Lời cầu cứu "rợn người" của ngôi sao bóng đá bị rơi máy bay khi đang trên đường gia nhập đội bóng mới

ANH TÚ , 11:47 23/01/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Đoạn ghi âm được cho là của Emiliano Sala gửi cho một người bạn khi chiếc máy bay đang rơi đã được công bố mới đây. Khả năng cao, bản hợp đồng kỷ lục của Cardiff City thực sự đã "lành ít dữ nhiều".

Mới đây, truyền thông Anh đã công bố đoạn tin nhắn thoại mà Emiliano Sala gửi cho người bạn qua ứng dụng WhatsApp. Giọng nói lo sợ và tâm trạng hoảng loạn của cựu tiền đạo Nantes khiến tất cả đều lo lắng cho tính mạng ngôi sao 28 tuổi.

"Anh em ạ, điên thật rồi. Mọi người, tôi mệt mỏi lắm. Tôi đang ở trên chiếc máy bay chuẩn bị vỡ ra từng mảnh. Điên rồ. Tôi đang trên đường đến Cardiff mà. Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc cùng nhau. Tới buổi chiều, tôi sẽ được tập cùng cả đội, cùng những người đồng đội mới".

Ở một đoạn tin nhắn sau, Sala dường như đang rất hoảng loạn: "Các cậu sao rồi? Ổn cả chứ? Nếu trong vòng 1 tiếng rưỡi nữa không có tin tức gì, hãy cho người đi tìm kiếm tôi... Tôi sợ lắm".

Lời cầu cứu tuyệt vọng của Sala phần nào lý giải nguyên nhân chiếc máy bay biến mất trên màn hình radar. Được biết, vị trí biến mất của chiếc máy biêng chở cựu tiền đạo Nantes ở gần ngọn hải đăng Casquets nằm trên quần đảo Channel, eo biển Manche.

Một cuộc tìm kiếm diện rộng đã được tiến hành ngay sau khi thông tin này được công bố. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, khả năng sống sót của Sala là rất mong manh.

Lời cầu cứu rợn người của ngôi sao bóng đá bị rơi máy bay khi đang trên đường gia nhập đội bóng mới - Ảnh 1.

Sala (phải) được dự đoán là "lành ít dữ nhiều" với tình hình hiện tại.

Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Guernsey cho biết: "Sau khoảng 15h tìm kiếm, chúng tôi đã phát hiện một vài mảnh vỡ ở quần đảo Channel, số khác trôi nổi trên mặt nước biển. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của những người trên máy bay. Nếu thực sự họ đã hạ cánh trên biển, đáng tiếc, cơ hội sống là rất mong manh".

CEO của CLB Cardiff, Ken Choo chia sẻ: "Cả đội bóng đã sốc nặng khi nghe tin chiếc máy bay bị mất tích. Chúng tôi đã chờ đợi Emiliano sẽ xuất hiện ở Cardiff vào tối nay và mai sẽ là ngày đầu của anh ấy với đội bóng mới.

Ông chủ Tan Sri Vincent Tan và ngài chủ tịch Mehmet Dalman đang rất lo lắng về tình hình hiện tại. Buổi tập sáng nay đã bị hủy. Chúng tôi, từ các cầu thủ đến nhân viên sẽ cầu nguyện cho Emiliano và người phi công.

Cảm ơn các cổ động viên và toàn thể đại gia đình bóng đá đã ở bên chúng tôi trong giai đoạn khó khăn nay. Tất cả vẫn đang chờ đợi những tin tức tốt lành sẽ đến".

Emiliano Sala sinh năm 1990, anh chơi cho CLB Nantes từ mùa 2015/16. Trong 4 mùa qua, Sala luôn ghi bàn nhiều nhất đội. Mùa này, anh đã có 12 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 19 trận ra sân ở giải VĐQG Pháp.

Được biết, Sala vừa trở về Pháp sau khi hoàn tất thủ tục để chuyển tới CLB Cardiff với mức phí kỷ lục 15 triệu bảng (19,5 triệu USD). Anh đã từ chối nhiều lời đề nghị khủng từ Trung Quốc để đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3,5 năm với đội bóng của HLV Neil Warnock. Cardiff hiện đứng thứ 18 ở giải Ngoại hạng Anh và cần bổ sung nhân sự hàng công cho cuộc chiến trụ hạng vô cùng khốc liệt.