Morata hồi sinh làm thay đổi cục diện cuộc đua vô địch

Thanh Đình , 11:42 06/11/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Nói về cuộc đua vô địch Premier League, người ta thường đề cập tới Man City và Liverpool, còn Chelsea bị bỏ qua bởi đội bóng này không sở hữu một chân sút đẳng cấp. Nhưng rồi Alvaro Morata bỗng hồi sinh…

Eden Hazard là một thiên tài và có khả năng nâng cấp mọi đội bóng. Nhưng 6 năm anh ở Stamford Bridge, Chelsea chỉ 2 lần vô địch. Tại sao vậy?

Bởi chỉ mình Hazard là không đủ. Ngôi sao người Bỉ không thuộc mẫu cầu thủ sẽ ghi 40 bàn thắng mỗi mùa. Cần một ai đó khác để làm điều đó, tận dụng triệt để các cơ hội mà anh ta tạo ra. Vì vậy thật dễ để giải thích tại sao họ đã đăng quang ở hai mùa 2014/15 và 2016/17. Đơn giản bởi khi ấy, Diego Costa là cây làm bàn sung mãn.  

Điều này cũng giải thích tại sao trong phần đầu mùa giải 2018/19, bất chấp phong độ ấn tượng và cạnh tranh quyết liệt với Man City và Liverpool trên tốp đầu BXH, người ta vẫn không coi Chelsea là ứng viên vô địch. Họ vẫn thiếu một nguồn cung cấp bản thắng ổn định. Hazard mặc dù sở hữu số bàn thắng đáng kinh ngạc nhưng không ai dám chắc anh sẽ duy trì thói quen ấy trong một thời gian dài.

Morata hồi sinh làm thay đổi cục diện cuộc đua vô địch  - Ảnh 1.

Alvaro Morata đang trở lại đầy mạnh mẽ với 4 bàn sau 4 trận.

Thực tế đã chứng minh, thể lực đã ngăn cản Hazard ra sân liên tục và dẫn đến việc anh đã không nổ súng thêm lần nào nữa suốt một tháng qua.

Nhưng cũng vào thời gian này, Alvaro Morata bỗng hồi sinh. 4 trận Premier League đã qua, tiền đạo người Tây Ban Nha ghi 4 bàn thắng, mạch ấn tượng nhất kể từ khi khoác áo Chelsea. Ở trận đấu với Crystal Palace, 2 pha lập công của Morata đều là những tình huống khống chế gọn gàng rồi dứt điểm quyết đoán.  

Một cái gì đó khác đang diễn ra trong Morata, người luôn lóng ngóng khi đứng trước một cơ hội tốt. Như đã biết, trước đây càng có nhiều thời gian và không gian xử lý, anh ta càng có xu hướng bỏ lỡ. Cú hat-trick hỏng ăn trước Arsenal mùa giải trước là ví dụ điển hình, và sự kiện này đã hủy hoại chân sút 58 triệu bảng của Chelsea.

Morata hồi sinh làm thay đổi cục diện cuộc đua vô địch  - Ảnh 2.

Quá lâu, Morata chìm trong nỗi thất vọng.

Morata là người dễ bị cảm xúc chi phối, thậm chí yếu đuối. "Trong bóng đá, tinh thần rất quan trọng. Nếu thi đấu với tâm lý xấu, bạn sẽ gặp rắc rối. Cầu thủ cũng là con người, có cảm xúc và các mối bận tâm khác trong cuộc sống", anh nói.

Điều tệ hại là, thay vì nhìn thẳng vào sai lầm, đứng lên và thay thế nó bằng màn trình diễn tuyệt vời khác, anh đắm chìm trong sự hối tiếc và dằn vặt nhưng lại từ chối thừa nhận sự kém cỏi. Mới đây, Morata không ngại thổ lộ, trong một thời gian dài đã luôn tìm cách bao biện cho mỗi tình huống bỏ lỡ, hoặc vì trời mưa hoặc sân quá ướt.

Kể từ khi tiếp quản Chelsea, Maurizio Sarri đã giúp rất nhiều cầu thủ tìm lại phong độ đỉnh cao, từ David Luiz, Pedro đến Ross Barkley. Riêng với Morata, ông nói rằng, vấn đề ở đây là tâm lý, và người duy nhất có thể giải quyết là chính anh ta.

Vì lý do nào đó, tiền đạo 25 tuổi đã tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống và ra sân với tâm lý thoải mái. Lời giải thích của Morata là "khi bạn đã chạm đáy, chẳng còn cách nào khác là quay trở lên". Và mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Morata hồi sinh làm thay đổi cục diện cuộc đua vô địch  - Ảnh 3.

Morata đã tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống và bắt đầu chơi bóng với tâm lý thoải mái.

6 trận Premier League đầu mùa, Morata tung ra 2 cú sút mỗi trận và ghi 1 bàn, đạt tỷ lệ thành bàn đáng xấu hổ 8,3%. 4 trận đã qua, tần suất dứt điểm mỗi trận tăng lên 3,5. Và với 4 bàn đã có, tỷ lệ thành bàn hiện là 28,5%. Rất ấn tượng, phải không?

Tuy đang đổi thay rất tích cực, song Morata vẫn chưa có được sự điềm tĩnh cần thiết, phẩm chất làm nên sự khác biệt giữa một tiền đạo đẳng cấp và một tiền đạo hạng trung. Đôi khi anh vẫn nghĩ quá nhiều. "Trận gặp Crystal Palace, khi có được cú đúp, tôi bắt đầu nghĩ về một hat-trick và về nhà với quả bóng kỷ niệm", Morata cho biết, "Đó là lý do tôi đã không thể tận dụng cơ hội trong những phút cuối. Nếu không nghĩ về nó, có lẽ tôi đã ghi bàn".

Dù sao thì Morata cũng đã biết thừa nhận sai lầm và đang chơi bóng với sự hạnh phúc. Anh ta chắc sẽ còn tốt hơn, trở thành một chân sút như Chelsea mong muốn. Và từ bây giờ, đội bóng của Sarri đã có thể tự tin thách thức Man City, Liverpool. Họ thực sự là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.