Lingard cảm thấy như ở trên mặt trăng sau khi trở thành người hùng của MU

Trần Giang , 22:50 19/09/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Trong phần trả lời phỏng vần sau trận, Jesse Lingard và David De Gea có nhiều chia sẻ đầy cảm xúc sau trận West Ham 1-2 MU (vòng 5 Ngoại Hạng Anh).

"Tôi như đang ở trên mặt trăng vậy. Tôi từng có quãng thời gian tươi đẹp tại West Ham, nhưng sau đó, tôi vẫn cần phải trở về MU. Tôi mất tinh thần ở trận đấu tuần trước (Young Boys 2-1 MU, vòng bảng Champions League), Điều đó thật chẳng dễ dàng chút nào nhưng hôm nay, tôi đã ghi bàn", Lingard chia sẻ. 

"Về việc ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ngay tại sân nhà của họ, điều đó vẫn xảy ra một cách bình thường trong bóng đá". 

"Tôi biết Mark Noble sẽ đá quả penalty đó khi nhìn thấy anh ấy tiến gần tới quả bóng và tôi đã cản phá được. Tất nhiên, cũng phải cảm ơn tới bàn thắng tuyệt vời của Jesse nữa. 3 điểm có được trong trận đấu này có vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng tôi", De Gea phát biểu.

"Lúc bấy giờ, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới việc cứu thua, đẩy quả bóng đi và cản phá quả phạt đền ấy. Việc phải thi đấu trên sân nhà của West Ham thật quá khó khăn. Vì vậy, tôi đang rất vui và hạnh phúc". 

Lingard cảm thấy như ở trên mặt trăng sau khi trở thành người hùng của MU - Ảnh 1.

Lingard, De Gea cùng với Cristiano Ronaldo trực tiếp giúp MU giành chiến thắng đầy nghẹt thở và kịch tính trước West Ham. Sau khi CR7 ghi bàn gỡ hòa cho "Quỷ đỏ" ở phút 34, Lingard giúp MU có lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu này ở phút 89. 

Chỉ khoảng 13 phút sau khi được HLV Ole Gunnar Solskjaer tung vào sân thay cho Paul Pogba, ngôi sao mang áo số 14 nhận đường chuyền chuẩn xác của Nemanja Matic, đi bóng qua mặt Kurt Zouma rồi tung cú cứa lòng tung nóc lưới Lukas Fabianski. 

Tới phút bù giờ cuối cùng (90+3), Andriy Yarmolenko đá bóng trúng tay Luke Shaw trong vòng cấm của đội khách. Nhưng Noble lại không thể đánh bại De Gea khi tiền vệ mang áo số 16 thực hiện quả đá 11m. 

Highlights West Ham 1-2 MU (Ngoại hạng Anh)