Mike Bell: MVP khu vực bảng rổ nhưng vẫn chưa hài lòng với bản thân

Mây , 19:59 14/10/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

NHM đã không còn quá xa lạ với hình ảnh Mike Bell cần mẫn và cực kỳ khiêm tốn dù bản thân xuất sắc đến nhường nào.

Có những thứ là bất biến trong cuộc sống như mọi sinh vật cần dưỡng khí hay thức ăn để tồn tại. Khả năng phòng ngự cũng như sự khiêm tốn của Mike Bell cũng là mệnh đề gần như tương tự. Trong trận đấu hủy diệt đội tuyển Việt Nam tại VBA Premier Games 2021, “Bác Beo” thêm lần nữa cho toàn bộ khán giả được thấy đức tính nhún nhường cực kỳ đáng mến của mình.

Mike Bell: MVP khu vực bảng rổ nhưng vẫn chưa hài lòng với bản thân - Ảnh 1.

Hòn đá tảng Mike Bell hủy diệt đội tuyển Việt Nam tại khu vực phía dưới bảng rổ

Trước đội tuyển Việt Nam, đoàn quân dưới sự chỉ huy của HLV Eric Weissling đã hủy diệt đối thủ không chút thương tiếc với kết quả chung cuộc 96-54. Các chàng trai trong sắc áo xanh thực sự chơi rất bay khi cả ba trụ cột gồm Mike Bell, Anthony Moody lẫn Sang Đinh đều tỏa sáng rực rỡ. Cuối trận, người có vinh dự nhận chiếc mũ MVP không ai khác ngoài trung phong khoác áo số 6.

Dù đã bước sang tuổi 39 thế nhưng trước tuyển Việt Nam, người cận vệ già vẫn mang về cho đại diện Thủ đô một double double “quái vật”. Ngoài việc kiếm được 11 điểm, trung phong gốc Bắc Carolina còn vớt thành công tới 26 cú rebounds. Đó còn chưa đề cập tới 6 pha block khiến thầy trò Kevin Yurkus tối tăm mặt mũi. Có thể khẳng định gần như một mình “Bác Beo” kiểm soát hoàn toàn khu vực dưới rổ của trận đấu này.

Mike Bell cùng 6 lần block "lùn người" tuyển Quốc gia

“Đơn giản rằng tôi liên tục bỏ thời gian ra để tập luyện nâng cao sức bền của cơ thể. Đó là lý do đơn giản giúp tôi vẫn có thể chơi bóng ở trình độ cao dù ở đội tuổi này. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại được trao tặng danh hiệu MVP ở trận này cơ đấy. Đáng ra Anthony Moody hay thậm chí là Sang mới xứng đáng cho điều này. Họ thực sự tạo ra rất nhiều khoảng trống và giúp thế công của chúng tôi trở nên sáng sủa”, Mike Bell trả lời phỏng vấn sau trận.

Không dừng lại ở đây, trung phong người Mỹ cũng không quên dành những lời có cánh cho hậu vệ đồng hương Anthony Moody: “Tôi cho rằng Anthony là một hậu vệ điều tiết xuất sắc. Anh ấy biết cách tạo lập thế trận lẫn nhịp độ cho cả trận đấu. Biết khi nào cần tự thân ghi điểm lẫn phối bóng cho từng người trong đội. Quả thực đây là môi trường phù hợp nhất cho cậu ấy khi mọi người đều thích san sẻ trái bóng”.

Mike Bell: MVP khu vực bảng rổ nhưng vẫn chưa hài lòng với bản thân - Ảnh 3.

Anthony Moody và Mike Bell không cho đội tuyển Việt Nam bất cứ cơ hội nào

Quả thực Anthony Moody cũng đã chơi một trận đấu hết sức xuất sắc trước đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ 33 tuổi đem về cho đàn trâu một double double 17 điểm cùng 12 đường kiến tạo. Không những thế, anh kết hợp cùng Mike Bell trở thành chiếc gọng kìm khóa mọi con đường tiến đến rổ của đoàn quân áo trắng. 2 pha cướp bóng đi kèm 1 tình huống block là bảo chứng cho điều đó.

Tuy nhiên trên hết, NHM lại một lần nữa được thấy sự khiêm tốn nơi Mike Bell. Dù sở hữu dàn chỉ số ấn tượng cùng thông số hiệu quả cao nhất cả đội ở 41 (so với 33 nơi Anthony Moody) thế nhưng người cận vệ già vẫn nhường phần ánh đèn sân khấu cho đồng đội. Có lẽ “Bác Beo” đáng mến cho rằng mình chưa thể hiện hết khả năng nên không thể hài lòng với bản thân như vậy được.

Ảnh: Mây