Mike Bell bị bắt chết ở mặt trận tấn công, "Trâu Thủ Đô" thất thủ trong trận Derby rực lửa

Nhật Phạm , 21:26 27/06/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với việc không có HLV Todd Purves trên băng ghế chỉ đạo cũng như Đinh Tiến Công cũng không thể thi đấu, Hanoi Buffaloes đã có màn thể hiện không thật sự ấn tượng như khi đối đầu với Hochiminh City Wings. Dù đã có lúc họ xóa bỏ cách biệt 15 điểm nhưng sự xuất sắc của Jaywuan Hill ở khâu tấn công và Justin Young trong nhiệm vụ phòng ngự đã giúp Thang Long Warriors giành được chiến thắng trong trận Derby này.

Bất chấp việc phải làm khách ở trận Derby, Thang Long Warriors sớm vươn lên dẫn trước với tỉ số 13-7 trong vòng chưa đầy 4 phút. Hanoi Buffaloes phải gọi hội ý và ngay sau đó họ có 5 điểm liên tiếp của Đoàn Xuân Tùng và Henry Nguyễn để rút ngắn cách biệt còn 13-12. Kể từ đó hai đội kèn cựa nhau từng điểm số để kết thúc hiệp 1 với khoảng cách 22-21 nghiêng về "Các Chiến Binh".

DSC_3728

Hai đội thi đấu cân sức trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Đội khách khởi đầu hiệp thi đấu thứ 2 bằng việc cho Jaywuan Hill nghỉ ngơi trong những phút đầu tiên, nhưng họ vẫn là đội chơi khởi sắc hơn trong thời gian này khi vươn lên dẫn trước 28-24. Thang Long Warriors tiếp tục nới rộng cách biệt lên thành 36-28, buộc HLV Hoàng Thế Vinh phải gọi hội ý ngay lập tức.

Hành động này đã phần nào phát huy tác dụng khi "Trâu Thủ Đô" đã thu hẹp cách biệt còn 36-31, nhưng những lỗi không đáng có đã khiếp họ bị dẫn lại với tỉ số 40-31. Cú ra tay cuối cùng của Henry Nguyễn không được tính điểm khi đồng hồ đã đi về con số 0 trước đó.

DSC_4530

Mike Bell gần như bế tắc trước sự đeo bám của Justin Young và Jaywuan Hill.

Suốt gần 4 phút đầu của hiệp 3, Hanoi Buffaloes tỏ ra cóng tay hoàn toàn khi không thể có lấy 1 điểm nào trong khi đội khách liên tiếp có những điểm số quan trọng. Henry Nguyễn khai thông thế bế tắc cho đội chủ sân Bách Khoa bằng cú ném 3 điểm khi đồng hồ còn lại 6:07 phút, nhưng Justin Young đáp trả ngay sau đó để giữ vững cách biệt 49-34.

"Trâu Thủ Đô" có 6 điểm ngay sau đó buộc HLV Matt Juranek phải gọi hội ý nhưng cũng không thể cản được đội chủ nhà thu hẹp cách biệt 49-44. Hồng Gia Lân chấm dứt chuỗi khát điểm của Thang Long Warriors nhờ một cú ném 3 chuẩn xác để ấn định tỉ số 52-46 trước khi bước vào hiệp đấu cuối cùng.

DSC_3922

Lê Ngọc Tú thi đấu rất nổi bật để thay thế vai trò ghi điểm của Mike Bell ở mặt trận tấn công.

Đội chủ nhà khởi đầu hiệp 4 đầy mạnh mẽ khi san bằng cách biệt chỉ trong hơn 1 phút. Thang Long Warriors tái lập khoảng cách 58-52 ngay lập tức và liên tục duy trì cách biệt cho tới tận những phút thi đấu cuối cùng. Tỉ số chung cuộc 71-64 đã thuộc về đoàn quân của HLV Matt Juranek.

Lê Ngọc Tú dẫn đầu hàng công của Buffaloes với 15 điểm. Henry Nguyễn có 13 điểm và 9 tình huống rebounds. Stefan Nguyễn ghi 14 điểm nhưng hiệu suất chỉ đạt con số 4/15. Mike Bell sau trận đấu bùng nổ trước Hochiminh City Wings đã tắt điện hoàn toàn khi đụng độ Justin Young trong ngày hôm nay. Bell chỉ có 7 điểm nhưng anh lại tỏa sáng ở khâu phòng ngự với 23 rebounds và 5 pha chắn bóng thành công.

DSC_3675

Tấn công không tốt nhưng Mike Bell lại quá xuất sắc khi phòng ngự khu vực bảng rổ.

Jaywuan Hill dẫn đầu điểm số của Thang Long Warriors như thường lệ với 21 điểm và 13 rebounds. Justin Young có double-double với 10 điểm và 11 rebounds. Đặng Thái Hưng ghi 13 điểm và Hồng Gia Lân đóng góp thêm 10 điểm trên ghế dự bị.

65286176_459977797903487_9176978573217497088_n

Với việc phong tỏa thành công Mike Bell, Justin Young xứng đáng với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu"

Với thất bại đáng tiếc này, Hanoi Buffaloes đã bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí thứ 3 và họ cũng đã không thể có chiến thắng đầu tiên trước đối thủ cùng thành phố ở mùa giải năm nay. "Trâu Thủ Đô" sẽ có chuyến làm khách tại sân CIS vào ngày 30/06, trong khi Thang Long Warriors sẽ được trở về sân nhà Tây Hồ để tiếp đón Hochiminh City Wings 2 ngày sau đó.