Lương Xuân Trường: "Em có thể cống hiến cho đội tuyển mỗi ngày mà không biết mệt mỏi"

TRUNG HIẾU , 00:17 23/10/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Xuân Trường đang là một trong những niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2018 sắp tới. Và tại giải đấu lần này, chàng tiền vệ người Tuyên Quang đang rất quyết tâm phục thù cho những giọt nước mắt của mình cùng các đồng đội cách đây 2 năm.

Mới đây, tiền vệ Xuân Trường đã có những chia sẻ trên On Sports về kỷ niệm trong màu áo đội tuyển cách đây 2 năm. Theo đó, cầu thủ 23 tuổi đã thể hiện sự tiếc nuối khi không thể có được kỷ niệm đẹp trong lần cuối cùng được thi đấu bên cạnh các đàn anh.

Xuân Trường cho biết: "Kỷ niệm đáng nhớ nhất với em trong màu áo đội tuyển là trận đấu với Indonesia tại lượt về AFF Cup 2016. Trận đấu đó anh Vũ Minh Tuấn đã có một bàn thắng rất cảm xúc. Sau trận đấu, em đã khóc rất nhiều bởi cơ hội thi đấu cùng các anh như Thành Lương, Đình Luật hay là Công Vinh,.. sẽ không dễ dàng mà có thêm được nữa. Em rất muốn có một kỷ niệm nào đó vui vẻ hơn, đáng nhớ hơn cùng các anh. Tuy nhiên chúng em đã không làm được và em cảm thấy rất tiếc nuối".

Lương Xuân Trường: Em có thể cống hiến cho đội tuyển mỗi ngày mà không biết mệt mỏi - Ảnh 1.

Xuân Trường đã không thể có được kỷ niệm đẹp trong lần đầu tiên tham dự AFF Cup. Ảnh: Tùng Lê

Tại kỳ AFF Cup năm đó, Xuân Trường được HLV Hữu Thắng tin tưởng trao cho vị trí nhạc trưởng nơi tuyến giữa của tuyển Việt Nam. Và đến bây giờ, tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai vẫn không quên được cảm giác được thi đấu trong màu áo đỏ 2 năm về trước. 

"Cảm giác được thi đấu cho đội tuyển, được sự chứng kiến của tất cả người dân Việt Nam là một cảm giác rất khó tả. Vì vậy, em luôn trân trọng từng giây phút được thi đấu trên sân", Xuân Trường chia sẻ.

Sau 2 năm, Xuân Trường đã trưởng thành hơn rất nhiều, chàng tiền vệ này đã cùng các đồng đội gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là chiến tích giành ngôi Á quân tại VCK U23 Châu Á hồi đầu năm nay. Là đội trưởng trong chiến tích lịch sử đó của bóng đá Việt Nam, Trường "híp" càng ý thức hơn trách nhiệm của một cầu thủ khi khoác lên mình màu áo đội tuyển.

"Em nghĩ trách nhiệm của mỗi cầu thủ khi ra sân là cống hiến hết khả năng của mình, và đặc biệt là khi được mặc chiếc áo đội tuyển thì cái trách nhiệm đó hoàn toàn rất tự nhiên. Em có thể làm việc đó mỗi ngày mà không cảm thấy mệt mỏi", cầu thủ người Tuyên Quang khẳng định.

Lương Xuân Trường: Em có thể cống hiến cho đội tuyển mỗi ngày mà không biết mệt mỏi - Ảnh 2.

Sau 2 năm, Xuân Trường đã trưởng thành hơn rất nhiều và quyết tâm sẽ phục thù cho "giọt nước mắt Mỹ Đình" 2016. Ảnh: Giang Nguyễn

Hiện tại, Xuân Trường cùng các đồng đội tại đội tuyển Quốc gia có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Trong giải đấu tới đây, Xuân Trường rất muốn được cùng các đồng đội "phục thù" lại cho những giọt nước mắt tại Mỹ Đình cách đây 2 năm. 

Để làm được điều đó, đội tuyển Việt Nam của Xuân Trường cần phải nỗ lực rất nhiều cũng như cần nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ như mong muốn của chàng tiền vệ tài hoa này: "Em chỉ hy vọng là các cầu thủ cùng với CĐV cùng với tất cả người dân Việt Nam chúng ta đoàn kết lại với nhau vì một mục tiêu chung", Xuân Trường kết lại phần trả lời phỏng vấn.