Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương

SƠN TÙNG - GIANG NGUYỄN , 21:08 16/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiều 16/6, trận đấu tâm điểm vòng 13 V.League 2019 giữa CLB SLNA và CLB HAGL diễn ra dưới thời tiết nóng như đổ lửa và điều kiện sân cỏ khá tệ.

Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương - Ảnh 1.

17h ngày 16/6, CLB HAGL có chuyến làm khách đến sân vận động Vinh gặp CLB SLNA tại vòng 13 V.League 2019. Ảnh: Sơn Tùng.

Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương - Ảnh 2.

Không chỉ phải thi đấu dưới cái nắng 39 độ C trên sân Vinh mà cầu thủ hai đội còn phải đối mặt với điều kiện sân cỏ bất lợi. Mặt sân vận động Vinh khá xấu, cỏ khô và chết rất nhiều. Ảnh: Giang Nguyễn.

Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương - Ảnh 3.

Văn Toàn, cầu thủ nhận danh hiệu Xuất sắc nhất tháng 5 gần như không thể hiện được nhiều ở trận gặp SLNA. Ảnh: Giang Nguyễn

Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương - Ảnh 4.

Thủ môn Sietsma có lẽ lần đầu thi đấu dưới mặt sân xấu như vậy.

Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương - Ảnh 5.

Olaha của SLNA đệm bóng ra ngoài trên nền đất nện thay vì sân cỏ. Ảnh: Giang Nguyễn.

Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương - Ảnh 6.

Thâm chí trước khung thành còn có những khoảng sân không có cỏ mọc, chỉ còn đất cứng trơ ra. Ảnh: Giang Nguyễn.

Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương - Ảnh 7.

Mặt sân khô cứng dễ khiến các cầu thủ gặp phải chấn thương. Ảnh: Sơn Tùng.

Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương - Ảnh 8.

Khá nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho những cầu thủ thường xuyên chấn thương như Tuấn Anh hay người mới trở lại sau chấn thương như Xuân Mạnh. Ảnh: Sơn Tùng.

Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương - Ảnh 9.

Mặt sân xấu khiến đội bóng chơi kỹ thuật như HAGL không thể phát huy được sức mạnh của mình. Ảnh: Sơn Tùng.

Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương - Ảnh 10.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà vươn lên dẫn trước bởi bàn thắng ghi ở phút 52 của Hồ Tuấn Tài. Ảnh: Sơn Tùng.

Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương - Ảnh 11.

Thi đấu trên mặt sân xấu, các cầu thủ SLNA có lợi thế hơn bởi họ vốn đã quen với điều kiện sân Vinh thời gian qua. Ảnh: Sơn Tùng.

Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương - Ảnh 12.

Phút 78, SLNA có bàn thắng thứ 2, nhân đôi cách biệt. Đội bóng phố núi đang rơi vào thế trận khó khăn chồng chất khi chỉ còn khoảng 10 phút trận đấu sẽ kết thúc. Ảnh: Sơn Tùng.

Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương - Ảnh 13.

Trận đấu diễn ra dưới thời tiết nắng nóng đổ lửa nhưng khán giả Nghệ An vẫn có mặt rất đông để cổ vũ các cầu thủ con cưng. Ảnh: Sơn Tùng.

Mặt sân Vinh quá xấu, cầu thủ HAGL và SLNA vừa đá vừa nơm nớp lo chấn thương - Ảnh 14.