Khi những giá trị đặc biệt đều đã sụp đổ, ông còn lại gì hả Jose Mourinho?

ANH TÚ , 11:50 20/12/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Có 3 yếu tố làm nên một Jose Mourinho lừng lẫy: thành tích, sự trung thành và thương hiệu. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn lấy chúng làm tôn chỉ mỗi nơi ông đặt chân qua. Đó là những thứ tạo nên một Mourinho đầy cao ngạo, một Mourinho luôn chiếm được thế thượng phong trong cuộc khẩu chiến với các HLV khác.

Rất rất nhiều lần, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha dùng thành tích của mình để hạ nhục đối thủ. Ông từng gọi Arsene Wenger là "chuyên gia thất bại". Ông cũng hỏi kháy Rafa Benitez từng "giành nổi bao danh hiệu Premier League khi tới Liverpool". Và với chính mình, ông tự thấy nhục khi đứng thứ hai ở mùa giải 2017/18 và tuyên bố "chưa bao giờ muốn vô địch một giải đấu như Europa League".

Kể ra số lần Jose Mourinho "nâng bản thân rồi dìm người khác" trong suốt thời gian dẫn dắt MU chắc đến mai cũng chưa hết. Và giờ, chính những phát ngôn hùng hồn ấy lại trở thành vô vàn cái tát đau điếng vào lòng tự tôn của "Người đặc biệt" bấy lâu nay. Thất bại thảm hại ở Old Trafford. Ra đi không kèn không trống. Mourinho còn lại gì để mà cao ngạo? Còn lại gì để các đội bóng lớn hứng thú với ông?

Những giá trị sụp đổ

Xuyên suốt sự nghiệp, Mourinho vẫn hay được coi là bố già trong lòng nhiều cầu thủ. Những cá tính mạnh như Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba hay Marco Materazzi đều sẵn sàng chết vì ông thầy người Bồ Đào Nha. 

Tài phục nhân của Mourinho trong giai đoạn đỉnh cao xứng đáng được viết thành sách để đưa vào chương trình đào tạo HLV. Ông sẵn sàng mắng nhiếc, thậm chí sỉ vả các cầu thủ của mình để khơi dậy ngọn lửa trong họ. Chính nhờ khả năng ấy, Mourinho có thể gắn kết tất cả thành một tập thể để phục vụ ông cho con đường bước lên đỉnh vinh quang. 

Tuy nhiên, thuật phục nhân của Mourinho lại trở thành thứ giết chết ông lúc này. Bóng đá hiện đại đã thay đổi quá nhiều so với thời mà thuyền trưởng người Bồ Đào Nha còn đứng trên tất cả. Các cầu thủ bây giờ được cưng nựng quá mức và HLV không thể quá "cứng" với họ nếu không muốn bị làm phản. Nhưng Mourinho không hiểu ra điều ấy, kết quả thảm bại trong năm cuối ở Real Madrid lẫn Chelsea giai đoạn hai đã nói lên tất cả.

Khi những giá trị đặc biệt đều đã sụp đổ, ông còn lại gì hả Jose Mourinho? - Ảnh 1.

Thuật phục nhân của Mourinho đã phản lại chính ông khi dẫn dắt Manchester United.

Đến MU, tư tưởng cũ kỹ của Mourinho lại hại ông lần nữa. Việc khích tướng cầu thủ quá đà khiến không ai còn muốn phục vụ Người đặc biệt, đơn cử như trường hợp của Martial lẫn Pogba. 

Bản thân Mourinho cũng không dành niềm tin cho các cậu học trò như xưa ông từng làm. Còn nhớ, khi Mourinho đem Drogba về Chelsea, dư luận đã ném đá tiền đạo người Bờ Biển Ngà dữ dội. Nhưng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn cương quyết bảo vệ anh - kết quả sao chẳng cần nói thêm nữa.

Tại Old Trafford, các cầu thủ không cảm nhận được sự gắn kết với Mourinho. Trong gần 3 năm làm việc ở MU, chỉ có 4 cầu thủ thường xuyên được cựu HLV Real Madrid sử dụng là Pogba, Herrera, Ibrahimovic, Valencia và sau này nâng lên 5 với Bailey. Khi đôi bên không cảm nhận được sự tin tưởng lẫn nhau, thật khó để cùng bắt tay làm việc.

Khi những giá trị đặc biệt đều đã sụp đổ, ông còn lại gì hả Jose Mourinho? - Ảnh 2.

Các cầu thủ là nạn nhân nhưng đồng thời cũng là thủ phạm trong kỷ nguyên sụp đổ của Mourinho.

Thành tích bết bát, cầu thủ không phục, giá trị duy nhất của Mourinho là tư duy phòng ngự cũng trở nên quá lỗi thời bởi giờ đây, bóng đá phải mang đến niềm vui.

Sau hơn hai năm rưỡi khốn đốn với Moyes cùng Louis van Gaal, CĐV Manchester United lại phải chịu đựng một HLV chuyên "bán thuốc ngủ" khác với lối đá phòng ngự đôi khi là tiêu cực. Nó đi ngược với tôn chỉ  "ATTACK-ATTACK-ATTACK" khi ngài Ferguson còn tại vị. Nhưng nếu phản triết lý đem lại kết quả tốt thì cũng chẳng sao, đằng này đến phòng ngự Mourinho làm còn không nổi.

Sau 17 vòng đấu mùa này, MU đã phải nhận đến 29 bàn thua, tức là còn cao hơn tổng số bàn thua của họ trong mùa giải trước.

Tóm lại, Mourinho lúc này đã chẳng còn gì...

Còn ai muốn thuê Mourinho nữa?

Quãng thời gian ở Anh đã lấy đi hết những gì mà trước nay Mourinho xây dựng. Nhưng không vì thế mà vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải lo lắng quá nhiều. Chia tay MU, dù thất nghiệp nhưng Mourinho cũng nhận được "gia tài khổng lồ" tiền đền bù trị giá hơn 20 triệu bảng. Ông có thể ăn chơi, nghỉ ngơi tới hết mùa trước khi tính chuyện quay lại với bóng đá.

Đừng nghĩ sẽ không đội bóng nào thuê Mourinho sau kết quả bết bát ở Chelsea cũng như MU. Với mạng lưới của người đại diện Jorge Mendes, không khó để siêu cò này tìm cho thân chủ của mình một bến đỗ thích hợp. Inter Milan được đồn đoán sẽ đưa Mourinho trở về một lần nữa, nhất là khi Luciano Spalleti không thể đưa gã khổng lồ Italy vượt qua vòng bảng Champions League. 

Khi những giá trị đặc biệt đều đã sụp đổ, ông còn lại gì hả Jose Mourinho? - Ảnh 3.

Mourinho có thể tìm lại công việc, nhưng giá trị thì phải xây lại từ đầu.

Nếu chán bóng đá châu Âu, các CLB ở MLS hay giải vô địch Trung Quốc hoàn toàn có thể trở thành bến đỗ lý tưởng cho vị chiến lược gia này. 

Đúng, với những mối quan hệ của mình cũng như siêu cò Mendes, sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu vài tháng nữa, chúng ta sẽ lại thấy Mourinho hò hét trên đường piste hay đấu đá với các HLV khác trong phòng họp báo. Nhưng, công việc là thứ có thể tìm lại còn giá trị thì không dễ như thế. 

Mourinho đã tự tay phá nát những gì mình xây dựng, hoặc có thể những giá trị của ông đã quá cũ trong thời đại mà bóng đá không chỉ còn là bóng đá. Người đặc biệt liệu còn có thể huênh hoang như ngày mới tới MU? Không, chắc chắn là không bởi giờ tất cả đều đang cười nhạo ông. Mourinho phải làm lại từ đầu. Ông cần chứng minh mình vẫn là Người đặc biệt bên ngoài đường piste chứ không phải kẻ chỉ giỏi đấu võ mồm trong phòng họp báo.

Người ta hay nói "quá tam ba bận". Nếu lần tới, Mourinho tiếp tục thất bại, có lẽ, ông thực sự đã hết thời rồi!