Mạc Hồng Quân và bạn thân Việt kiều từng bị khinh miệt vì dòng họ, màu da người Việt

Hiếu Lương , 18:16 21/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thủ môn Filip Nguyen đang là cái tên gây sốt với làng bóng đá Việt Nam thời gian gần đây khi tài năng đang được thừa nhận ở Giải VĐQG Cộng hoà Séc. Sinh năm 1992 và là bạn thân của Mạc Hồng Quân, Filip Nguyen đã có những lời tự sự kể về một thời gian khổ khi mang trong mình dòng máu Việt Nam.

Trên trang Bezfrazi, Filip Nguyen đã đưa độc giả đến một cái nhìn chân thực hơn về câu chuyện phân biệt chủng tộc trong giới bóng đá châu Âu. Điều ấy càng thể hiện rõ ràng hơn khi anh tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở Cộng hoà Séc. Câu chuyện còn liên quan trực tiếp đến một cầu thủ Việt kiều đã thành danh ở Việt Nam là Mạc Hồng Quân.

Mạc Hồng Quân và bạn thân Việt kiều từng bị khinh miệt vì dòng họ, màu da người Việt - Ảnh 1.

Thủ môn Filip Nguyen đang thi đấu tại Giải VĐQG Cộng hoà Séc. Ảnh: Bezfrazi.

Filip Nguyen kể: "Ở lò đào tạo trẻ của Sparta (Praha), tôi gặp Mạc Hồng Quân, cậu ấy cũng là người Việt Nam và là một tài năng tuyệt vời. Cậu ấy rất tuyệt vào thời điểm tôi kể, ghi nhiều bàn thắng và giờ đang là một cầu thủ xuất sắc ở Việt Nam. Nhờ cậu ấy, chúng tôi từng giành được một danh hiệu cấp độ trẻ. Cuộc thảo luận về nhóm cầu thủ vừa đạt được danh hiệu được diễn ra.

"Chuyện gì thế này? Làm thế nào một tên Nguyễn nào đó có thể chơi được ở Sparta? Mạc Hồng Quân nữa? Chúng sẽ thay thế hết các chàng trai Cộng hoà Séc gốc mất!".

Điều đó làm tôi rất đau đớn. Tôi cũng là một chàng trai Cộng hoà Séc như những người khác. Tôi sinh ra ở đây, sinh sống ở đây, là một cậu bé ở Branik cũng như những người khác ở Mnisek hay Roudnice. Kể cả tôi là người Mông Cổ, tôi vẫn chơi bóng vì tôi xứng đáng được làm điều đó. Tôi được ở lại đội, được huấn luyện và giỏi hơn nhiều người khác. Mạc Hồng Quân cũng vậy.

Với bóng đá, ở một mức độ nào đó, tôi hiểu quan điểm của người hâm mộ khi họ muốn chứng kiến những cầu thủ có dòng máu thuần chủng chứ không phải những đứa con lai với nước ngoài. Thế nhưng, đó là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi vẫn là người Séc.

Chính thời điểm đó, lần đầu tiên tôi gặp phải một điều gì đó có thể gọi là "phân biệt chủng tộc".

Mạc Hồng Quân và bạn thân Việt kiều từng bị khinh miệt vì dòng họ, màu da người Việt - Ảnh 2.

Đấy chỉ là 1 trong số những câu chuyện cuộc đời của Filip Nguyen từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành. Anh có một tuổi thơ đẹp nhưng "sự khó chịu duy nhất là việc bố mẹ ly hôn". Filip Nguyen cùng mẹ và chị gái đến nhà bà ngoại sinh sống. 9 người chen chúc trong một căn nhà với 3 phòng. "Tôi biết chính xác những gì bạn đang nghĩ. Đi vệ sinh vào buổi sáng thực sự là công việc đáng sợ", Filip Nguyen tiết lộ.

Cậu bé họ "Nguyễn" ngày nào giờ đã trưởng thành. Anh rời lò đào tạo Sparta Praha về Việt Nam thử việc ở CLB Thanh Hoá nhưng không thành công. Filip Nguyen trở lại Cộng hoà Séc, có cơ hội khoác áo Vlasim, đội bóng chơi ở giải hạng hai. Từ thủ môn số 3, số 4, Filip Nguyen dần lấy vị trí và được Slovan Liberec ký hợp đồng vào năm 2017. Đến hiện tại, anh là thủ thành số 1 của đội bóng và chơi ở hạng đấu cao nhất Cộng hoà Séc.

"Mẹ tôi, bạn gái tôi, thậm chí là người bố không bao giờ gặp tôi khi còn là đứa trẻ,… bây giờ tôi tự hào về bản thân khi chơi bóng. Tôi được Chủ tịch Hiệp hội Séc – Việt viết thư chúc mừng. Tôi cảm thấy câu chuyện của tôi có thể là bài học cho những chàng trai hay cô gái ở những gia đình khác. Nếu nhờ tôi mà một số người Việt Nam nhỏ bé được đến với bóng đá, họ thấy rằng họ có thể thành công thì tôi sẽ lấy làm thích thú lắm", Filip Nguyen giãi bày.  

Anh chia sẻ tiếp và nhấn mạnh chuyện phân biệt chủng tộc chỉ khiến mọi vấn đề trong xã hội tệ hơn mà thôi: "Tôi biết rằng không bao giờ trở lại lớn nhất là nguồn gốc xuất xứ, trở ngại duy nhất chính là trình độ chơi bóng. Khi tôi vượt qua được điều đó, tôi tin rằng mình có thể truyền cảm hứng cho người khác.

Với bất cứ ai, tôi không phân biệt màu da vàng, trắng hay đen. Màu da nào cũng không thành vấn đề với Filip Nguyen".

Mạc Hồng Quân và bạn thân Việt kiều từng bị khinh miệt vì dòng họ, màu da người Việt - Ảnh 3.

Với Filip Nguyen, phân biệt chủng tộc chỉ là "trò đùa" với những người sẵn sàng chiến đấu cho đam mê. Màu sắc không khiến bạn hèn kém đi trong mắt người khác. Ảnh: Bezfrazi.

Filip Nguyen sinh năm 1992, là thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam và Cộng hoà Séc. Anh được tiến cử cho đội tuyển Việt Nam khi thi đấu tốt trong màu áo Slovan Liberec ở hai mùa giải gần đây. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn chưa đề cập bất cứ thông tin gì về trường hợp của Filip.

Hiện tại, vướng mắc của Filip Nguyen là vấn đề quốc tịch. Anh chưa có quốc tịch Việt Nam và giới hạn cơ hội khoác áo cho đội tuyển quê cha. Đội tuyển Cộng hoà Séc cũng được cho đang liên hệ với Filip Nguyen nhưng anh chưa quyết định tương lai.

Một vấn đề khác được Filip Nguyen đề cập là chuyện anh chắc chắn sẽ không về Việt Nam thi đấu ở V.League. Anh sẽ ở lại châu Âu, tìm kiếm cơ hội và phát triển sự nghiệp.