Một khi Real Madrid đã muốn, Chelsea giữ thế nào được Eden Hazard?

ANH TÚ , 06:49 16/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sức hút của Real Madrid có thể khiến mọi ngôi sao bị mê hoặc. Giờ đây, họ đang nhắm đến Eden Hazard để thế vào khoảng trống Ronaldo để lại. Và thật sự, một khi Real đã nhắm ai, có trời mới cản được họ mua cầu thủ ấy.


[Câu chuyện thể thao] Eden Hazard cần làm gì để sáng ngang Ronaldo, Messi ?

Real Madrid là một khái niệm gì đó thật sự khác biệt với phần còn lại của thế giới. Sự hào nhoáng và số danh hiệu kỷ lục khiến Los Blancos ở bất kỳ thời điểm nào cũng là một bến đỗ mơ ước của mọi ngôi sao bóng đá. 

Để thấy sự chênh lệch giữa Real và phần còn lại, chỉ cần liếc qua bảng thành tích tại Champions League. Trong khi, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có tận 13 lần lên ngôi, xếp thứ nhất thì đội đứng thứ hai là AC Milan mới có 7 lần. Barcelona, Liverpool, Bayern Munich đồng hạng 3 với 5 lần.

Và Chelsea, đội bóng hiện tại của Eden Hazard - mục tiêu hàng đầu Real Madrid đang nhắm tới, mới chỉ có 1 lần duy nhất vào mùa giải 2011/12.

Nồi nào vung nấy có gì là sai?

Dù là một đội bóng thành công bậc nhất nước Anh kể từ ngày được ông chủ Roman Abramovich rót tiền vào thì sự thật Chelsea vẫn chẳng là gì khi đặt lên bàn cân với Real Madrid.

Trong 5 năm gần nhất, Real Madrid có tới 4 chức vô địch Champions League thì Chelsea lại thể hiện một bộ mặt thực sự tồi tệ. Ngoài lần lọt vào bán kết năm 2014 (mùa giải Los Blancos vô địch) thì kể từ đó đến nay, The Blues chưa một lần lọt qua vòng 1/16 và có tới 2 lần không đủ điều kiện tham dự.

Điều đó chứng tỏ vì sao dù đang chơi cho một CLB thành công nhất nước Anh, ngôi sao 27 tuổi vẫn luôn hướng trái tim về phía Real Madrid. 

Có người nói đó là vì Hazard hâm mộ Zidane và Real Madrid từ nhỏ. Không, chuyện tình yêu từ nhỏ chẳng là gì trong vòng xoay của bóng đá chuyên nghiệp. Đơn giản bởi họ thuộc về nhau - một quái kiệt hàng đầu thế giới cần phải được khoác áo một đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Bằng không, có giành bao nhiêu danh hiệu nữa với Chelsea, Hazard cũng chẳng thể cảm thấy hài lòng.

Một khi Real Madrid đã muốn, Chelsea giữ thế nào được Eden Hazard? - Ảnh 2.

Với phong độ hiện tại, Eden Hazard gần như không có đối thủ tại Ngoại hạng Anh.

Lúc này, cựu ngôi sao Lille đã ở đẳng cấp rất khác so với phần còn lại của Ngoại hạng Anh. Và dĩ nhiên, khi anh quá xuất sắc so với những người khác, anh cần đến một nơi đẳng cấp cao hơn - Real Madrid, đương kim vô địch châu Âu, đội 3 năm liên tiếp giành cúp bạc Champions League.

Những người yêu thích Premier League luôn tự hào giải đấu của họ là độc tôn trên thế giới. Nhưng có một sự thật mà muốn hay không họ cũng phải thừa nhận - những ngôi sao số một của giải đấu này đều đã đến La Liga để vươn đến một đẳng cấp cao hơn.

Ngay cả Sir Alex từng mạnh mồm không bán cho Real dù là một con virus thì cuối cùng, Quỷ đỏ cũng phải để kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đến Santiago Bernabeu chỉ 1 mùa sau khi giành Quả bóng vàng. Một khi Real đã nhắm và đã muốn, có trời mới cản được họ. 

Tất nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ như David De Gea với sự cố máy fax nổi tiếng. Nhưng nếu không nhờ chiếc máy fax đó, có lẽ MU lúc này đã nát tươm vì chẳng tìm được ai "gánh" hàng thủ như thánh De Gea suốt vài mùa qua.

Nói vậy mới thấy, dù có là trụ cột cỡ nào thì gần như 99.99% cũng không thoát nổi sức hút của Real Madrid.

Real Madrid thực sự cần Hazard

Sân vận động là một điều tự hào của mọi đội bóng. Nhưng mang tiếng là một ông lớn châu Âu thì Stamford Bridge của Chelsea chỉ có sức chứa xếp thứ 79 tại Lục địa già. 

Với 41.841 chỗ ngồi, sân nhà của The Blues còn thua cả Bordeaux, Saint-Étienne hay Real Betis. Khi White Hart Lane mới chính thức đưa vào sử dụng, Stamford Bridge của Chelsea sẽ tụt xuống thứ 9 tại Premier League và chỉ là sân có sức chứa lớn thứ tư tính riêng ở London. Nếu ai đó hỏi Bernabeu có sức chứa bao nhiêu thì xin thưa "đại bản doanh" của họ đủ chỗ cho 81.044 khán giả tham dự.

Một khi Real Madrid đã muốn, Chelsea giữ thế nào được Eden Hazard? - Ảnh 3.

Sức chứa ít ỏi của Stamford Bridge cho thấy đẳng cấp khác biệt giữa Chelsea và Real Madrid.

Tuy nhiên, có một vấn đề lớn cho Real Madrid là họ đang gặp khó khăn trong việc lấp đầy khoảng trống ngay trên chính sân nhà kể từ ngày Ronaldo ra đi. Thống kê cho thấy trận đầu tiên ở kỷ nguyên hậu Ronaldo, Los Blancos đón nhận lượng khán giả thấp nhất trên sân nhà trong 10 năm qua tại La Liga. Con số 48.466 người đến xem trận mở màn gặp Getafe có lẽ sẽ còn thấp hơn nữa nếu họ tiếp tục phong độ như lúc này.

Sau 8 vòng đầu tiên, Real chỉ có 12 bàn thắng, chỉ ngang đội xếp thứ 9 là Real Sociedad và xếp thứ 11 là Levante. Chú ngựa ô Sevilla mùa này đã có 18 bàn và đội đầu bảng Barcelona dù không đạt phong độ cao cũng ghi được 19 bàn. Ngay cả đội đang xếp thứ 10 là Celta Vigo cũng có 13 lần xé lưới đối thủ.

Còn quá sớm để khẳng định điều gì nhưng sự thật là khoảng trống Ronaldo để lại là quá lớn. Và rõ ràng, nó không phù hợp với Gareth Bale, người thường xuyên bị hành hạ bởi chấn thương nên chỉ có đúng 1 trận đá đủ 90 phút từ đầu mùa. 

Hazard thì ngược lại, dù thường xuyên bị phạm lỗi trên sân nhưng ngôi sao người Bỉ đã chứng tỏ mình khá "kỵ" chấn thương. Điều duy nhất khiến giới chuyên môn không hài lòng về cựu tiền vệ Lille là khả năng ghi bàn thì từ đầu mùa đến nay, Hazard đã cho tất cả thấy anh hoàn toàn có thể cán mốc 40 bàn như ông thầy Sarri đã đề ra. 

Canh bạc của Chelsea

Vấn đề giữa Chelsea và Hazard không phải là tiền và cũng chẳng phải là những xích mích. Đơn giản là đội bóng muốn giữ còn cầu thủ cũng không làm căng để ra đi. Nhưng có thể nói chắc chắn rằng đến Real Madrid là tương lai duy nhất Hazard nghĩ tới sau khi mùa giải kết thúc. Và Chelsea dường như đã chấp nhận sự thật ấy nên họ không hề có động thái nào dù cho ngôi sao người Bỉ liên tục "tung thính" với gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Nhưng không hẳn The Blues đã chịu mất Hazard. Chỉ là họ dám liều để đánh một canh bạc quyết định - giống như trường hợp với Courtois. Lẽ ra Chelsea có thể bán thủ môn người Bỉ sớm hơn và thu về gấp đôi con số 30 triệu euro Los Blancos trả trong hè năm nay. Tuy nhiên, họ đã quyết định thuyết phục anh ta ở lại và chịu thất bại khi Găng tay vàng World Cup 2018 cương quyết ra đi.

Một khi Real Madrid đã muốn, Chelsea giữ thế nào được Eden Hazard? - Ảnh 4.

Chelsea muốn "thử vận may" để giữ Hazard ở lại sân Stamford Bridge.

Câu chuyện tương tự cũng đang xảy ra với Hazard. Ngay sau khi ngôi sao người Bỉ trở về từ World Cup cùng màn trình diễn như mơ, họ thừa sức bán được anh ta cho Real Madrid với giá 200 triệu euro. Nhưng ban lãnh đạo đội bóng đã chấp nhận nhìn hợp đồng của Hazard ngắn đi từng ngày, nhìn giá trị chuyển nhượng của ngôi sao số một ngày thấp đi trong khi tài năng của anh ta đang đi lên tới tận đỉnh.

Với Hazard, anh hạnh phúc ở Chelsea nhưng muốn tới Real Madrid để giành lấy Quả bóng vàng. Điều đó ít nhiều có thể coi là hy vọng cho The Blues so với câu chuyện vợ con của Courtois. Tuy nhiên, Real Madrid thì vẫn luôn là Real Madrid. Một khi họ đã thật sự theo đuổi Hazard, Chelsea cũng đâu thể lôi chữ "tình" ra mà nói lý.

Thôi thì cứ tận hưởng thứ ma thuật của Eden nốt đi, Chelsea ạ. Suy cho cùng, mất sao vào tay Real cũng đâu phải điều gì đó quá đáng xấu hổ...