Man City 4-3 Tottenham: Son Heung-min lập cú đúp, Spurs lần đầu dự bán kết Champions League!

PHỤNG HIẾU , 04:47 18/04/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Khán giả tại Anh và trên toàn thế giới đã trải qua một trận đấu điên rồ nhất lịch sử Champions League. 2 đội liên tiếp rượt đuổi nhau trên bảng tỉ số và tấm vé đi tiếp đã thuộc về bên may mắn hơn.

Son Heung-min tỏa sáng, Tottenham vào bán kết Champions League

Khác với những gì diễn ra ở lượt đi, Manchester City và Tottenham đã nhập cuộc một cách hoàn toàn khác. Đội chủ nhà hiểu họ cần phải ghi bàn để đi tiếp, trong khi Spurs cũng chẳng muốn co cụm phòng ngự chút nào. Vì thế, khán giả trên sân Etihad và toàn thế giới đã được chứng kiến 21 phút điên rồ nhất lịch sử Champions League.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó 5 bàn thắng đã được ghi, 3 cho Man City và 2 cho Tottenham, bao gồm 2 cú đúp của Son Heung-min và Raheem Sterling. Nếu chỉ dừng lại ở chiến thắng 3-2, Man City sẽ bị loại. Vì vậy nên đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn điên cuồng dâng cao tấn công trong những phút tiếp theo.

Bước sang hiệp 2, Sergio Aguero cụ thể hóa những tình huống ép sân, dứt điểm liên tục của Man City bằng cú sút chân phải thần sầu, không cho Hugo Lloris cơ hội cản phá. Đó cũng là tình huống mở màn cho hàng loạt những sự kiện điên rồ diễn ra trong khoảng 20 phút cuối trận.

Man City 4-3 Tottenham: Son Heung-min lập cú đúp, Spurs lần đầu dự bán kết Champions League! - Ảnh 2.

Tottenham và Man City đã cống hiến cho khán giả một trận cầu kinh điển.

Fernando Llorente, cầu thủ vào sân thay người của Tottenham ghi bàn vào lưới Man City ở phút thứ 73. Tình huống nhạy cảm đến nỗi trọng tài Cakir phải xem đi xem lại video rất nhiều lần trước khi đưa ra quyết định. Man City một lần nữa bị rơi vào thế rượt đuổi. Trong phút bù giờ thứ 3, họ như vỡ òa trong hạnh phúc sau tình huống xử lý đẳng cấp của Raheem Sterling.

Tuy nhiên, một lần nữa VAR lại đứng về phía Tottenham. Tình huống quay chậm cho thấy Sergio Aguero trước khi chuyền cho Sterling ghi bàn đã rơi vào thế việt vị. Vài phút còn lại là quá ít ỏi để Man City tìm kiếm được 1 bàn thắng nữa. Họ vượt qua Tottenham 4-3 ở sân nhà nhưng lại thua nếu xét về tổng tí số và luật bàn thắng trên sân khách (chung cuộc 2 đội hòa 4-4).

Như vậy, Tottenham đã có lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự bán kết Champions League. Trong khi đó, Pep Guardiola một lần nữa lại lỡ hẹn với danh hiệu số một châu Âu cấp độ CLB. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Liverpool đã xuất sắc đánh bại Porto 4-1 trên sân khách, qua đó giành quyền tiến vào bán kết.

Man City 4-3 Tottenham: Son Heung-min lập cú đúp, Spurs lần đầu dự bán kết Champions League! - Ảnh 3.

Điểm các cầu thủ theo đánh giá của Whoscored.