Không có liều thuốc giải độc cho MU, và Mourinho

Thanh Đình , 03:45 07/10/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Các cầu thủ MU đã vùng dậy và chơi như họ có thể, với niềm kiêu hãnh và quyết tâm bảo tồn bản sắc của CLB. Nhưng đó chắc chắn không phải liều thuốc giải độc cho một con bệnh đang lay lắt sống.

Khi Anthony Martial hét lên và kích động các đồng đội ăn mừng bàn gỡ hòa 2-2, hoặc khi Alexis Sanchez dang hai tay chạy về phía cột cờ góc, trượt xuống mặt cỏ và sau đó đứng dậy, ôm lấy các đồng đội trước khi hét lên cùng Romelu Lukaku, hay khoảnh khắc Paul Pogba cởi áo tặng lại người hâm mộ, đó chắc chắn là những cảm xúc chân thật, không một chút giả dối.  

Trong 20 phút cuối cùng, các cầu thủ MU đột nhiên thức tỉnh và chơi với niềm tự hào. Dường như đã có một luồng điện lướt qua tâm trí, khiến họ bỗng trở thành những con người khác.

Không có liều thuốc giải độc cho MU, và Mourinho - Ảnh 1.

Các cầu thủ MU đột nhiên thức tỉnh và ngược dòng mang về chiến thắng.

Nhìn các bước chạy, những pha đập nhả và cả cái cách ăn mừng bàn thắng, có thể thấy được cảm hứng tuôn trào cùng quyết tâm cũng như ham muốn chiến thắng ở Pogba, Sanchez và đồng đội. Trong một sự liên tưởng, sự hồi sinh dẫn đến màn lội ngược dòng không tưởng ở Old Trafford đêm thứ Bảy tương tự chiến thắng 3-2 trước Man City cuối mùa trước, mà sau đó các cầu thủ nói rằng niềm kiêu hãnh và bản năng chiến thắng của họ được đánh thức.

Giống với trận derby Manchester, MU đã chơi vô cùng kém cỏi trong phần đầu trận đấu với Newcastle. Tệ hại hơn ở đây, đám học trò của Jose Mourinho còn thể hiện như thể họ chính thức bỏ cuộc và không còn hứng thú tham gia vào các trận đấu.

Rất nhiều tin đồn nói rằng các cầu thủ quyết định quay lưng và từ chối chiến đấu vì ông thầy người Bồ Đào Nha. Quá nhiều bằng chứng cho thấy thông tin này đúng sự thật. Đây thực sự là một nhóm người rời rạc và mất hết sinh khí. Nói cách khác, MU trở thành nghĩa địa còn cầu thủ giống những xác chết biết đi. Hỗn loạn và tuyệt vọng hoàn toàn.

Không có liều thuốc giải độc cho MU, và Mourinho - Ảnh 2.

MU có chiến thắng quan trọng để chấm dứt chuỗi 4 trận bất khả chiến thắng.

Vậy mà đột nhiên mọi thứ thay đổi, khiến ngay cả những người hâm mộ trung thành cũng cảm thấy ngạc nhiên và choáng váng. Và MU có chiến thắng quan trọng để chấm dứt chuỗi 4 trận bất khả chiến thắng. Mourinho dĩ nhiên cảm thấy dễ thở hơn và đẩy giới lãnh đạo, cụ thể là Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward, rơi vào tình thế hơi có chút khó xử nếu quyết định sa thải HLV 55 tuổi vào bây giờ.

Liệu chiến thắng ngoạn mục này có trở thành bước ngoặt, đưa MU bước ra khỏi tối tăm và bắt đầu một cuộc sống mới theo cách con phượng hoàng đứng lên từ tro tàn?

Câu trả lời là không. Sự bừng tỉnh trong 20 phút cuối trước Newcastle chỉ mang tính hiện tượng nhất thời. Nó không đến từ những thay đổi gốc rễ. MU vẫn là khối hỗn mang với quá nhiều xung đột, giữa HLV với cầu thủ, và giữa HLV, người hâm mộ với Ban lãnh đạo.  

Không có liều thuốc giải độc cho MU, và Mourinho - Ảnh 3.

Mourinho được phép kiêu ngạo sau chiến thắng, nhưng tương lai vẫn đầy bất ổn.

Và chiến thắng kiểu này cũng chưa bao giờ là nguồn cảm hứng để tạo nên thành công nối tiếp. Mùa trước, ngay sau khi bất ngờ đánh bại Man City, MU thua luôn West Brom. Hoặc chiến thắng ấn tượng trước Liverpool hồi tháng 4 mang đến niềm vui thoáng qua cho người hâm mộ trước khi đưa họ chìm vào nỗi thất vọng: thua Sevilla và bị loại khỏi Champions League.

Bên cạnh đó, khoảnh khắc bùng nổ của Martial, Pogba và Sanchez cũng chẳng có gì đảm bảo họ sẽ lại tỏa sáng trong thời gian tới. Còn Mourinho, người đã liên tục đấm tay vào không khí và ngạo nghễ bước đi trước ống kính truyền hình trong đêm thứ Bảy, cũng không chắc sẽ giữ được chiếc ghế.

Trước khi bị sa thải, David Moyes cũng đánh bại Newcastle còn Louis van Gaal vô địch FA Cup. Một khi Woodward hành động, không gì có thể khiến ông ta nghĩ lại. Vậy nên Mourinho trở về từ cõi chết chỉ để chờ đợi chết vào một ngày khác.