Mẹ tuyển thủ Việt Nam nghẹn ngào nói về quá khứ thiệt thòi của con

HIẾU LƯƠNG , 22:09 27/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Mẹ trung vệ Nguyễn Thành Chung tiếc nuối khi không thể đón con tại sân bay Nội Bài chiều 26/1 sau hơn gần 1 tháng ăn tập cùng đội tuyển Việt Nam cho hành trình tại Asian Cup 2019.

14h30 chuyến bay của đội tuyển Việt Nam mới hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài nhưng bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã có mặt từ 9h00 để chờ đón con, trên tay là bó hoa do chính bà tự tay chọn và sắp xếp.

"Chung chưa được về nhà ngay nên tôi chưa thể chuẩn bị những món ăn con yêu thích. Tôi tự chọn hoa, tự bó và muốn dành cho con bó hoa này để động viên con cố gắng, nỗ lực trở thành cầu thủ tài giỏi cống hiến cho đất nước", bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết nói.

Mẹ tuyển thủ Việt Nam nghẹn ngào nói về quá khứ thiệt thòi của con - Ảnh 1.

Mẹ Thành Chung rạng rỡ với bó hoa tự bó tặng con khi mới tới sân bay Nội Bài chiều 26/1. Ảnh: Ted Trần.

Thế nhưng, bó hoa ấy không thể đến tay được Thành Chung vì đội tuyển Việt Nam được sắp xếp đi lối riêng và trung vệ 21 tuổi cũng phải tức tốc về hội quân cùng đội tuyển U22 Việt Nam. Tiếc nuối xen chút chạnh lòng, mẹ trung vệ Thành Chung trải lòng về quá khứ thiếu thốn tình cảm của con.

Bà Tuyết nói: "Lúc xuống Hà Nội, Thành Chung còn nhỏ, mới 10 tuổi. Do còn bé nên tôi thuê nhà ở Hà Nội để theo con. Tôi thuê một cửa hàng vừa bán hoa, vừa bán nước cho mọi người để trang trải.

Từ bé Chung đã thiếu thốn tình cảm của bố, vì thiệt thòi như thế nên tôi cố gắng bù đắp tất cả cho con. Trong cuộc sống, Chung biết hoàn cảnh nên cũng nỗ lực và cố gắng tự tin. Các đồng đội khác thì có bố mẹ ra đón cả nhưng Chung thì chỉ có mẹ thôi".

Mẹ tuyển thủ Việt Nam nghẹn ngào nói về quá khứ thiệt thòi của con - Ảnh 2.

Thế nhưng, vì điều kiện không cho phép, bó hoa vẫn chưa đến tay con trai. Bà Tuyết tiếc nuối vì không được gặp con sau 1 tháng mong chờ. Ảnh: Ted Trần.

Không muốn nhắc thêm về ký ức buồn, mẹ Thành Chung xin chỉ nhắc lại câu chuyện đến vậy. Suốt quãng thời gian Thành Chung thi đấu từ đội trẻ đến đội 1 Hà Nội FC, bà Tuyết đều cố gắng sắp xếp thời gian tới sân cổ vũ, đó là cách để bà động viên tinh thần con trai.

"Chung hiểu hoàn cảnh nên nỗ lực từ bé đến hiện tại. Tôi dành hết tình cảm cho con, động viên con bằng cách tới các sân thi đấu ở khu vực phía Bắc, miền Trung. Các tỉnh ngoài khu vực thì xa quá nên tôi không có điều kiện đi được. Trong bóng đá tinh thần rất quan trọng nên tôi động viên con theo cách ấy", bà Tuyết giãi bày.

Trước khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019, Thành Chung không nằm trong danh sách dự AFF Cup 2018. Đầu năm, trung vệ 21 tuổi là 1 trong 23 cái tên làm nên lịch sử tại VCK U23 châu Á tại Trung Quốc. Đến giữa năm, cơ hội tham dự ASIAD 2018 đang vô cùng sáng sủa với trung vệ này thì anh gặp chấn thương đáng tiếc trong một buổi tập và mất 3 tháng điều trị, hồi phục trước khi dự VCK U21 quốc tế - Báo Thanh niên.

Ở Asian Cup 2019, Thành Chung chưa có cơ hội được vào sân thi đấu nhưng anh được xem là một trong những nhân tố chủ chốt sẽ đóng góp cho đội tuyển U22 Việt Nam cho vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 2019.

Mẹ tuyển thủ Việt Nam nghẹn ngào nói về quá khứ thiệt thòi của con - Ảnh 3.

Nguyễn Thành Chung (trái) được coi là nhân tố chủ chốt hàng hậu vệ U22 Việt Nam trong hành trình năm 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

Nói về Asian Cup, mẹ Thành Chung cũng nuối tiếc nhiều: "Việt Nam không vào được vòng tiếp theo tôi rất tiếc. Các cầu thủ đã thi đấu hết mình rồi. Không phải thua kém Nhật Bản về thể lực hay trình độ nhiều mà vì thiếu may mắn. Trận đấu ấy tôi nghĩ Việt Nam ngang cơ với Nhật Bản. Nếu không bị quả phạt đền và có thêm 10, 15 phút thi đấu nữa thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Hiện tại, các thành viên của đội tuyển Việt Nam đã chia thành nhiều nhóm về với gia đình, có người hội quân cùng CLB. Tết Nguyên Đán 2019 đang đến gần và với quãng thời gian khoảng 2 tuần nghỉ ngơi, đây chắc chắn sẽ là quãng thời gian quý báu sau 1 năm tập luyện và thi đấu liên tục của nhiều tuyển thủ Việt Nam.