Maguire trải lòng sau án phạt tù treo 21 tháng: "Tôi tưởng mình sẽ mất mạng tại Hy Lạp"

PHỤNG HIẾU , 15:20 28/08/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Mang tiếng sang Hy Lạp du lịch nhưng trung vệ của MU lại phải trải qua chuỗi ngày "kinh khủng nhất cuộc đời".

Trung vệ Harry Maguire của Manchester United đã được thả tự do sau 2 ngày ngồi tù trên đảo Mykonos. Anh phải nhận án tù treo 21 tháng, 10 ngày vì 3 tội danh: Hành hung, chống người thi hành công vụ và hối lộ cơ quan chức năng sau khi bị bắt.

Tưởng chừng sau khi tòa tuyên án, vụ việc sẽ đi đến hồi kết. Nhưng hiện tại luật sư của Maguire đang lên kế hoạch kháng án vì thân chủ của anh liên tục khẳng định mình vô tội.

Trong buổi phỏng vấn với BBC, Harry Maguire cũng khẳng định rằng mình không vi phạm 3 tội danh trên. Đội trưởng MU vừa rơi nước mắt vừa nói rằng đến thời điểm này, anh vẫn cảm thấy rùng mình khi nghĩ về quãng thời gian bị bắt tại Hy Lạp.

Maguire trải lòng sau án phạt tù treo 21 tháng: Tôi tưởng mình sẽ mất mạng tại Hy Lạp - Ảnh 1.

Maguire đã rơi lệ khi phỏng vấn, theo BBC.

"Tôi nghĩ mình chẳng nợ ai một lời xin lỗi", Maguire chia sẻ. "Người ta chỉ nói lời xin lỗi khi làm sai một điều gì đó. Tình cảnh của tôi khiến CLB gặp rất nhiều khó khăn nên tôi rất hối hận. Nhưng xin khẳng định lại một lần nữa rằng tôi không làm điều gì sai cả".

"Những gì tôi trải qua có thể xảy đến với bất cứ ai, ở bất cứ đâu".

 Khi được hỏi liệu anh có cảm thấy đau khi bị hành hung không, Maguire thẳng thắn chia sẻ: "Họ - cảnh sát Hy Lạp, đánh liên tục vào chân của tôi. Nói thật là lúc đó tôi chẳng cảm thấy đau. Thay vào đó, tôi cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi và nghĩ mình sẽ bị giết".

Maguire cũng nói rằng người thân trong gia đình đã phải chịu đựng nhiều hơn anh trong đêm đó.

"Tôi biết tất cả mọi thứ đã xảy ra hôm đó. Tôi biết sự thật", Maguire thổ lộ. "Muốn tôi kể lại thì cũng được thôi. Nhưng trong lúc kể, tôi khó mà kiểm soát được cảm xúc bản thân. Lúc này tôi vẫn cảm thấy một chút tức giận. Tôi sẽ vượt qua nó, vì tinh thần tôi rất mạnh mẽ".

Maguire trải lòng sau án phạt tù treo 21 tháng: Tôi tưởng mình sẽ mất mạng tại Hy Lạp - Ảnh 2.

Án phạt dành cho Maguire là 21 tháng, 10 ngày tù treo.

Mặc dù dính phải vụ việc đáng tiếc ở Hy Lạp, Harry Maguire nhiều khả năng vẫn là đội trưởng của Manchester United trong mùa giải sắp tới. Anh đã thuyết phục được BHL, đặc biệt là Ole Gunnar Solskjaer, rằng mình vô tội.

"Được trở thành đội trưởng của Manchester United là một vinh dự lớn. Tôi rất tự hào với tấm băng trên tay", Maguire nói. "Chơi cho CLB này đã là một thành công rồi, huống chi trở thành đội trưởng của họ".

"Đội bóng ủng hộ tôi trong lúc tôi khó khăn nhất. Cảm ơn họ vì đã làm vậy".

Được MU bảo vệ nhưng Maguire vẫn bị gạt khỏi danh sách cầu thủ được gọi lên tuyển Anh. Maguire khẳng định đó là một điều đáng tiếc nhưng anh hiểu tại sao BHL làm vậy.

Tóm tắt toàn bộ sự kiện đã xảy ra trong đêm định mệnh tại Hy Lạp, theo lời kể của Maguire

* Maguire sang Hy Lạp để nghỉ dưỡng cùng gia đình. Các thành viên của chuyến đi bao gồm vợ Maguire, cô Fern, em gái Daisy, anh trai và bạn gái của anh trai, 2 người bạn thân và bạn gái của 2 người bạn thân đó.

* Nhóm của Maguire đến một quán bar để giải trí. Trước khi về, Maguire nhắn tin cho tài xế đến đón.

* Tài xế đến chậm 20 phút so với dự tính. Nhóm Maguire lúc đó đã mệt nên quyết định tự gọi xe về khách sạn.

* Đang tìm xe thì 2 người đàn ông lạ mặt tiếp cận Daisy hỏi làm quen. Fern khẳng định Daisy "có biểu hiện chếnh choáng, sắp ngất đến nơi" sau cuộc nói chuyện.

* Tất cả la hét, kêu gào khi 3 nhân viên cảnh sát đến.

* Maguire khẳng định nhóm của mình "không cố ý xô xát, không cãi vã" với ai, chỉ "la hét" chứ không "đánh nhau" với bất kỳ ai.

* Cảnh sát đến yêu cầu nhóm Maguire kiềm chế cảm xúc, nhưng họ hành động hơi thái quá.

* Khi xe buýt mini tới, Maguire lập tức đưa Daisy rời khỏi hiện trường. Anh yêu cầu người lái xe chở cả nhà đến bệnh viện dù Daisy lúc đó đã hồi tỉnh.

* Xe đi được khoảng 5 đến 10 phút thì dừng. Maguire nhìn ra ngoài, phát hiện có tới 8 cảnh sát đang chờ sẵn.

* Ngay sau khi mở cửa xe, Maguire và nhóm bạn bị cảnh sát lôi ra khỏi xe. Nhóm người này không nói năng gì, khiến Maguire tưởng mình và gia đình bị bắt cóc.

* Maguire vùng lên rồi chạy ra đường lớn. Anh lấy điện thoại gọi người đại diện, nhờ trợ giúp. Maguire có để lại một tin nhắn cầu cứu trong nhóm chat trên ứng dụng WhatsApp.

* Maguire và bạn bị bắt quay trở lại xe buýt. Họ bị cảnh sát vây quanh.

* Maguire và bạn bị cảnh sát bắt quỳ xuống, đưa tay lên trời. Dù đã tuân theo nhưng nhóm Maguire vẫn bị đánh tơi bời.

* Maguire bị còng tay bởi một nhân viên cảnh sát. Người này vừa còng tay, vừa đánh vào chân Maguire vừa nói: "Sự nghiệp của mày kết thúc rồi, giờ thì hết đá bóng nữa nhé".

* Maguire cho rằng nhóm người này không phải cảnh sát. "Không thể nào họ là cảnh sát được. Tôi cố chạy thoát với một chiếc còng trên tay. Họ coi đó là hành động phản kháng, chống đối người thi hành công vụ. Tôi không đánh bất kỳ ai cả, tôi chỉ cố chạy thoát vì nghĩ rằng họ không phải cảnh sát".

Cảnh sát Hy Lạp bác bỏ lời khai này. Họ khẳng định đã bị Maguire và bạn chửi bới, chống đối rồi đánh lại.

* Maguire bị đưa vào ngục. Nhưng anh cảm thấy "dễ chịu" hơn vì không bị hành hung nữa. "Một số người bảo tôi kiềm chế lại. Lúc đứng sau song sắt, tôi cảm thấy giải tỏa hơn một chút nhưng vẫn không tin rằng mình bị tống vào ngục".