Liverpool bất ngờ gục ngã trước đối thủ yếu nhất bảng ở Champions League

PHỤNG HIẾU , 03:30 07/11/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Lượt trận thứ 4, bảng C Champions League chứng kiến cú sốc trên đất Serbia. Dù được đánh giá cao hơn nhiều so với đội chủ nhà Red Star Belgrade, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp bất ngờ nhận thất bại 0-2.

Liverpool bất ngờ gục ngã trước đối thủ yếu nhất bảng ở Champions League - Ảnh 1.

Trước Red Star Belgrade, Liverpool ra sân với đội hình không phải mạnh nhất. Sự trở lại của Adam Lallana là một trong những thay đổi lớn của HLV Jurgen Klopp trong trận đấu này. Ngoài ra, Roberto Firmino cũng chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị.

Liverpool bất ngờ gục ngã trước đối thủ yếu nhất bảng ở Champions League - Ảnh 2.

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ, những ngôi sao của Liverpool có phần bị "cóng" trong khoảng 10 phút đầu tiên vì phải thi đấu trên sân khách. Hàng tiền vệ được đánh giá cao về khả năng sáng tạo của The Kop không thể kết nối với bộ 3 tấn công Sadio Mane, Daniel Sturridge và Mohamed Salah. Ngoài ra, sự áp sát quyết liệt của Red Star Belgrade đôi lúc khiến CĐV không còn nhận ra bóng dáng của đương kim á quân Champions League mùa giải năm ngoái.

Liverpool bất ngờ gục ngã trước đối thủ yếu nhất bảng ở Champions League - Ảnh 3.

Trong lúc bị đối thủ dồn ép, Liverpool bất ngờ có cơ hội vươn lên dẫn trước sau một tình huống bứt phá tuyệt vời của Sadio Mane. Bóng đến chân Sturridge nhưng tiền đạo này lại dứt điểm thiếu chính xác dù chỉ cách khung thành vài mét. Pha bỏ lỡ của ngôi sao người Anh khiến nhiều CĐV của The Kop bắt đầu cảm thấy bất an.

Liverpool bất ngờ gục ngã trước đối thủ yếu nhất bảng ở Champions League - Ảnh 4.

Đúng như lo lắng của họ, The Kop bất ngờ để thủng lưới 2 bàn liên tiếp từ phút 22 đến 29. Cả 2 bàn thắng của Red Star Belgrade đều được ghi do công của Milan Pavkov. Trong tình huống đầu tiên, chân sút 24 tuổi thể hiện khả năng không chiến tuyệt vời với pha đánh đầu khiến Alisson Becker chỉ biết đứng chôn chân. Pha làm bàn thứ 2 của Pavkov đến từ một tình huống chuyền bóng sai địa chỉ của James Milner.

Liverpool bất ngờ gục ngã trước đối thủ yếu nhất bảng ở Champions League - Ảnh 5.

Bất ngờ bị đối thủ vươn lên dẫn trước 2-0, HLV Klopp liên tục yêu cầu các học trò phải giữ được cái đầu lạnh, tránh bị vỡ trận. Sau khi 45 phút hiệp 1 kết thúc, vị chiến lược gia người Đức rút Sturridge và Trent Alexander-Arnold, 2 cầu thủ bị "ngợp" vì sức nóng của khán đài ra khỏi sân. Roberto Firmino và Jose Gomez là những cái tên được gửi gắm niềm tin.

Liverpool bất ngờ gục ngã trước đối thủ yếu nhất bảng ở Champions League - Ảnh 6.

Thế trận không thay đổi nhiều khi Firmino được tung vào sân. Dù sở hữu khả năng giữ bóng và kỹ thuật đến đâu, tiền đạo người Brazil vẫn gặp quá nhiều khó khăn trước vòng vây của các hậu vệ hừng hực khí thế bên phía Red Star Belgrade.

Liverpool bất ngờ gục ngã trước đối thủ yếu nhất bảng ở Champions League - Ảnh 7.

Mohamed Salah vẫn là người tung ra nhiều cú dứt điểm nhất của Liverpool. Tuy nhiên, những cơ hội vẫn lần lượt trôi qua mũi giày của tiền đạo người Ai Cập. Các CĐV có thể đổ tại Salah không gặp may trong tình huống dứt điểm trúng khung gỗ nhưng nhìn chung, màn trình diễn của anh ngày hôm nay rất kém chất lượng.

Liverpool bất ngờ gục ngã trước đối thủ yếu nhất bảng ở Champions League - Ảnh 8.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc được cất lên, Salah chỉ biết đứng ôm đầu thể hiện sự tiếc nuối. Đội bóng của anh đã thua đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, qua đó bỏ lỡ cơ hội vượt lên trên Napoli và PSG.

Liverpool bất ngờ gục ngã trước đối thủ yếu nhất bảng ở Champions League - Ảnh 9.

Điểm số của các cầu thủ và những thống kê đáng chú ý sau trận.