"Lord" Bendtner nằng nặc đòi rời CLB vì bị kẻ xấu theo dõi

PHỤNG HIẾU , 12:00 20/10/2018 | Hậu trường

Chia sẻ

Cảm thấy đời tư bị xâm phạm, tiền đạo từng khoác áo Arsenal sẵn sàng rời bỏ CLB từng giúp mình "hồi sinh" để trở về quê nhà.

Trong buổi phỏng vấn với Adresseavisen, Nicklas Bendtner cho rằng anh cảm thấy không an toàn khi sống tại căn biệt thự tại Na Uy. Theo tiền đạo người Đan Mạch, anh đã bị CĐV cuồng hoặc những kẻ xấu dùng drone - máy bay điều khiển từ xa chuyên dùng để chụp ảnh và quay video trên không - theo dõi.

"Tôi và bạn gái đang ở nhà xem Harry Potter thì nghe thấy tiếng động lạ từ bên ngoài nhà. Rõ ràng đó là âm thanh của một chiếc drone", cựu tiền đạo của Arsenal và Juventus chia sẻ. "Không còn cách nào khác, tôi đành phải kéo rèm và đóng hết cửa nhà từ hôm đó đến nay. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ? Tương lai của tôi tại Rosenborg đang bị ảnh hưởng bởi những vụ việc như thế này".

Được biết, Bendtner đã rao bán căn hộ bị theo dõi bằng drone. Nếu không nhận được sự giúp đỡ của CLB Rosenborg thì tiền đạo này sẽ quay trở lại Đan Mạch thi đấu.

Lord Bendtner nằng nặc đòi rời CLB vì bị kẻ xấu theo dõi - Ảnh 1.

Bendtner khẳng định đời tư của anh đang bị xâm phạm nghiêm trọng.

Đây không phải rắc rối duy nhất Bendtner phải trải qua trong bối cảnh anh đang dần "hồi sinh" tại giải đấu số một Na Uy. Vào tháng 9/2018, chân sút 30 tuổi đã dùng lời lẽ miệt thị và hành hung một nhân viên lái xe taxi.

"Như các bạn biết thì tôi đã dính vào một vụ việc rất không may với một tài xế taxi. Thật sự rằng tôi không nghĩ hệ quả lại tệ đến vậy. Tôi rất buồn và muốn gửi lời xin lỗi đến các CĐV của Rosenborg", Bendtner cho hay.

Kể thì khi gia nhập Rosenborg năm 2017, Bendtner đã ghi được 24 bàn thắng sau 47 trận đã đấu. Phong độ cao trong mau áo đội bóng Na Uy suýt chút nữa đã giúp tiền đạo này được tham dự World Cup 2018.