Một Mourinho "bấn loạn" trong mùa hè bão tố của Manchester United

ANH TÚ , 15:10 03/08/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Jose Mourinho đang gặp rất nhiều khó khăn trong mùa bóng thứ ba ở Manchester United. Không nhận được sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo, cầu thủ thì chấn thương và chính ông cũng đang rất hoảng loạn. Liệu đây có phải dấu hiệu cho một mùa giải hỗn độn đang chờ đón Quỷ đỏ trước mắt.

Chuyến du đấu Mỹ của Manchester United chí ít đã có một chút khởi sắc khi Quỷ đỏ giành chiến thắng 2-1 trước nhà đương kim vô địch châu Âu, Real Madrid tại Miami. Dù vậy, nó vẫn chẳng thể nào xua tan đám mây u ám vẫn đeo bám Jose Mourinho suốt hơn 2 tuần qua.

Ngay từ giây phút bắt đầu, đã có gì đó báo hiệu một mùa hè "lận đận" với vị chiến lược gia này khi Alexis Sanchez phải ở nhà trong khi cả đội bay đến Los Angeles vì thủ tục visa. Chỉ hơn một tiếng trước, trang web chính thức của Quỷ đỏ đăng tải bài viết về việc cầu thủ người Chile sẽ thể hiện phong độ tốt nhất trong tour du đấu hè để chuẩn bị cho mùa giải thành công sắp tới. 

Một Mourinho bấn loạn trong mùa hè bão tố của Manchester United - Ảnh 1.

Mourinho trải qua một mùa hè không mấy dễ chịu, mở đầu là trưởng hợp của Alexis Sanchez.

Đó chỉ là khởi điểm cho cơn đau đầu của Jose Mourinho. 

Dù ông thầy người Bồ vẫn tỏ ra bình tĩnh trước báo giới, nhưng rõ ràng có một điều gì không ổn đang giằng xé đầu óc ông. 

Ở buổi họp báo đầu tiên trong tour du đấu hè, Mourinho gặp gỡ và bắt tay 10 phóng viên người Anh theo chân cả đội tới Atlantic. Trông thì thoạt giống một cử chỉ lịch sự thông thường, nhưng thực tế nó không mấy khi xảy ra với Mourinho. Dường như, đây chỉ là một cách ông che giấu sự bất ổn trước giới truyền thông để thể hiện ra rằng mình vẫn ổn, Man Utd vẫn ổn.

Nhưng khi Mourinho bắt đầu nói, rõ ràng tất cả đều không ổn.

Khó khăn. Lo lắng. Tệ. Thật sự tệ. Đó chỉ là số ít những từ mà cựu thuyền trưởng Real Madrid dùng để mô tả tour du đấu hè khi mà nó còn chưa bắt đầu.

Và rồi, Mourinho gây hấn với cầu thủ. Đầu tiên là Paul Pogba. Thay vì dành lời ca ngợi cho màn trình diễn của cậu học trò, Mourinho dùng chính sự thành công ở World Cup để chỉ trích Pogba. Ông cho rằng tiền vệ người Pháp có thể chơi hay như vậy vì World Cup là một giải đấu ngắn hạn còn các cầu thủ thì đều dành toàn tâm trí để cống hiến cho quốc gia. Không bia rượu, không bay đêm. Còn những giải đấu đường dài như Premier League, sự ổn định của Pogba vẫn là vấn đề.

Một Mourinho bấn loạn trong mùa hè bão tố của Manchester United - Ảnh 2.

Cách sử dụng ngôn từ và những lời khiêu khích nhắm vào chính học trò cho thấy Mourinho đang có vấn đề.

Và mới đây nhất là vụ lùm xùm liên quan đến Anthony Martial. Tiền đạo người Pháp không còn muốn gắn bó với MU còn Mourinho, theo nguồn tin khá xác thực từ ESPN, sẵn sàng tống khứ anh ra đi bởi ông không thể chịu được việc nhìn thấy Martial trong phòng thay đồ.

Câu chuyện bị đẩy lên đỉnh điểm khi Martial bỏ tour du đấu hè để về chăm bạn gái vừa sinh đứa con thứ hai. Hành động của chân sút người Pháp bị Mourinho xỏ xiên không thương tiếc trong buổi họp báo. Nhưng Martial cũng chẳng quan tâm, anh chỉ đáp trả đơn giản: "gia đình là số một, tôi sẽ trở về MU trong tuần này".

Mourinho không quan tâm, ông muốn tiền đạo này biến khỏi Old Trafford càng sớm càng tốt. Và nó lại kéo thêm mâu thuẫn giữa vị chiến lược gia người Bồ và phó chủ tịch Ed Woodward. Tất nhiên, Ed Woodward không muốn bán đi một cầu thủ mới 22 tuổi còn tới 2 năm hợp đồng và được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất thế giới.

Nguồn tin của ESPN khẳng định câu chuyện Martial chỉ như giọt nước làm tràn ly mối quan hệ giữa Ed và Mourinho. Thực tế, giữa cả hai đã nảy sinh những bất đồng không thể tháo gỡ vì chính sách chuyển nhượng.

Một Mourinho bấn loạn trong mùa hè bão tố của Manchester United - Ảnh 3.

Mourinho không còn nhận được sự hậu thuẫn tài chính từ ban lãnh đạo MU.

Trong khi Mourinho cần thêm ít nhất 2 cái tên trước khi phiên chợ hè đóng cửa - một cho vị trí trung vệ và một chạy cánh phải, thì Ed Woodward sau vài mùa giải chi tiền không tiếc tay đã không còn muốn đầu tư mạnh nữa. Phó chủ tịch điều hành của MU yêu cầu Mourinho cần bán trước khi mua. Và thực tế, dù muốn mua thì lúc này cũng chẳng dễ bởi họ đã tốn quá nhiều thời gian suốt kỳ World Cup còn thị trường chuyển nhượng tại Anh năm nay sẽ đóng cửa sớm hơn.

Tin đồn về mối quan hệ đổ vỡ giữa hai người ngày một dày đặc trên các mặt báo, phía MU thông báo sẽ có một buổi gặp mặt giữa Ed và những phóng viên đã theo chân Quỷ đỏ suốt tour du đấu này ngay trước ngày diễn ra trận đấu với Real Madrid. Dù vậy, nó đã bị hủy vì lý do công việc của Woodward. Và cho đến giờ, chúng ta vẫn chưa biết được giữa ông ta và Mourinho rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Gây hấn với cầu thủ, bất đồng với lãnh đạo và tệ hại hơn, danh sách chấn thương của Mourinho cứ mỗi ngày lại thêm dài. 

Nemanja Matic dính chấn thương sau khi trở về từ World Cup. Một nguồn tin từ ESPN cho hay cầu thủ người Serbia đã nén đau để ra sân và giờ anh phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm.

Chứng kiến buổi tập trước trận gặp Real Madrid, người ta mới thấy Mourinho thảm thế nào. Chỉ có 5 cầu thủ đội một xuất hiện trong buổi tập gồm Juan Mata, Fred, Luke Shaw, Matteo Darmian và Sanchez. Darmian trong một cuộc phỏng vấn gần đây thừa nhận mình muốn ra đi nhưng sau cùng vẫn phải chơi đủ 3 trận gần nhất cho MU. Mourinho không tiếc hậu vệ người Italy, tuy nhiên, ông cần một sự thay thế trước và điều này phụ thuộc vào Woodward.

Có một khoảnh khắc thú vị sau trận đấu gặp Real Madrid khi Ed hớt hải chạy theo gọi "Jose, Jose" trong đường hầm nhộn nhạo. Nhìn vẻ mặt của cả hai khi đứng lại trò chuyện, chẳng ai nghĩ rằng họ là những người đứng cùng chiến tuyến cả. Câu chuyện cụ thể ra sao không rõ nhưng nhìn từ ngoài vào thì là vậy. Có điều gì đó thực sự không ổn.

Một Mourinho bấn loạn trong mùa hè bão tố của Manchester United - Ảnh 4.

Một mùa bóng bão tố đang ở trước mắt MU?

Cách đây không lâu, tiền vệ Ander Herrera lên tiếng gọi mùa hè thứ năm của anh ở MU là "mùa hè kỳ lạ nhất".

Rõ ràng rồi, dù cho huấn luyện viên của họ trông có phần tươi tỉnh hơn sau chiến thắng trước Madrid thì cụm từ "có vấn đề" vẫn được ông lặp lại từ đầu tour giao hữu. Tạm thời, đám mây đen kịt đang che phủ Mourinho đã được thổi bay phần nào với sự trợ giúp của Romelu Lukaku, Marcus Rashford và Phil Jones khi ba cầu thủ này tự nguyện cắt ngắn kỳ nghỉ để trở về MU sớm. Ngoài ra, màn trình diễn của Sanchez lẫn Andreas Pereira cũng rất đáng kỳ vọng.

Nhưng, như lời Mourinho, giao hữu thì vẫn là giao hữu. Vấn đề của MU có đúng như ông lo ngại hay không phải chờ vào cuộc đối đầu với Leicester tại Old Trafford vào tuần sau mới có thể khẳng định được. 

Một Mourinho "bấn loạn" suốt cả mùa hè vì đủ thứ chuyện điên đầu liệu có kéo theo một Manchetser United ngổn ngang khi mùa giải mới còn chưa khởi tranh?