Kịch bản hoàn toàn khả thi: Ronaldo sẽ đối đầu Messi ở chung kết Champions League.

ANH TÚ , 19:11 15/03/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Phân nhánh sau lễ bốc thăm tứ kết Champions League mở ra tương lai Ronaldo và Messi đối đầu nhau ở trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, trước khi nghĩ về viễn cảnh đó, họ cần giúp đội bóng của mình vượt qua những đối thủ cực kỳ khó chịu.

Tứ kết Champions League: Liverpool dễ thở, Manchester United đụng độ Barcelona

Từ vòng tứ kết Champions League 2018/19, UEFA sẽ bốc thăm theo kiểu phân nhánh như World Cup. Như vậy, chúng ta sẽ xác định được các cặp đấu có thể diễn ra ở lượt trận bán kết sau đó, hoặc xa hơn là chung kết.

Dưới đây là kết quả sau buổi lễ bốc thăm của UEFA:

Kịch bản hoàn toàn khả thi: Ronaldo sẽ đối đầu Messi ở chung kết Champions League. - Ảnh 2.

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League hứa hẹn tương lai Ronaldo và Messi gặp nhau ở trận đấu cuối cùng.

Dựa trên kết quả này thì khả năng Messi và Ronaldo đối đầu nhau ở trận chung kết là không hề nhỏ. Juventus của CR7 và Barcelona của El Pulga nằm khác nhánh đấu của nhau. Vì vậy, trong trường hợp tốt đẹp nhất là họ cùng nhau vượt qua trận bán kết, hai đội này sẽ đối đầu nhau trong trận đấu cuối cùng của Champions League 2018/19 trên sân Wanda Metropolitano.

Dĩ nhiên, phán đoán này hoàn toàn dựa trên "điều kiện cần" trong thực tế là hai bên nằm khác nhánh nhau. Nhưng muốn đi đến trận chung kết, cả Juventus lẫn Barcelona đều hứa hẹn sẽ gặp phải những chướng ngại đáng gờm.

Ajax, đối thủ của Bà đầm già đã đi qua thời vàng son nhưng thế hệ trẻ lúc này trong tay HLV Erik ten Hag là một tập thể khó lường. Ở vòng đấu trước, họ đã tạo nên cuộc lội ngược dòng vĩ đại, qua đó đá bay nhà đương kim vô địch Real Madrid khỏi Champions League. Dù được đánh giá cao hơn hẳn nhưng chỉ cần một phút sơ sẩy, cái kết như thầy trò Solari từng nhận sẽ hiển hiện trước mắt Juventus.

Kịch bản hoàn toàn khả thi: Ronaldo sẽ đối đầu Messi ở chung kết Champions League. - Ảnh 3.

Ai sẽ trở thành chủ nhân của chiếc cúp bạc Champions League?

Trong khi đó, Barcelona sẽ gặp lại "người cũ" Manchester United. Những năm gần đây, chúng ta không thường được chứng kiến cặp đấu này do Quỷ đỏ đã trải qua 1 giai đoạn đầy biến động và "mất tích" khá lâu ở giải đấu cao nhất châu Âu. 

Tuy nhiên, quay ngược khoảng 10 năm trước, hai đội bóng này đã từng dắt tay nhau vào đến trận đấu cuối cùng của mùa giải 2008/09 và 2010/2011. Cả hai đều là những ký ức đáng buồn của Quỷ đỏ bởi họ đã để thua toàn diện trước một lối chơi tiki-taka quá toàn diện đến từ gã khổng lồ Tây Ban Nha. Hình ảnh HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson tay run bần bật hẳn vẫn còn hằn sâu trong ký ức các CĐV.

Có một thống kê không mấy khả quan cho Manchester United đó là họ chỉ thắng duy nhất 1 trận khi gặp Barca ở Champions League (hòa 4, thua 3). Chưa kể, Lionel Messi cực kỳ có duyên với các đội bóng Anh. Ngôi sao người Argentina đã ghi 22 bàn vào lưới các đại diện xứ sở sương mù - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào ở Champions League.

Khó khăn chồng khó khăn nhưng cũng đừng quên Manchester United đã làm nên một cuộc lội ngược dòng thần thánh trước PSG bằng đội hình tan hoang vì chấn thương. Với lực lượng đầy đủ cùng cái duyên và tài năng của HLV Solskjaer, chưa biết điều gì sẽ xảy ra sau hai lượt trận tứ kết Champions League.

Ronaldo và Messi từng gặp nhau hai lần ở các trận chung kết Champions League khi CR7 còn khoác áo Manchester United. Như đã nói ở trên, đội bóng của tiền đạo người Bồ Đào Nha đã thua toàn diện trước một cỗ máy hủy diệt Barcelona khi đó. Và nếu năm nay hai "quái nhân" này có thể đối đầu nhau lần nữa ở trận chung kết Champions League, hẳn đó sẽ là kịch bản cực kỳ đáng chờ đợi với tất cả các fan bóng đá.