Kẻ hai mặt Hwang Hee-chan, con cừu ngoài đời và bò mộng trên sân cỏ

THANH ĐÌNH , 14:59 03/10/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Với gương mặt đầy mụn, cặp môi dầy để không bao giờ là một cầu thủ đẹp trai, làm thế nào Hwang Hee-chan lại trở thành thần tượng của các fan nữ Hàn Quốc? Trong một thời đại có quá nhiều ngôi sao “nữ tính”, anh ta gây ấn tượng với sự hoang dã cùng hai mặt đối lập trong và ngoài sân cỏ.

Tất cả đều biết Virgil van Dijk là hậu vệ khó đánh bại nhất thế giới và đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2019. Nhưng đêm thứ Tư, gã khổng lồ người Hà Lan đã bị khuất phục. Không phải Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Tác giả là Hwang Hee-chan.

Cầu thủ 23 tuổi người Hàn Quốc đi bóng xuống cánh trái, dẫn dụ Van Dijk chạy theo. Sau đó, bằng động tác giả khiến trung vệ của Liverpool ngã sõng soài. Anh ta lồm cồm bò dậy nhưng chỉ để chứng kiến cú sút của Hee-chan vọt qua tay thủ môn Adrian đi vào lưới.

Ngay sau đó trên các trang mạng xã hội, Van Dijk trở thành tâm điểm của những lời chế giễu, Có người nói, dường như anh ta đã quên mất cách phòng thủ sau những buổi lễ tôn vinh. Người thì nhắc lại thống kê không ai có thể vượt qua Van Dijk kèm hình ảnh anh khụy ngã trước Hee-chan.

takumi-minamino-hwang-hee-chan-va-cong-phuong-2

Khoảnh khắc Hee-chan vượt qua Van Dijk và ghi bàn vào lưới Liverpool.

Tuy nhiên với những người biết Hee-chan từ lâu, họ không quá bất ngờ. Vốn chỉ cao 1m77 nhưng đứa con của Bucheon sở hữu bờ vai rộng và vòng đùi quá khổ. Anh ta rất mạnh mẽ, và với trọng tâm thấp cùng kỹ thuật điêu luyện, biến mình thành cơn ác mộng với các hậu vệ. Trong những pha một đối một, phần thắng thường nghiêng về Hee-chan. Vì vậy, người Hàn gọi anh là "bò mộng", hay "xe tăng".

Dĩ nhiên, những phẩm chất của Hee-chan không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của thời gian dài, bắt đầu từ lúc anh còn là một đứa trẻ, tập luyện không ngừng. Cuộc sống của anh chỉ có bóng đá và bóng đá.

Cậu bé trước đây ở Bucheon và chàng trai 24 tuổi hiện đang là ngôi sao của Salzburg không có nhiều khác biệt, với thế giới chỉ là hai nơi: nhà và sân tập. Khi còn nhỏ, thay vì giết thời gian bằng trò chơi điện tử hoặc các chuyến đi chơi, Hee-chan đánh bạn với trái bóng, trên sân hoặc tại bãi đỗ xe trước nhà.

dfz5mqzquh0bwcifbsb4

Trong nhiều năm, cuộc sống của Hee-chan chỉ có bóng đá và bóng đá.

Bây giờ, nếu như các đồng đội sẽ tới quán bar tìm kiếm các cô gái sau các trận đấu, Hee-chan chọn cách về nhà, nghiền ngẫm những gì đã xảy ra và rút ra bài học cho mình. Thậm chí vào những ngày nghỉ hiếm hoi, anh tìm đến những người chơi bóng đường phố và trau dồi kỹ năng rê dắt bóng.

Niềm đam mê bất tận cùng việc luôn tự nâng cao tiêu chuẩn bản thân của Hee-chan không chỉ khiến đối thủ khốn đốn, mà các đồng đội cũng bị ảnh hưởng. Lee Jin-hyun nói rằng hồi còn chơi ở đội trẻ Pohang, HLV yêu cầu các cầu thủ phải đồng bộ với bước chạy của Hee-chan và sẵn sàng mắng mỏ bất cứ ai chuyền cho cậu ta mà lỡ nhịp.

Mặc dù vậy, không ai không mến Hee-chan bởi tính cách hiền lành và thái độ khiêm tốn. Ngoài đời, anh vô hại như một con cừu. Chỉ đến khi bước vào sân, bản năng nguyên thủy được kích hoạt, Hee-chan vụt biến thành "bò mộng", "xe tăng" hay như anh nói, "là một con hổ khát mồi".    

heechanhwangson0205

Vào thời gian này, Hee-chan còn nổi bật hơn cả thần tượng Son Heung-min.

Vậy nên chàng trai người Hàn Quốc mới có thể sống sót được ở châu Âu và cho đến nay, ghi 35 bàn chỉ sau 96 trận, đạt hiệu suất bình quân 0,34 bàn/trận, là người hùng trong chiến tích vào đến tứ kết Europa League 2017/18 của Salzburg, và tỏa sáng rực rỡ tại Champions League mùa này.

Tại Anfield, Hee-chan chạm bóng tới 42 lần trên phạm vi rất rộng, ghi bàn đầu tiên và kiến tạo bàn thứ hai, đẩy Liverpool vào sâu nỗi sợ hãi. Từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với đàn anh Son Heung-min, nhưng đêm thứ Tư, rõ ràng Hee-chan đã làm tốt hơn nhiều so với thần tượng. Trong khi Heung-min bất lực để vượt qua Van Dijk và ghi bàn ở trận chung kết Champions League hồi tháng 6, thì Hee-chan lại cho thấy, Van Dijk và Liverpool té ra cũng chẳng đáng sợ lắm.   

Cũng phải nói rằng, nhà vô địch châu Âu quá đen đủi khi chạm trán đúng thời điểm Hee-chan đang thăng hoa tột bậc. 6 trận gần nhất ở mọi đấu trường, tiền đạo người Hàn Quốc ghi 6 và kiến tạo 3, bình quân cứ 48 phút lại ghi dấu ấn ở một pha lập công của Salzburg.

Với phong độ ấn tượng này, sẽ rất nhanh thôi, Hee-chan sẽ đến với một trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu và tiếp bước Heung-min, trở thành một siêu sao tầm thế giới.