Messi - Khi kẻ xuất sắc nhất không được vinh danh

ANH TÚ , 21:31 05/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Khi mọi thứ đều chỉ ra rằng Messi là người xuất sắc nhất thì những lá phiếu của FIFA vẫn quay lưng lại với anh. Một phần lý do có lẽ bởi El Pulga chỉ là con tốt thí cho cuộc cách mạng phá vỡ thế thống trị mà anh và Ronaldo đã tạo ra suốt một thập kỷ qua.

Năm 2006, Fabio Cannavaro xuất sắc vượt qua Zinedine Zidane và Ronaldinho để giành lấy danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". Năm ấy, Lionel Messi vẫn còn là chàng trai trẻ cùng mái tóc dài quê mùa. Dù được coi như truyền nhân của Ronaldinho, Messi vẫn không thể chen chân được vào top 10.

Nhưng đó đã là câu chuyện của 12 năm trước. Kể từ đó tới nay, chưa bao giờ Messi vắng mặt trong danh sách rút gọn 3 người của FIFA cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới". Vậy mà năm nay, ở quãng thời gian mà Leo vẫn đang chơi thứ bóng đá đẹp nhất sự nghiệp của mình, cái tên anh đã bị phũ phàng gạch đi mà thay vào đó là những Cristiano Ronaldo, Luka Modric và Mohamed Salah.

Nếu nói ba cái tên kể trên không xứng đáng, đó sẽ là một sự xúc phạm với màn trình diễn tuyệt đỉnh của họ. Nhưng nếu nói họ xuất sắc hơn Messi thì tính công bằng của giải thưởng này cần được đặt một dấu hỏi lớn?

Những con số không biết nói dối

Không có gì khô khan hơn những con số nhưng cũng chẳng có gì chân thực bằng các thống kê. Tính riêng đóng góp vào các bàn thắng, chẳng ai trong số 3 người kia đủ tuổi để ngồi chung mâm với Lionel Messi. El Pulga ghi 45 bàn, tức là nhiều hơn Ronaldo lẫn Salah 1 bàn. Còn muốn nói về kiến tạo, Messi có 18 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công, nhiều hơn 4 lần so với Salah và 8 lần so với hai ngôi sao của Real Madrid.

Messi - Khi kẻ xuất sắc nhất không được vinh danh - Ảnh 1.

Các thống kê đều chỉ ra rằng Messi xuất sắc hơn ba ứng viên cho giải The Best.

Bên cạnh những bàn thắng – thứ tiêu chuẩn mà người ta vẫn dùng để chọn ra chủ nhân cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" suốt kỷ nguyên "Si-Ro", tiền đạo của Barcelona còn tỏ ra vượt trội hơn hẳn ba cầu thủ kia về khả năng qua người. Thống kê cho thấy El Pulga thực hiện tổng cộng 253 lần đi bóng thành công trên tổng số 399 lần. Trong khi đó, Salah chỉ có 114/194 lần, Modric có 73/105 lần và Ronaldo còn "thảm" hơn với chỉ 73/105 lần.

Sự thiếu minh bạch của FIFA

FIFA nêu quan điểm rất rõ ràng về tiêu chí đánh giá của danh hiệu The Best: "Chủ nhân giải thưởng này là người có màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ 3/7/2017 đến 15/7/2018". Nhưng chỉ nghe thôi đã thấy mùi sai sai.

Nếu theo cách tính của FIFA thì thử hỏi vì sao mà không có người Pháp nào xuất hiện trong danh sách này mặc dù Les Bleus vừa vô địch World Cup vào đúng ngày 15/7 vừa qua? Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, có lẽ nào chiếc cúp vàng World Cup lại thiếu giá trị đến vậy?

Mà nói đến World Cup 2018, Salah thậm chí còn chẳng thể hiện được mình là ai khi phải xách vali về nước ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, Ronaldo cũng không khá khẩm hơn Messi là mấy bởi cả hai đều chia tay đấu trường danh giá nhất thế giới từ vòng 1/8.

Chỉ có thể giải thích rằng những lá phiếu bầu của FIFA vẫn luôn dành sự ưu ái hơn cho Champions League. Để làm rõ hơn, có tới 8/11 mùa giải trước đó, người thắng giải đồng thời cũng giành vô địch Champions League. Đó là Kaka năm 2007 cùng AC Milan, Messi năm 2009, 2011 và 2015 cùng Barcelona và Ronaldo năm 2008 trong màu áo MU, sau đó là các năm 2014, 2016 và 2017 cùng Real Madrid.

Messi - Khi kẻ xuất sắc nhất không được vinh danh - Ảnh 2.

Tiêu chí đánh giá của FIFA không hề minh bạch.

Tuy nhiên, cũng có ba ngoại lệ vào các năm 2010, 2012 (Messi) và 2013 (Ronaldo). Điểm chung là trong các năm này, Barcelona của Messi và Real Madrid của Ronaldo đều đi tới trận bán kết trước khi bị loại.

Điều này lý giải vì sao Messi năm nay không lọt vào top 3 đề cử bởi những người kia đều đã chơi trận chung kết Champions League còn El Pulga và Barcelona đã bị loại từ tứ kết.

Nhưng lấy Champions League làm thước đo thì các giải vô địch châu Âu sẽ vứt đi đâu? Cần nhớ trong năm qua dù Real Madrid vô địch Champions League thì Barcelona cũng đã xuất sắc giành ngôi vương tại La Liga với cách biệt 14 điểm so với đội thứ 2 Atletico Madrid và 17 điểm so với đội xếp thứ ba là Real. Trong khi đó, Mohamed Salah dù ghi đến 32 bàn tại Ngoại hạng Anh thì Liverpool cũng chỉ chật vật giành tấm vé cuối cùng dự Champions League khi cán đích ở vị trí thứ tư.

Nhìn đi nhìn lại, cũng chẳng thấy đâu là công bằng cho Messi bởi…

Messi quá giỏi và FIFA cần con tốt thí

Phải, nghe thì vô lý nhưng đó lại là lý do cực kỳ hợp lý. Vì anh giỏi quá, vì anh xuất chúng quá nên người ta nhìn vào những điều kỳ vĩ Messi đã làm được và cho đó là điều hiển nhiên. Người ta trông đợi nhiều hơn ở El Pulga. Họ muốn anh phải ghi cả trăm bàn, họ muốn anh phải chơi ở trận chung kết Champions League, họ muốn anh kéo cả tập thể Argentina rệu rã đi xa hơn ở World Cup…

Nhìn Salah xem, chỉ cần một mùa giải bùng nổ với 44 bàn thắng nhưng trắng tay vẫn lọt vào đề cử. Cớ gì Messi lại không thể? Chả lẽ vô địch La Liga là không đủ đặc biệt hay 45 bàn thắng cùng 18 đường kiến tạo vẫn là quá ít. Vậy đấy, đôi khi quá xuất sắc cũng là một cái tội bởi người đời sẽ chẳng bao giờ cho bạn một cái nhìn công bằng.

Messi - Khi kẻ xuất sắc nhất không được vinh danh - Ảnh 3.

Người ta cần một ai đó phá vỡ sự nhàm chán của Messi - Ronaldo và đó là lý do anh trở thành con tốt thí cho giải thưởng The Best.

Và một lý do khác Messi bị loại khỏi top 3 đề cử, âu cũng là ý muốn của mọi người. Không hề vô lý chút nào nếu bạn theo dõi đủ lâu để thấy Messi và Ronaldo đã thống trị bóng đá cả thập kỷ qua. Người ta chờ đợi những cá nhân khác sẽ chen chân vào cuộc đua của hai con quái vật này nhưng chờ hoài, chờ mãi cũng chẳng thấy đâu. Cho tới năm nay.

Mohamed Salah là một hiện tượng lạ. Một kẻ hiếm hoi có thể chạm ngưỡng hơn 40 bàn trong một mùa giải như Ronaldo và Messi vẫn làm. Bên cạnh đó, anh ta còn là người châu Phi. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối một người châu Phi giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"?

Còn Modric, một tiền vệ kiệt xuất vừa giành được Champions League cùng Real sau đó lại đưa Croatia nhỏ bé tới tận trận đấu cuối cùng ở World Cup. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đủ cả. Người ta còn chờ gì mà không thực hiện một cuộc cách mạng để phá vỡ thế thống trị mà Ronaldo – Messi đã tạo ra.

Năm nay, El Pulga có thể là con tốt thí cho cuộc cách mạng "mới mẻ" của FIFA. Năm sau, người đó hoàn toàn có thể là Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha dù sao cũng nên "mừng thầm" bởi anh hầu như cũng chẳng đóng góp đáng kể gì cho Real Madrid kể từ sau trận tứ kết xuất sắc với Juventus. Nhìn những bất công mà Messi đang chịu, liệu Ronaldo đã thấy lo sợ chưa, nhất là khi anh không còn khoác áo Real Madrid nữa?

Messi, anh chẳng có gì phải buồn vì không lọt vào top 3 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu The Best cả. Bởi nhìn vào màn trình diễn cá nhân, liệu có ai dám mạnh miệng mình giỏi hơn anh? Messi là cầu thủ xuất sắc nhất – nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể, và đôi khi, người xuất sắc nhất không phải là người được vinh danh!