngôi sao người Serbia đóng vai trò quan trọng, giúp MU giành được vị trí thứ 2 tại Premier League và hiện vẫn là mảnh ghép không thể thiếu.

Mourinho tiêu 350 triệu Bảng của MU trong 2 năm: Thành công đếm trên đầu ngón tay - Ảnh 2.

Sanchez là một bản hợp đồng quá tệ của Mourinho.

Với Lindelof, trung vệ này mất quá nhiều thời gian để làm quen với tốc độ chơi bóng tại Anh. Khá đen đủi cho cựu cầu thủ của Benfica khi anh đang có dấu hiệu đi lên thì Jose Mourinho lại bị sa thải.

Tháng 1/2018, Mourinho quyết định tất tay khi đưa về Alexis Sanchez của Arsenal (đổi Mkhitaryan cùng một khoản tiền chưa được tiết lộ). Tiền đạo người Chile ăn sung mặc sướng ở Old Trafford nhưng tính đến nay mới chỉ ghi đúng 3 bàn cho MU tại Premier League. Anh là một trong những cái tên được dự đoán sẽ ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2019.

Thành công: Nemanja Matic.

Thất bại: Victor Lindelof, Alexis Sanchez.

Chưa thể đánh giá: Romelu Lukaku.

Mùa giải 2018-19

Sau một năm trắng tay, Mourinho dùng 52 triệu Bảng đưa Fred về Old Trafford để chia lửa cho Paul Pogba và Nemanja Matic. Nhưng những gì tiền vệ người Brazil làm được đến thời điểm này hoàn toàn không xứng với số tiền khổng lồ MU phải trả cho Shakhtar Donetsk để có được anh. Fred bị coi là một bản hợp đồng thất bại và sẽ phải sớm khăn gói ra đi nếu không phù hợp với triết lý bóng đá của vị HLV tiếp theo tại MU.

Mourinho tiêu 350 triệu Bảng của MU trong 2 năm: Thành công đếm trên đầu ngón tay - Ảnh 3.

Cứ vật vờ thế này, Fred sớm muộn sẽ bị thải loại.

Trong Hè 2018, Mourinho còn đưa về Diogo Dalot từ Porto. Là một hậu vệ trẻ triển vọng nhưng chỉ tới khi Mourinho sắp bị sa thải Dalot mới được trao cơ hội. Anh là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất trong trận thua 1-3 Liverpool và bị thay ra từ đầu hiệp 2.

Ở tuổi 19, Dalot vẫn còn cơ hội chứng tỏ mình.

Thành công: Không có.

Thất bại: Fred.

Chưa thể đánh giá: Diogo Dalot.