Lukaku-MU, anh là ai?

Thanh Đình , 11:47 15/09/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Có một Romelu Lukaku khác ở MU, vẫn có khả năng các bàn thắng nhưng ít bùng nổ hơn, so với khi anh ta khoác áo ĐTQG. Thật thất vọng, nhưng các manucian buộc phải chấp nhận sự thật này.

Kết thúc loạt thi đấu quốc tế, MU trở lại nhịp sống Premier League với không nhiều điều tích cực. Luke Shaw bị chấn thương đầu khá nặng. Marcus Rashford ghi bàn cho tuyển Anh và gây ra cuộc tranh cãi mới về việc có nên tiếp tục ở lại Old Trafford, đồng thời bắt đầu thụ án treo giò. Paul Pogba tiếp tục khiến người ta nghi ngờ về tương lai.

Duy có Romelu Lukaku đem lại niềm vui. Tiền đạo người Bỉ nổ súng 3 lần sau 2 trận ở ĐTQG và tỏ ra sung mãn hơn bao giờ hết. Với phong độ này, anh ta được kỳ vọng sẽ giúp MU, đội chỉ ghi 6 bàn từ đầu mùa, ít nhất trong nhóm Big Six, cải thiện khả năng làm bàn.

Thế nhưng các manucian hẳn sẽ thất vọng nếu biết rằng, Lukaku của Bỉ và Lukaku trong màu áo MU là hai phiên bản khác nhau, một đẳng cấp thế giới và một chỉ là tiền đạo khá.

Lukaku-MU, anh là ai? - Ảnh 1.

Cùng tuyển Bỉ, Lukaku đã ghi 26 bàn/26 lần ra sân gàn nhất, đạt hiệu suất 62,8 phút/bàn.

Đó không hề là nhận định chủ quan. Pha lập công phút 81 vào lưới Iceland mới đây là bàn thắng thứ 26 của Lukaku, bao gồm 8 cú đúp và 1 hat-trick, sau 26 trận gần nhất trên tuyển (từ tháng 9/2016).

Với tổng thời gian thi đấu 1.635 phút, có nghĩa là cứ trung bình 62,8 phút Big Rom lại nổ súng một lần, một hiệu suất khủng khiếp. Trong cùng giai đoạn, ngảy cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng không ghi nhiều bàn thắng và gây ấn tượng mạnh đến vậy.

Ở MU là cái gì đó khác. Kể từ đầu mùa 2017/18, Lukaku đã chơi 3.162 phút ở Premier League và ghi 19 bàn, tức 166 phút/bàn. Và rất nhiều lần đứng trước cơ hội cực tốt để ghi bàn, anh ta vẫn bỏ lỡ. Như ở trận thảm bại trước Tottenham, đối mặt với khung thành bỏ trống, Lukaku lại sút ra ngoài. Dù mới trải qua 4 trận của mùa giải, chân sút 25 tuổi đã phung phí 4 cơ hội lớn.

Lukaku-MU, anh là ai? - Ảnh 2.

Lukaku vẫn ghi bàn ở MU, nhưng hiệu suất ít ấn tượng, với bình quân 166 phút/bàn.

Trong những năm là mưa làm gió ở Premier League, MU luôn có mẫu tiền đạo có khả năng ghi ít nhất 20 bàn mỗi mùa, như Robin van Persie 2012/13 (26 bàn), Dimitar Berbatov 2010/11 (20), Ronaldo 2007/08 (31) hay Ruud van Nistelrooy 2002/03 (25).

Kể từ sau mùa 2012/13, không một chân sút Quỷ đỏ nào có thể làm điều đó. Và người ta đã đặt rất nhiều niềm tin vào Lukaku, chân sút trị giá 75 triệu bảng và đã ghi 25 bàn ở mùa 2016/17 tại Everton.

Anh ta khởi đầu rất hứa hẹn, với 7 bàn sau 7 trận đầu tiên, để rồi tuyên bố sẽ trở thành Vua phá lưới của Premier League. Khi kết thúc mùa 2017/18, tiền đạo người Bỉ chỉ có thêm 9 để cán đích với 16 bàn, ít hơn 5 người khác trong giải đấu, bao gồm người đứng đầu Mohamed Salah (32).

Vì vậy, MU những ngày này đang khiến người ta nhớ lại quãng thời gian buồn tẻ những năm 1970 và 1980, khi họ không bao giờ vô địch nước Anh bởi Lou Macari, Gordon Hill, Joe Jordan rồi Frank Stapleton chỉ ghi số bàn thắng hạn chế.

Lukaku-MU, anh là ai? - Ảnh 3.

MU sẽ có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch nếu Lukaku chơi với phong độ giống như trên tuyển.

Tuy nhiên, tham chiếu phong độ của Lukaku ở Bỉ có thể thấy, anh ta hoàn toàn có thể tốt hơn, bùng nổ hơn. Nhưng làm sao để nó xảy ra? Đơn giản, hãy cho Big Rom thêm cơ hội dứt điểm. Việc bỏ lỡ không phải vấn đề to tát nếu như mất cơ hội này anh ta lập tức có một cơ hội khác. Như trận gặp Iceland mới đây, Lukaku cũng lãng phí 2 tình huống tốt, nhưng sau đó bù đắp bằng 2 tình huống khác.

Nhìn vào Mohamed Salah và Harry Kane, hay mở rộng hơn là Lionel Messi, Ronaldo, Edinson Cavani hay Robert Lewandowski sẽ thấy sự liên quan mật thiết giữa số lần dứt điểm và số bàn thắng. Họ đã sút rất nhiều. Như mùa trước, Kane có tới 184 lần thử vận may, hay Ronaldo là 178 còn Messi là 197. Trong khi đó, Lukaku chỉ có 86.

Ngặt một nỗi, MU đang thiếu nguồn cấp bóng sáng tạo ở phía sau. Có thể vì các đồng đội của anh chưa đạt phong độ tốt nhất, hoặc có thể xuất phát từ lối chơi ít khuyến khích sự phóng khoáng. Tất cả không cho phép Big Rom bộc lộ hết những gì có thể.

Thế nên các manucian buộc phải chấp nhận, họ chỉ có được một nửa Lukaku. Nói cách khác, một Lukaku phiên bản cấp thấp so với Lukaku trong màu áo Bỉ.