Vì sự vô tâm này, 10 cầu thủ U23 Việt Nam không được nhận huy chương, vòng nguyệt quế dù đội nhà vô địch

ANH DŨNG , 12:02 08/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Khi cả SVĐ Mỹ Đình hò reo sau chức vô địch của Olympic Việt Nam tại giải Tứ Hùng thì ở góc sân, một nhóm các cầu thủ không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu với U23 Uzbekistan chỉ lẳng lặng ngồi nhìn các đồng đội nhận huy chương, vòng hoa nguyệt quế.

Người ta nhắc nhiều đến siêu phẩm "trivela" của Đoàn Văn Hậu vào lưới U23 Oman, trầm trồ trước pha xử lý tinh tế của Văn Đức vào lưới U23 Uzbekistan và rồi hò reo, hân hoan trong niềm vui chiến thắng khi đội trưởng Văn Quyết cùng các đồng đội bước lên bục vinh quang nhận huy chương, hoa và nâng cao chiếc Cup vô địch.

Nhưng ở một góc nào đó trong sự vui mừng kia trên SVĐ Mỹ Đình, một nhóm cầu thủ không có tên trong danh sách thi đấu lại chỉ ngồi "lặng" đi, hướng mắt về các đồng đội mà không ai nói với ai một lời.

Vì sự vô tâm này, 10 cầu thủ U23 Việt Nam không được nhận huy chương, vòng nguyệt quế dù đội nhà vô địch  - Ảnh 1.

Các cầu thủ không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu ngồi nhìn đồng đội nâng Cup. Ảnh: Tùng Lê.

Dễ dàng nhận thấy trên hàng ghế đó là Thành Long, Minh Tuấn, Minh Vương và 7 cầu thủ khác không được đăng kí thi đấu với U23 Uzbekistan. Dù không ra sân ở trận đấu cuối nhưng những cầu thủ này cũng đã "chiến đấu" ở 2 trận trước đó. Vậy nhưng, khi các đồng đội nhận huy chương vô địch thì họ lại phải ngồi đó mà không có được chiếc huy chương vinh quang trên cổ hay đơn giản chỉ là một vòng hoa nguyệt quế tôn vinh người chiến thắng.

Khi thấy những hình ảnh này, nhiều người mới "sững sờ" nhận ra là tại sao trong khi đồng đội ăn mừng ngoài kia, các cầu thủ này lại phải ngồi đây? Hay vì không có tên trong danh sách đăng kí nên không được nhận giải? Hay họ hầu hết là những người bị loại nên phải ngồi đó? Nếu họ vì không được đăng kí thi đấu ở trận này thì cũng nên có vòng hoa để tán dương họ chứ?

Vì sự vô tâm này, 10 cầu thủ U23 Việt Nam không được nhận huy chương, vòng nguyệt quế dù đội nhà vô địch  - Ảnh 2.

Nỗi buồn từ các cầu thủ. Ảnh: Tùng Lê.

Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều những cảm xúc khác nhau được người hâm mộ đưa ra khi chứng kiến cảnh tượng đó và chỉ có 1 lý do duy nhất giải thích cho việc này là BTC "không chuẩn bị đủ huy chương và vòng hoa để trao cho đủ 30 cầu thủ". Và các cầu thủ này chỉ được gọi ra khi cả đội chụp ảnh lưu niệm cùng nhau.

Dù có là lý do nào đi chăng nữa thì cũng có thể thấy sự thiếu chuyên nghiệp của BTC trong tình huống này và dù các cầu thủ kia không được chọn lựa để đi ASIAD thì họ cũng vẫn là những người đã cố gắng hết mình để mang chiến thắng về cho đội bóng. Olympic Việt Nam đã mang vinh quang, mang niềm vui về cho cổ động viên nhưng ở một góc khuất nào đó, vẫn đọng lại những nỗi buồn cho nhiều người.