Mất bóng đến 20 lần, Boston Celtics tự tay vứt đi cách biệt 17 điểm trước Miami Heat

NHẬT PHẠM , 10:05 18/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mặc dù đã có một hiệp 2 bùng nổ khi dẫn trước đối phương đến 17 điểm, thế nhưng Boston Celtics vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 101-106 trước Miami Heat trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 18/9 (giờ Việt Nam).

Kemba Walker dẫn đầu hàng công của Boston Celtics với 23 điểm nhưng có đến 5 lần mất bóng. Jayson Tatum cũng có một thông số đáng buồn tương tự dù rằng ngôi sao này cũng có cho riêng mình 21 điểm.

Marcus Smart "đóng góp" thêm 4 lần mất bóng và toàn đội Celtics có tổng cộng 20 lần đưa quyền kiểm soát về tay đối thủ, khiến 21 điểm cùng hiệu suất 8/13 của Jaylen Brown trở thành vô nghĩa.

Mất bóng đến 20 lần, Boston Celtics tự tay vứt đi cách biệt 17 điểm trước Miami Heat - Ảnh 1.

Miami Heat đã có một cuộc lội ngược dòng xuất sắc trước Boston Celtics ở game 2.

Bên phía Miami Heat, họ giảm thiểu tối đa những lỗi lầm tương tự Celtics với chỉ 9 lần mất bóng, cũng như có những nhân tố nổi bật trong từng giai đoạn của trận đấu. Bam Adebayo ghi 21 điểm, 10 rebounds, trong đó có 15 điểm quan trọng ở hiệp 3 để đưa Miami Heat vươn lên dẫn trước sau khi bị dẫn đến 17 điểm trước đó.

Goran Dragic dẫn đầu hàng công Miami Heat với 25 điểm cùng hiệu suất 10/19. Duncan Robinson ném 6/12 ở vạch 3 điểm, trong khi Jimmy Butler đóng góp 14 điểm và 4 lần cướp bóng trong cả trận đấu.

Cả hai đội nhập cuộc với một thế trận ngang ngửa, khi không một đội nào chiếm quá nhiều ưu thế ở hiệp 1. Thế cân bằng chỉ bắt đầu được phá vỡ ở hiệp 2 khi Boston Celtics ghi liên tiếp 8 điểm, tạo ra cách biệt 43-33 và tiếp tục nâng cao tỉ số lên 60-43 với công lớn thuộc về Kemba Walker. Goran Dragic với Jimmy Butler gỡ lại tỉ số 47-60 cho Miami Heat trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sự năng nổ của Jayson Tatum và Kemba Walker đã giúp Boston Celtics có lợi thế cực lớn ở nửa đầu trận đấu.

Nửa đầu hiệp thi đấu thứ 3, Boston Celtics tiếp tục giữ được thế trận với tỉ số 71-61. Tuy nhiên, sự bùng nổ của Bam Adebayo đã giúp Miami Heat có chuỗi lên điểm 11-0, trước khi Kemba Walker chặn được đà lên điểm của đối thủ bằng một cú ném tầm trung.

Ngay sau đó, tình huống ra tay lạnh lùng của Duncan Robinson, cú ném đập bảng của Kelly Olynyk và 4 điểm của Goran Dragic đã mang về lợi thế 84-77 cho Miami Heat ở 12 phút thi đấu sau cùng.

Boston Celtics cho thấy sự quyết tâm ở hiệp 4 cũng như lợi dụng sự cóng tay của Miami Heat để vươn lên dẫn trước 94-89 khi chỉ còn hơn 4 phút trên đồng hồ điện tử. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Brad Stevens không thể duy trì lợi thế quá lâu. Jimmy Butler tỏa sáng với 2 pha cướp bóng quan trọng cùng sự bùng nổ của Goran Dragic đã giúp Miami Heat lật ngược tỉ số 102-95 và đại diện bang Florida không để mất lợi thế thêm 1 lần nào nữa.

Mất bóng đến 20 lần, Boston Celtics tự tay vứt đi cách biệt 17 điểm trước Miami Heat - Ảnh 3.

Tuy nhiên, việc để mất bóng quá nhiều đã khiến Miami Heat có cơ hội lật ngược thế trận và giành chiến thắng.

Chiến thắng 106-101 đã giúp Miami Heat có được lợi thế to lớn khi dẫn trước với tỉ số 2-0 trong loạt chung kết miền Đông. Khởi đầu giải với không quá nhiều kỳ vọng, nhưng dưới sự dẫn dắt của Jimmy Butler cùng tài năng của HLV Erik Spoelstra, họ đã đến rất gần với cánh cửa NBA Finals lần đầu tiên sau khi LeBron James ra đi năm 2014

Về phía Boston Celtics, họ sẽ phải đối mặt với một thử thách không nhỏ trong những trận đấu còn lại. Chỉ cần xảy chân thêm 1 lần nữa, một áp lực khổng lồ sẽ đè nặng lên vai đoàn quân của HLV Brad Stevens và chiến thắng ở game 3 sẽ là một mệnh lệnh bắt buộc.

Game 3 của cuộc đối đầu này sẽ diễn ra vào sáng ngày 20/9 (giờ Việt Nam).

Thông số hai đội sau trận đấu:

Mất bóng đến 20 lần, Boston Celtics tự tay vứt đi cách biệt 17 điểm trước Miami Heat - Ảnh 4.

Mất bóng đến 20 lần, Boston Celtics tự tay vứt đi cách biệt 17 điểm trước Miami Heat - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.