Không nằm trong danh sách Cantho Catfish bảo vệ, Sang Đinh nói lời từ biệt khiến NHM và đồng đội nghẹn ngào

NHẬT PHẠM , 21:22 08/05/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với việc không lọt vào danh sách bảo vệ của Cantho Catfish, Sang Đinh sẽ phải tìm một hướng đi mới cho riêng mình ở VBA 2020.

Như đã được dự báo từ trước, việc Sang Đinh phải chia tay Cantho Catfish đã trở thành sự thật khi cầu thủ này không được đội bóng miền Tây đưa vào danh sách bảo vệ. Điều luật chỉ được sử dụng một Việt kiều tại VBA 2020 đã khiến "Cá Basa" phải hết sức đắn đo khi mà anh em nhà họ Đinh đã gắn bó cùng họ suốt 4 mùa giải trước đó và cuối cùng, họ đành phải lựa chọn Tâm Đinh cho một suất Việt kiều ở mùa giải tiếp theo.

Không được Cantho Catfish bảo vệ, Sang Đinh nói lời từ biệt khiến NHM và đồng đội cảm thấy nghẹn ngào - Ảnh 1.

Danh sách bảo vệ của Cantho Catfish không có tên Sang Đinh như đã được dự báo trước đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ phía VBA, Sang Đinh đã đăng tải một dòng trạng thái với nội dung tạm biệt đến với đội bóng và NHM miền Tây sông nước, nơi gần như đã trở thành mái nhà của anh trong suốt 4 mùa bóng vừa qua.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng cũng có không ít NHM cảm thấy xót xa khi một cầu thủ gắn bó với đội bóng suốt quãng thời gian dài như thế phải nói lời chia tay. Trên trang Facebook cá nhân của Sang Đinh, hàng loạt những lời chia tay và cầu chúc cho cầu thủ này thành công hơn trong tương lai đã được NHM đội bóng "Cá Basa" gửi tặng như những lời động viên chân thành nhất.

Không được Cantho Catfish bảo vệ, Sang Đinh nói lời từ biệt khiến NHM và đồng đội cảm thấy nghẹn ngào - Ảnh 2.

NHM Cantho Catfish nghẹn ngào khi biết tin Sang Đinh sẽ không còn khoác áo đội bóng ở mùa giải năm nay.

Không được Cantho Catfish bảo vệ, Sang Đinh nói lời từ biệt khiến NHM và đồng đội cảm thấy nghẹn ngào - Ảnh 3.

Tâm tư của ông bầu Nathan Nguyễn khi không thể giữ được bộ đôi Đinh Brothers cho mùa giải VBA 2020.

Không được Cantho Catfish bảo vệ, Sang Đinh nói lời từ biệt khiến NHM và đồng đội cảm thấy nghẹn ngào - Ảnh 4.

Nguyễn Phú Hoàng gửi lời chúc may mắn đến với Sang Đinh ở chặng đường sắp tới.

Không được Cantho Catfish bảo vệ, Sang Đinh nói lời từ biệt khiến NHM và đồng đội cảm thấy nghẹn ngào - Ảnh 5.

Một đồng đội cũ là Phạm Duy Hậu, người lên ngôi vương cùng Cantho Catfish năm 2018, cũng gửi lời động viên đến với Sang Đinh.

Với việc không lọt vào danh sách bảo vệ của Cantho Catfish, Sang Đinh sẽ rơi vào Draft Pool VBA 2020 và sẽ chờ đợi sự lựa chọn của ba đội bóng còn lại là Hanoi Buffaloes, Saigon Heat và Nha Trang Dolphins. Đối với người hâm mộ Cantho Catfish, việc thấy Sang Đinh trong một đội bóng khác chắc hẳn sẽ vô cùng khó khăn, tuy nhiên đây là điều không thể tránh khỏi.

Dưới đây là nội dung bức tâm thư chia tay của Sang Đinh gửi tới Catfish Nation, gia đình những người yêu mến đội bóng Cantho Catfish:

Hôm nay thật sự là một ngày rất khó khăn khi tôi phải nói lời từ biệt với nơi đã giúp tôi trưởng thành và trở thành một người đàn ông mạnh mẽ như hiện tại. Thành phố này, người dân nơi đây và cả đội bóng Cantho Catfish đã mang đến cho tôi cơ hội để trở thành một phần của điều đặc biệt trong cuộc đời mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Chúng ta đã có quãng thời gian và nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau. Màu xanh lục bất tử và thành phố Cần Thơ sẽ mãi nằm trong trái tim của tôi.

Tôi ước gì có thể tiếp tục chiến đấu tại nơi này, nhưng điều lệ mới sẽ khiến tôi phải vững bước về phía trước, phải giành lấy sự công nhận bằng thực lực và phá vỡ những thử thách mới cho bản thân. Tôi chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Cantho Catfish, trừ khi chúng ta đối đầu với nhau (cười).

Tôi muốn cảm ơn ông Nathan Nguyễn vì đã ủng hộ tôi suốt những năm qua, vì đã tiếp tục tin tưởng và cho tôi cơ hội để trở thành một thành viên của đại gia đình Catfish. Quan trọng nhất là tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ở đội bóng, kể cả NHM, nhân viên và những anh em bằng hữu đã từng chiến đấu cùng tôi. Những giọt máu đã đổ, những giọt mồ hôi đầy cố gắng cả những lần rơi nước mắt vì nỗi buồn và hạnh phúc, tôi luôn yêu tất cả các bạn và sẽ mãi mãi trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng ta đã có với nhau.