Văn Hậu lần đầu biết mùi thất bại nặng nề trên đất Hà Lan: Bài học cần thiết cho một cầu thủ trẻ

Vào ngày hôm qua (04/11), Văn Hậu tiếp tục ra sân đá chính trong màu áo đội U21 SC Heerenveen tại giải vô địch dành cho các đội trẻ ở Hà Lan. Thật không may khi hậu vệ sinh năm 1999 này và các đồng đội đã có một trận thảm bại.

Cụ thể U21 SC Heerenveen chạm trán U21 Go Ahead Eagles. Tất cả những người có mặt trên sân đều bất ngờ với những gì diễn ra trên sân. Trang chủ SC Heerenveen mô tả: "Các cầu thủ trẻ đã có một trận đấu khó khăn. Chúng ta để đối thủ dẫn trước 3-0 sau 17 phút, khi hiệp 1 khép lại, tỷ số đã là 4-0. Bên ngoài sân, HLV Pander không hiểu điều gì đang diễn ra ông ấy chưa bao giờ gặp phải một tình huống như vậy kể cả khi còn là cầu thủ và bất lực trong việc thay đổi tình hình. Sang hiệp 2, đội bạn có thêm 2 bàn thắng nữa".

Sau trận, HLV Pander nhận xét: "Cả đội chơi rất kém trong hôm nay. Chúng tôi không có một lối chơi nhất quán và mất tập trung. Trong khi Go Ahead Eagles làm mọi thứ rất tốt, họ luôn đọc được các tình huống bóng rất nhanh và bỏ chúng tôi ở lại phía sau. Thực tế thì khoảng cách về tỷ số là không thể san lấp sau hiệp 1".

 - Ảnh 1.

Văn Hậu và các đồng đội trải qua một trận đấu đáng quên.

Antoine Rabillard bên phía U21 Go Ahead Eagles là người chơi nổi bật nhất trong trận đấu. Anh chính là người lập được cú hat-trick chỉ sau 17 phút bóng lăn.

Đây cũng là lần đầu tiên Văn Hậu phải nhận thất bại kể từ khi chuyển đến Hà Lan đầu quân cho SC Heerenveen. Anh vẫn được thi đấu trọn vẹn 90 phút. Điều này cho thấy sự tin tưởng của các HLV tại Hà Lan giành cho Văn Hậu là rất lớn. Thất bại này sẽ là bài học rất lớn đối với cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam.

Vào ngày 12/11, U21 SC Heerenveen sẽ có trận đấu tiếp theo với U21 Vitesse. Tuy nhiên, Văn Hậu sẽ không thể tham dự trận đấu này bởi anh phải trở về Việt Nam hội quân cùng ĐTQG vào ngày 10/11 để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup với UAE và Thái Lan.

 - Ảnh 3.