Khoảnh khắc cuối của những đội bóng bị xuống hạng: Kẻ trầm tư đi quanh SVĐ, người không kìm được nước mắt

PHỤNG HIẾU , 11:08 27/07/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Ngày thi đấu cuối cùng Premier League mùa giải 2019-2020 đã kết thúc với niềm vui sướng khôn tả của nhóm giành quyền dự cúp châu Âu. Các đội bóng ở phía nửa dưới của BXH lại không được may mắn như thế.

Khoảnh khắc cuối của những đội bóng bị xuống hạng: Kẻ trầm tư đi quanh SVĐ, người không kìm được nước mắt - Ảnh 1.

Mùa này Watford không thể hiện được lối chơi khó chịu vốn có. Sau khi liên tục đánh mất những điểm số quan trọng, thầy trò ông Hayden Mullins tụt xuống vị trí gần cuối BXH. Họ buộc phải thắng Arsenal ở vòng đấu cuối cùng để ở lại Premier League.

Khoảnh khắc cuối của những đội bóng bị xuống hạng: Kẻ trầm tư đi quanh SVĐ, người không kìm được nước mắt - Ảnh 2.

Nhưng Arsenal dù hết mục tiêu vẫn được đánh giá cao hơn Watford. Thua trận 2-3, Troy Deeney và đồng đội chính thức phải xuống chơi tại Championship mùa sau.

Khoảnh khắc cuối của những đội bóng bị xuống hạng: Kẻ trầm tư đi quanh SVĐ, người không kìm được nước mắt - Ảnh 3.

Cảm giác xuống hạng đương nhiên sẽ rất tồi tệ. Thủ môn Heurelho Gomes hiểu rõ điều này nên đã ra an ủi đàn em Ismaila Sarr.

Khoảnh khắc cuối của những đội bóng bị xuống hạng: Kẻ trầm tư đi quanh SVĐ, người không kìm được nước mắt - Ảnh 4.

Khác với Watford, đêm qua AFC Bournemouth dù thắng 3-1 Everton nhưng vẫn phải xuống hạng. Họ không còn nắm trong tay quyền tự quyết kể từ những lần gục ngã đáng tiếc trước đó.

Khoảnh khắc cuối của những đội bóng bị xuống hạng: Kẻ trầm tư đi quanh SVĐ, người không kìm được nước mắt - Ảnh 5.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, nhiều học trò của ông Eddie Howe đã đổ gục xuống sân.

Khoảnh khắc cuối của những đội bóng bị xuống hạng: Kẻ trầm tư đi quanh SVĐ, người không kìm được nước mắt - Ảnh 6.

Thủ môn Aaron Ramsdale không cầm được những giọt nước mắt trước khi đi vào đường hầm.

Khoảnh khắc cuối của những đội bóng bị xuống hạng: Kẻ trầm tư đi quanh SVĐ, người không kìm được nước mắt - Ảnh 7.

Khoảnh khắc khiến nhiều người chạnh lòng.

Khoảnh khắc cuối của những đội bóng bị xuống hạng: Kẻ trầm tư đi quanh SVĐ, người không kìm được nước mắt - Ảnh 8.

Ông Eddie Howe không vội vào đường hầm. Người ta quay được cảnh vị HLV này đi lòng vòng quanh Goodison Park suy tư điều gì đó. Có lẽ ông đang cố tận hưởng những phút giây cuối cùng được xuất hiện trên sân cỏ Ngoại hạng.

Khoảnh khắc cuối của những đội bóng bị xuống hạng: Kẻ trầm tư đi quanh SVĐ, người không kìm được nước mắt - Ảnh 9.

Eddie Howe từng có thời điểm là ứng cử viên cho chiếc ghế HLV của Arsenal. Rất có thể sau thất bại này ông sẽ tìm đến một CLB khác có tiềm lực tài chính tốt hơn Bournemouth.

HLV Howe rảo bước quanh sân Goodison Park sau trận đấu với Everton.

Khoảnh khắc cuối của những đội bóng bị xuống hạng: Kẻ trầm tư đi quanh SVĐ, người không kìm được nước mắt - Ảnh 11.

Norwich đã biết chuyện họ phải xuống hạng từ nhiều vòng đấu trước. Nhưng gặp đúng Man City ở trận cuối cùng khiến họ không thể chia tay giải đấu với nụ cười trên môi.

Khoảnh khắc cuối của những đội bóng bị xuống hạng: Kẻ trầm tư đi quanh SVĐ, người không kìm được nước mắt - Ảnh 12.

Trận thua 0-5 trước Man City biến Norwich trở thành một trong những CLB sở hữu thành tích tệ nhất lịch sử Premier League, với chỉ 21 điểm sau 38 trận đấu (hiệu số -49).

Khoảnh khắc cuối của những đội bóng bị xuống hạng: Kẻ trầm tư đi quanh SVĐ, người không kìm được nước mắt - Ảnh 13.

Hiện tượng Teemu Pukki không thể cứu Norwich trong mùa giải năm nay.